Sống qua Thế chiến 2, các cụ già nói gì khi lại phải rời Ukraine vì chiến sự?

05/05/2022 16:48 GMT+7

Valerie Bendersky khi 7 tuổi phải chạy sang Kazakhstan để trốn khỏi lực lượng Đức Quốc xã tiến vào Ukraine. Gần 80 năm sau, ông đã phải từ bỏ quê hương một lần nữa, lần này là đối mặt với lực lượng Nga .

Giờ đây, sau 80 năm, cụ lại phải rời bỏ quê hương một lần nữa, sau khi Nga mở chiến dịch quân sự ở Ukraine.

Cụ Bendersky là một trong số gần 300 người Do Thái ở Ukraine sống sót sau thảm họa diệt chủng của phát xít Đức trong Thế chiến 2. Sau khi Nga đưa quân vào Ukraine, cụ đã rời nhà mình ở Kharkiv để sang Israel lánh nạn.

Phải sống cảnh tị nạn là điều đặc biệt khó khăn đối với những người cao tuổi, những người từng nghĩ rằng họ sẽ không bao giờ phải đối đầu với chiến tranh thêm lần nào nữa.

Cụ bà Dova Govergeviz tại nhà dưỡng lão ở thị trấn ven biển Netanya, phía bắc Tel Aviv (Israel), ngày 26.4.2022

reuters

Ở tuổi 100, bà Dova Govergeviz còn chứng kiến nhiều thăng trầm hơn thế. Ở tuổi 20, bà cũng phải cùng mẹ rời nhà ở Ukraine, đi sơ tán nhiều cây số về phía đông để trú ẩn ở Uzbekistan.

Khi xung đột bắt đầu, ban đầu bà tự nhốt mình trong nhà nhưng rồi quyết định đến Israel và ở đó cho đến cuối đời. Hiện bà đã an toàn trong một nhà dưỡng lão ở phía bắc Tel Aviv. Moscow gọi các hành động của mình ở Ukraine là một chiến dịch quân sự đặc biệt, trong khi Kyiv và các đồng minh gọi chiến dịch này là vô cớ.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.