Lan tỏa trên mạng xã hội

Thầy giáo tiếng Anh và 'cô học trò đặc biệt'

Trên các tài khoản mạng xã hội có tên 'Anh Ocean' với gần 3 triệu lượt theo dõi, Phan Thanh Dương (31 tuổi, quê Đắk Lắk) vốn quen thuộc với nhiều người qua những clip chia sẻ kiến thức tiếng Anh. Gần đây, bên cạnh anh xuất hiện một 'học trò' đặc biệt: bà Nguyễn Thị Nga (49 tuổi), mẹ anh.

Những clip trong hành trình "100 ngày dạy tiếng Anh cho mẹ" của Phan Thanh Dương thu hút rất nhiều người xem trên mạng xã hội. Từ những bài học vui vẻ mỗi ngày, hai mẹ con còn có thêm một cách để lưu giữ thời gian bên nhau.

Trong các clip, bà Nga hỏi con từ cách gọi những món đồ, thực phẩm quen thuộc đến phát âm, từ vựng, ngữ pháp trong những tình huống hằng ngày. Anh Dương giải thích cho mẹ bằng cách đơn giản, dễ nhớ. Những cuộc trò chuyện tự nhiên của hai mẹ con nhanh chóng thu hút người xem, có clip đạt hàng triệu lượt xem.

Mỗi ngày một chút tiếng Anh

Anh Dương có khoảng 6 năm chia sẻ kiến thức tiếng Anh trên mạng xã hội. Phần lớn nội dung trước đây của anh hướng đến người trẻ, học sinh, sinh viên. Ý tưởng về một "lớp học" khác đến khi anh trở về quê xây nhà cho mẹ và có nhiều thời gian ở nhà hơn.

Thầy giáo tiếng Anh và “cô học trò đặc biệt” - Ảnh 1.

Các clip anh Dương hướng dẫn mẹ học tiếng Anh thu hút hàng triệu lượt xem trên mạng xã hội

ảnh: NVCC

"Mình nghĩ tại sao không thử chia sẻ tiếng Anh theo cách phù hợp với những người lớn tuổi như mẹ. Vậy là mình nhờ mẹ làm học trò, đặt những câu hỏi, thắc mắc để mình giải đáp trong các clip", anh kể.

Bà Nga đồng ý ngay. Từ lâu, bà cũng muốn biết thêm tiếng Anh, trước hết để có thể sử dụng một số câu giao tiếp đơn giản nếu có dịp đi du lịch nước ngoài.

Từ những bài đầu tiên do con trai gợi ý, sau gần 1 tháng, bà Nga bắt đầu chủ động tìm "đề bài" cho con từ chính sinh hoạt hằng ngày. "Vừa rồi đi tạp hóa mua rau củ, tôi chợt thắc mắc những thứ mình mua trong tiếng Anh gọi là gì. Về nhà tôi hỏi con rồi biết thêm cách gọi trái bắp, trái chanh, con nghêu, củ gừng…", bà kể.

Theo anh Dương, đây cũng là cách anh muốn truyền tải kiến thức: không bắt đầu bằng những bài học quá nặng về lý thuyết mà đi từ những điều gần gũi, có thể gặp và sử dụng mỗi ngày. Người xem vì thế có thể học cùng "cô học trò" của anh qua từng tình huống nhỏ.

Thầy giáo tiếng Anh và “cô học trò đặc biệt” - Ảnh 2.
Thầy giáo tiếng Anh và “cô học trò đặc biệt” - Ảnh 3.

Anh Dương có gần 10 năm kinh nghiệm giảng dạy tiếng Anh

ảnh: NVCC

Những ngày gần đây, bà Nga đôi lúc được nhận ra khi đi chợ hoặc ra ngoài. Người quen gọi điện hỏi thăm, còn người lạ xin chụp ảnh cùng. Bà cũng đọc những bình luận của người xem kể rằng họ học thêm được vài từ, cách phát âm qua những câu hỏi của bà. Với người phụ nữ bắt đầu học ngoại ngữ ở tuổi 49, sự quan tâm ấy trở thành động lực để bà tiếp tục.

Không chỉ là 100 ngày

Nhưng với anh Dương, ý nghĩa của loạt clip dần vượt ra ngoài thử thách học tiếng Anh. Trong nhiều năm làm nội dung, anh từng quay rất nhiều video, nhưng khi cha qua đời, anh nhận ra mình chỉ còn có một clip cha xuất hiện cùng. Sự nuối tiếc ấy khiến anh nghĩ khác về những hình ảnh đang ghi lại cùng mẹ.

"Hành trình này giúp mình hướng dẫn mẹ học một ngôn ngữ mới, đồng thời có thật nhiều clip và kỷ niệm cùng mẹ. Sau này khi xem lại, chắc chắn những khoảnh khắc đó sẽ rất quý", anh Dương chia sẻ.

Bởi vậy, kế hoạch ban đầu mang tên "100 ngày dạy tiếng Anh cho mẹ" giờ không còn nhất thiết phải dừng ở con số 100. Anh nói vui rằng có thể sẽ là 1.000 ngày, hoặc đơn giản hơn là "mỗi ngày một chút tiếng Anh cùng mẹ".

Bà Nga cũng dần quen với việc trở thành học trò của con trai. Với bà, điều thú vị không chỉ nằm ở những từ mới học được mà còn là khoảng thời gian hai mẹ con trò chuyện, cùng làm một việc mà trước đây chưa từng nghĩ sẽ thực hiện cùng nhau.

Hiện anh Dương đã chuyển phần lớn công việc về quê để có thêm thời gian sửa sang nhà cửa và ở bên mẹ. Anh có gần 10 năm kinh nghiệm giảng dạy tiếng Anh, đồng thời là nhà sáng tạo nội dung được nhiều người trẻ theo dõi. Hiện anh đang thực hiện hành trình tìm hiểu văn hóa, ngôn ngữ của 54 dân tộc Việt Nam để chia sẻ trên các nền tảng mạng xã hội.

Còn "lớp học" đặc biệt ở nhà vẫn tiếp tục. Một người mẹ bắt đầu học tiếng Anh từ những thứ mình gặp trong sinh hoạt hằng ngày, người con trai mỗi ngày giải đáp vài câu hỏi. Sau mỗi bài học, ngoài những từ mới, hai mẹ con lại có thêm một đoạn phim cho bộ sưu tập gia đình.

Thầy giáo tiếng Anh và “cô học trò đặc biệt” - Ảnh 4.

 

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.