Tại sao có ‘bồ’ vẫn muốn đi làm thêm ngày Valentine?

14/02/2023 17:40 GMT+7

Ngày Valentine mang ý nghĩa quan trọng với các cặp đôi đang yêu nhưng nhiều sinh viên có "bồ" vẫn tranh thủ đi làm thêm để kiếm thu nhập.

Hôm nay 14.2, hoa và quà Valentine được bày bán khắp các vỉa hè ở TP.Cần Thơ. Nổi bật nhất phải kể đến trước cổng một số trường như: Trường ĐH Cần Thơ, Trường ĐH Y dược Cần Thơ, Trường CĐ Cần Thơ…

Tại sao sinh viên có ‘bồ’ vẫn muốn đi làm thêm ngày Valentine? - Ảnh 1.

Nhiều vỉa hè ở TP.Cần Thơ "nở rộ" hoa và quà dịp Valentine

THANH DUY

Theo ghi nhận của PV Thanh Niên, đa phần người trông coi các gian hàng là sinh viên. Nhiều người không ngại đứng hàng giờ đồng hồ dưới cái nắng chói chang để bán quà Valentine kiếm thêm thu nhập. Đặc biệt, trong số này có không ít người đã có "bồ". Điều thắc mắc là ngày Valentine có nhiều ý nghĩa với các cặp tình nhân, tại sao những bạn trẻ đang yêu vẫn muốn đi làm thêm vào dịp đặc biệt này?

Chịu khó 1 ngày để có thu nhập 300.000 - 400.000 đồng

Nguyễn Thị Ngọc Ước, sinh viên năm nhất Trường ĐH Cần Thơ, cho biết: "Sau ngày Valentine mình mới có lịch đi học lại, nên tranh thủ đăng ký ra đây bán phụ người quen. Buổi trưa vẫn có khách đến ghé mua, họ đa phần là dân công sở bận việc buổi sáng và buổi chiều. Chịu vất vả một chút, bù lại ngày này có thể kiếm được khoảng 300.000 - 400.000 đồng nên rất có động lực".

Tại sao sinh viên có ‘bồ’ vẫn muốn đi làm thêm ngày Valentine? - Ảnh 2.

Ngọc Ước đứng ngoài nắng nhiều giờ liền để bán quà ngày Valentine

THANH DUY

Cách đó không xa, Võ Thị Ngọc Linh, sinh viên Trường ĐH Cần Thơ, cho biết chủ cửa hàng chia ra 3 ca bán hoa vào ngày 13 và 14.2. Vì bận học buổi sáng nên Linh đăng ký làm thêm từ 12 -18 giờ. Dù đã trang bị đồ bảo hộ nhưng Linh vẫn cảm thấy nóng nực và bứt rứt bởi nhiệt độ hơn 330C. "Mình đứng bán hoa theo giờ. Mỗi giờ người ta trả cho 20.000 đồng, không cần biết có khách đến hay không. Mỗi bó hoa ở đây đều được niêm yết giá sẵn nên cứ theo đó mà bán, không cần phải suy nghĩ nhiều", Linh nói.

Theo Linh sau khi tan ca làm vẫn có đủ thời gian để "lên đồ" đi chơi Valentine với người yêu. Bạn trai của Linh học cùng trường nhưng khác khoa, có lịch học cả ngày 14.2 nên không thể đăng ký làm thêm cùng Linh. Kế hoạch của 2 người là đi đến một quán ăn kiểu hương đồng gió nội có "view" đẹp tại Q.Bình Thủy vào buổi tối để cùng nhau chụp một bộ ảnh kỷ niệm.

Tại sao sinh viên có ‘bồ’ vẫn muốn đi làm thêm ngày Valentine? - Ảnh 3.

Có người yêu nhưng Ngọc Linh vẫn muốn đi làm thêm vào ngày Valentine

THANH DUY

"Mình đi bán cả 2 ngày 13 và 14.2. Mỗi buổi đều làm đầy đủ nên tiền lương là 240.000 đồng. Đối với mình, Ngày tình nhân quan trọng, nhưng mình muốn đi làm thêm, tự kiếm một khoản tiền riêng để đi chơi cùng người yêu. Mình không muốn để người yêu trả tiền hết cho mình tại mỗi điểm vui chơi. Mình cũng muốn mua quà tặng cho bạn ấy để làm kỷ niệm. Mình nghĩ Ngày tình nhân thì cả hai cùng chia sẻ, cùng đồng cảm và nghĩ về nhau thì đã là trọn vẹn", Linh chia sẻ.

Làm thêm để có tiền mua quà tặng người yêu

Cũng bán quà Ngày tình nhân, Nguyễn Thị Thảo Ly, sinh viên Trường ĐH Cần Thơ, cho biết một số bạn bè đùa vui là có người yêu không lo đi "trẩy hội" mà lại đi làm thêm. Ly thì cảm thấy thoải mái dù lịch làm thêm tới 23 giờ. Đối với Ly, việc buôn bán không tốn quá nhiều công sức lại có thu nhập tốt nên phải... chớp cơ hội.

Tại sao sinh viên có ‘bồ’ vẫn muốn đi làm thêm ngày Valentine? - Ảnh 4.

Nhiều cặp đôi cho biết đã yêu nhau thì ngày nào cũng có ý nghĩa như Valentine

THANH DUY

Ly tâm sự: "Mình muốn đi làm thêm để có tiền mua quà tặng bạn trai. Bởi mình không muốn xài tiền của gia đình đã cho ngoài mục đích ăn học. Mình lớn rồi nên việc vui chơi, giải trí cá nhân cần phải tự chủ, tự lo. Có như vậy thì mình mới không cảm thấy có lỗi và áy náy với người thân, người yêu".

Sau nhiều năm làm thuê cho người khác thì Ngày tình nhân 2023 là dịp đặc biệt vì lần đầu tiên Nguyễn Hữu Bằng và người yêu (cùng là sinh viên Trường ĐH Cần Thơ) đầu tư bán hoa với nhau. Bằng cho biết đã lấy 400 bông sáp, 100 bông giấy và nhiều bông len để bán cho khách hàng. Hướng đến nhiều đối tượng, Bằng tung ra sản phẩm có giá từ vài chục ngàn đồng đến vài trăm ngàn đồng. Dự tính, nếu buôn bán suôn sẻ cả 2 sẻ bỏ túi hơn 1 triệu đồng tiền lời chỉ trong 1 ngày.

Tại sao sinh viên có ‘bồ’ vẫn muốn đi làm thêm ngày Valentine? - Ảnh 5.

Mỗi bó hoa có giá từ vài chục ngàn đồng đến vài trăm ngàn đồng

THANH DUY

"Đối với chúng tôi, đã yêu nhau rồi thì ngày nào cũng có ý nghĩa là Valentine. Ngày nào cũng phải biết yêu thương, san sẻ mọi khó khăn và niềm vui với nhau chứ không phải tới Ngày tình nhân mới thể hiện. Vì vậy, chúng tôi quyết định sẽ đi chơi vào một ngày khác. Còn thời gian này tranh thủ kiếm tiền để chuẩn bị cho một cuộc sống tự lập, không còn để gia đình chu cấp nữa", Bằng nói và hy vọng các cặp đôi sẽ có Ngày tình nhân thật vui vẻ, hạnh phúc.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.