Tập cuối ‘Snowdrop’ khiến khán giả ám ảnh

31/01/2022 17:52 GMT+7

Trong tập cuối phim Snowdrop (Hoa tuyết điểm) , Lim Soo Ho (Jung Hae In đóng) bị bắn chết thảm trong vòng tay của Eun Yeong Ro (Jisoo). Cái kết bi thương của Snowdrop lấy đi nước mắt của nhiều khán giả.

Cái chết thảm của Lim Soo Ho (Jung Hae In đóng) trong tập cuối Snowdrop khiến nhiều khán giả đau lòng

cắt từ phim

Tối 30.1, Snowdrop chính thức nói lời tạm biệt khán giả bằng cái kết buồn cho dàn nhân vật chính. Ở tập cuối cùng, Lim Soo Ho (Jung Hae In) cùng nhóm gián điệp Triều Tiên đã trốn thoát thành công khỏi ký túc xá trường Hosu. Tuy nhiên, hai đồng đội thân thiết của Soo Ho là Joo Gyeok Chan (Kim Min Gyu) và Lee Eung Cheol (Jang In Sub) bị tên Kim Man Dong (Kim Jong Soo) sát hại ngay tại bến tàu, trước khi có cơ hội trở về quê hương.

Trong khi đó, Soo Ho quyết định một mình quay về ký túc xá vì nghe tin Yeong Ro (Jisoo) gặp nguy hiểm. Tại đây, cả hai bị bao vây bởi những tay súng do Nam Tae Il (Park Sung Woong) phái tới và trải qua cuộc đấu súng căng thẳng. Để bảo vệ Yeong Ro, Soo Ho đã chịu nhiều phát đạn và chết thảm. Phân đoạn Lim Soo Ho ra đi trong vòng tay Yeong Ro và ánh mắt của anh dành cho người yêu trước khi mất, đã khép lại chuyện tình buồn của họ trong Snowdrop.

Phân đoạn bi thương của hai nhân vật chính khép lại 16 tập phim Snowdrop

cắt từ phim

Cái kết bi thảm của Soo Ho và Yeong Ro khiến người xem hụt hẫng lẫn ám ảnh. Trên các mạng xã hội Facebook, Twitter, Weibo… hầu hết khán giả đều bày tỏ sự tiếc nuối về mối tình đẹp nhưng dang dở của hai nhân vật chính Hoa tuyết điểm.

“Tôi khóc cạn nước mắt khi xem tập cuối Snowdrop”, “Yeong Ro là nữ chính phim Hàn đáng thương nhất mà tôi từng biết”, “Biên kịch thật sự quá đáng khi để cả hai âm dương cách biệt như thế”… là những bình luận gây chú ý xoay quanh cái kết của Snowdrop.

Cuối phim, Yeong Ro mất anh trai, người yêu, bạn bè xa lánh và bố bị vào tù. Cô bật khóc khi nghe lời tâm tình của Soo Ho được thu trong băng cassette

cắt từ phim

Tại phần kết, Snowdrop chiếu cảnh phim tưởng tượng ngọt ngào của Soo Ho và Yeong Ro tại quán cà phê nơi cả hai lần đầu gặp gỡ. Ở đó, Soo Ho ngồi đánh đàn và hát cho Yeong Ro trong bầu không khí ngọt ngào. Dù vậy, tất cả cũng không thể xoa dịu tâm trạng chua xót của người xem về tập cuối. Từ khóa “Snowdrop final” (Cái kết của Snowdrop) và tên Jung Hae In, Jisoo nằm trong top trending mạng xã hội nhiều giờ qua.

Bên cạnh đó, diễn xuất của Jung Hae In và Jisoo nhận được nhiều lời khen ngợi. Suốt 16 tập phim Snowdrop, tài tử sinh năm 1988 và thành viên BlackPink đã tạo “phản ứng hóa học” bùng nổ. Người hâm mộ cũng hi vọng bộ đôi có thể tái hợp trong một dự án mới thuộc thể loại tình cảm lãng mạn, có nhiều cảnh tình tứ và được cái kết trọn vẹn.

Jung Hae In và Jisoo chia sẻ nhiều ảnh chụp chung trên mạng xã hội

instagram nv

Cả hai được kỳ vọng tái hợp trong nhiều dự án kế tiếp

instagram nv

Ngay từ khi công bố dự án và lúc đang quay, Snowdrop đã trở thành tâm điểm tranh cãi bởi lùm xùm nội dung xuyên tạc lịch sử Hàn Quốc. Thậm chí, phim còn bị yêu cầu cấm chiếu, lá đơn đòi tác phẩm ngừng phát sóng đạt hơn 350.000 chữ ký ủng hộ. Sự lận đận của Snowdrop kéo dài cho đến khi ra mắt trên đài JTBC và Disney+.

Thời mới chiếu, phim tràn ngập làn sóng chỉ trích và ngờ vực. Chỉ đến khi phát sóng hơn một nửa số tập, đứa con tinh thần của đạo diễn Jo Hyun Tak mới dần được khán giả đón nhận nhờ nội dung lôi cuốn, mạch phim nhanh và dàn sao Hàn diễn nhập vai. Tác phẩm không tạo nên cơn sốt lớn, nhưng vẫn được đánh giá là một trong những phim truyền hình Hàn chất lượng và đáng xem. Đặc biệt, dân mạng nhận định Snowdrop là nạn nhân của việc truyền thông bẩn điển hình tại làng phim ảnh Hàn Quốc.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.