Đón nhận vị trí mới bằng bản lĩnh của người từng trải
Với nhiều thầy cô, năm học mới cũng là một khởi đầu mới: trường mới, ban giám hiệu mới, đồng nghiệp mới, vị trí công tác mới và những yêu cầu mới.
Với các hiệu trưởng mới, điều quan trọng nhất là nhanh chóng nắm bắt công việc, tập trung cho dạy học và giáo dục ngay từ những ngày đầu năm học. Cơ hội luôn đan xen với thách thức, và để biến cơ hội thành kết quả cụ thể, cần lắm ở mỗi thầy cô sự thay đổi thực sự từ bên trong: tính nhân văn trong ứng xử, sự quyết đoán khi cần thiết, lòng kiên trì trước khó khăn, tinh thần trách nhiệm và một tâm thế sẵn sàng học hỏi.
Với những thầy cô nguyên là hiệu trưởng, phó hiệu trưởng nhưng sau sắp xếp không được tái bổ nhiệm, ít nhiều có tâm tư, trăn trở… Bởi vị trí và tâm thế ở trạng thái mới đang giao thoa với trạng thái cũ, mà quán tính của một vai trò đã gắn bó nhiều năm không thể chỉ trong một sớm một chiều có thể chuyển hóa. Cần thời gian để thích nghi, cần sự sẻ chia để nhẹ lòng và cần một cách nhìn rộng hơn để thấy rằng giá trị của một nhà giáo chưa bao giờ được đo bằng một chức danh.

Điều bất biến làm nên giá trị của người nhà giáo là trò kính thầy, thầy yêu thương trò; phụ huynh gửi gắm niềm tin; đồng nghiệp mến mộ
ẢNH: NGỌC DƯƠNG
Trước vận hội lớn của giáo dục nói riêng và những yêu cầu đổi mới đang đặt ra, điều cần thiết là cách nhìn và hành động - tất cả vì sự đổi mới giáo dục, vì học sinh (HS) thân yêu.
Dù ở vị trí mới là cấp phó, tổ trưởng chuyên môn hay giáo viên trực tiếp đứng lớp, hãy xem đây là cơ hội để trở về gần hơn với chuyên môn, với HS, với những điều cốt lõi nhất của nghề giáo. Tôi tin rằng quý thầy cô sẽ đón nhận vị trí mới bằng bản lĩnh của người từng trải và làm tốt nhất có thể.
Nghề giáo mình lạ lắm! Hạnh phúc và yêu thương không thuộc về "chức quyền". Điều bất biến làm nên giá trị của nhà giáo là trò kính thầy, thầy yêu thương trò; phụ huynh gửi gắm niềm tin; đồng nghiệp mến mộ; gia đình an vui; lớp lớp thế hệ HS đã "qua đò" nhưng mãi nghĩ về thầy cô với sự trìu mến và lòng biết ơn.
Những điều ấy chỉ có, mãi có một cách bền chắc khi ta thực sự yêu bục giảng, miệt mài trên từng trang giáo án, cẩn trọng trong từng hoạt động lên lớp, tâm huyết với mỗi hoạt động ngoài giờ lên lớp, công bằng trong kiểm tra và đánh giá, không ngừng nâng cao năng lực ngoại ngữ, rành rọt công nghệ và sẵn sàng chia sẻ cùng đồng nghiệp.
Thời điểm này chính là cơ hội để nhà giáo phát triển, khẳng định giá trị của mình bằng năng lực, nhân cách và những đóng góp thiết thực cho HS, cho nhà trường.
Thầy cô, dù ở cương vị nào sau sắp xếp sẽ khỏe hơn, vui hơn trong mỗi ngày đến trường. Bởi khi đã tìm lại được niềm vui nghề nghiệp, mỗi tiết học sẽ là một lần được trao giá trị, mỗi HS tiến bộ là một niềm hạnh phúc.
Với các ban giám hiệu mới, rất cần sự quan tâm, động viên và trân quý đối với những thầy cô này. Hãy nhìn họ không phải bằng cái bóng của chức vụ cũ, mà bằng vốn sống, kinh nghiệm quản lý, năng lực chuyên môn và sự hiểu biết về nhà trường mà họ đang có. Đây sẽ là một nguồn lực quý giá cho quản trị nhà trường, nếu được đặt đúng chỗ, được tin tưởng và được tạo điều kiện để cống hiến.
Các sở GD-ĐT, UBND phường, xã cũng cần thực sự "chung chiến hào" với những thầy cô không được tái bổ nhiệm. Ngoài việc thực hiện đầy đủ chế độ, chính sách theo quy định, điều cao cả hơn là dõi theo, cảm thông, động viên, sẵn sàng trợ giúp bằng tất cả tình cảm, trách nhiệm và trân trọng.

Cùng nhau bước vào năm học mới bằng tâm thế mới
ảnh: Nhật Thịnh
Kết đoàn, yêu thương bước vào năm học mới bằng tâm thế mới
Năm học mới đã đến. Hãy kết đoàn, yêu thương và cùng nhau bước vào năm học bằng tâm thế mới. Dạy thật tốt, học thật tốt; trường ra trường, lớp ra lớp, thầy ra thầy. Hãy để mỗi ngày đến trường là một ngày an toàn, trung thực, hiệu quả và ấm áp.
Trong hành trình ấy, xin được nhớ đến tinh thần yêu thương, trách nhiệm và niềm tin mà Bác Hồ từng gửi gắm trong những lời căn dặn nhân ngày khai trường. Đó không chỉ là lời nhắc về một năm học mới mà còn là lời nhắc mỗi nhà giáo hãy giữ cho mình ngọn lửa nghề, biết đặt HS ở vị trí trung tâm của mọi suy nghĩ và hành động.
Năm học mới 2026 - 2027, có những người bắt đầu một hành trình mới, có người chuyển sang một vị trí mới, có người phải học cách làm quen với một khoảng trống sau chức vụ cũ. Nhưng trên tất cả, chúng ta vẫn gặp nhau ở một điểm chung: mái trường, HS và nghề giáo. Mong rằng những thay đổi về tổ chức sẽ trở thành động lực để đổi mới, những khác biệt về vị trí sẽ không làm mất đi sự đoàn kết, và những cung bậc cảm xúc của ngày đầu năm học sẽ dần hòa thành một giai điệu đẹp: giai điệu của trách nhiệm, nhân văn, trung thực và khát vọng cống hiến.
Các thầy cô hãy nhớ rằng mỗi tiết dạy là một lần gieo hạt, mỗi HS là một niềm tin, và mỗi ngày đứng trên bục giảng vẫn là một ngày để nhớ, để thương, để yêu hơn nghề giáo.
Bình luận (0)