Thành phố bao điều lạ dành cho thiếu nhi

Lê Công Sơn
Lê Công Sơn
02/06/2026 06:30 GMT+7

Nhân kỷ niệm 50 năm ngày TP.Sài Gòn - Gia Định vinh dự mang tên Bác Hồ, nhà thơ Hồ Huy Sơn vừa cho ra mắt độc giả tập thơ thiếu nhi Thành phố bao điều lạ (do Trần Lê Books và NXB Phụ nữ Việt Nam ấn hành, ảnh), để cùng các bạn nhỏ vun đắp thêm tình yêu thương với thành phố mình.

Đọc sách, người xem sẽ có dịp được gặp lại hồ Con Rùa, chợ Bến Thành, sân bay Tân Sơn Nhất, kênh Thị Nghè, đường hoa Nguyễn Huệ qua góc nhìn bằng thơ độc đáo, trong trẻo của Hồ Huy Sơn. Các bạn nhỏ được vào ngắm Thảo Cầm Viên rộng lớn hơn trăm tuổi qua những vần thơ 4 chữ nhẹ nhàng: "Ngập tràn lá hoa/Và thêm chim chóc/Này cừu, này sóc/Này khỉ, này công/Này rùa, kỳ nhông/Này dê, này hổ/Thiên nga, gấu chó/Sư tử, ngựa vằn…". Đây là mô tả ấm áp của tác giả về người dân TP.HCM khi miền Trung gặp hoạn nạn, bão lũ: "Khu phố này nấu bánh/Nào bánh tét bánh chưng/Mong người già, em nhỏ/Không lo bị đói lòng/Còn khu phố kia nữa/Gom giày dép, áo quần/Áo phao xếp ngăn nắp/Mang nặng tình nghĩa nhân".

Thành phố bao điều lạ dành cho thiếu nhi - Ảnh 1.

ẢNH: QUỲNH TRÂN

Nhà thơ Hồ Huy Sơn (sinh năm 1985 tại Nghệ An) đang công tác tại báo Sài Gòn Giải Phóng. Anh là một tên tuổi quen thuộc của văn học thiếu nhi hiện nay, tác giả của nhiều tác phẩm được các em yêu thích: Những ngọn đèn thơm (2022), Mùa hè ra biển (2024), Trái tim của đảo (2025).

Về tập thơ mới, Hồ Huy Sơn cho biết: "Tôi đã có 17 năm gắn bó với thành phố mang tên Bác. Biết bao người bạn đến rồi đi, chính tôi vì công việc cũng có lúc muốn rời xa thành phố này, nhưng cuối cùng vẫn quyết định bám trụ ở lại. Tình yêu với mảnh đất hào sảng và hồn hậu này trong tôi luôn được bồi đắp theo năm tháng, cứ thế lớn dần lên theo thời gian và tha thiết hơn. TP.HCM ẩn chứa trong mình bề dày trầm tích văn hóa lớn và sự phát triển năng động, vì vậy đối với tôi, thành phố luôn mới lạ mà khám phá hoài vẫn không bao giờ hết".

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.