Vụ thi thể không đầu trên sông Hàn: Đà Nẵng xét xử hay trục xuất nghi phạm?

Nguyễn Tú
Nguyễn Tú
08/02/2020 15:39 GMT+7

Từ cuối năm 2018 đến nay, Công an thành phố Đà Nẵng trục xuất hơn 500 người Trung Quốc hoạt động trái phép, tuy nhiên với vụ thi thể không đầu, bị phân xác vứt trên sông Hàn, cơ quan tố tụng sẽ xét xử tại Đà Nẵng.

Sẽ xét xử vụ án phân xác đồng hương tại Đà Nẵng

Ngày 8.2, đại tá Trần Mưu, Phó giám đốc, Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Đà Nẵng, Trưởng ban chuyên án 072G, khẳng định Tiêu Quý Bình (Xiao Gui Ping, 27 tuổi, ngụ tỉnh Quý Châu, Trung Quốc, tạm trú 14 Trương Văn Hiến, phường Khuê Mỹ, quận Ngũ Hành Sơn, thành phố Đà Nẵng), nghi phạm người Trung Quốc giết, phân xác đồng hương vì mâu thuẫn cờ bạc, sẽ bị pháp luật Việt Nam xử lý nghiêm minh.

Tiêu Quý Bình bị khởi tố, xử lý tại Đà Nẵng

Ảnh: Nguyễn Tú

Như Thanh Niên đã thông tin, sáng sớm 7.2, người dân thả lưới đánh cá trên sông Hàn (đoạn chân cầu Trần Thị Lý, phường Hoà Cường Bắc, quận Hải Châu) bất ngờ phát hiện một vali đỏ đang trôi trên mặt nước.
Tò mò, người dân vớt chiếc vali và kiểm ra thì bất ngờ phát hiện bên có một thi thể phụ nữ mất đầu, mất chân. Ngay sau đó, người dân đã gọi điện báo lực lượng chức năng.
Cơ quan điều tra xác định do mâu thuẫn ăn chia tiền đánh bạc, Tiêu Quý Bình đã sát hại chị B.D.P (30 tuổi, ngụ Côn Minh, Vân Nam, Trung Quốc), sau đó phân xác, bỏ thi thể vào vali và thả trôi trên sông Hàn.

Người đàn ông Trung Quốc đã tính toán ra sao khi giết người rồi phân khúc, phi tang?

Đại tá Trần Mưu cho biết thêm đây là vụ người Trung Quốc giết người Trung Quốc thứ 2 xảy ra ở Đà Nẵng. Ngày 26.11.2015, Feng Long Xuân (Phùng Long Xuân, biệt danh A Lãng, 31 tuổi) dùng súng bắn chết Li Muzi (31 tuổi, cùng quốc tịch Trung Quốc) ngay khi ông Li dắt xe máy ra khỏi nhà vợ trên đường Nguyễn Duy Hiệu (P.An Hải Bắc, Q.Sơn Trà).
Trước đó, A Lãng sang Việt Nam làm xây dựng, cưới vợ ở quận Bắc Từ Liêm (Hà Nội) và kinh doanh sim điện thoại trên mạng. Cửa hàng trên mạng của A Lãng bị Li Muzi nói xấu nên mạng Taobao đóng cửa, khiến A Lãng tồn hàng, nợ chồng chất, thêm lúc vợ mang thai nên hận thù Li Muzi.

A Lãng lãnh án chung thân năm 2017

Ảnh: Nguyễn Tú

Tháng 11.2015, A Lãng đặt mua khẩu súng giá 1.500 USD qua mạng, nhận súng tại Thái Lan rồi vượt biên Campuchia vào cửa khẩu Mộc Bài (Tây Ninh), tìm ra Đà Nẵng gây án, xong trốn về đường cũ sang Campuchia.
Ngày 24.3.2017, TAND thành phố Đà Nẵng tuyên phạt A Lãng tù chung thân về tội giết người và sử dụng trái phép vũ khí quân dụng.
“Tuy nhiên vụ thi thể không đầu, bị phân xác vứt sông Hàn này không chỉ giống như vụ người Trung Quốc giết nhau như A Lãng bắn chết Li Muzi, mà vụ này rất dã man...”, đại tá Trần Mưu nói.
Đại tá Trần Mưu một lần nữa khẳng định vụ thi thể không đầu bị phân xác, Cơ quan điều tra Công an thành phố Đà Nẵng đủ cơ sở để khởi tố vụ án, thực hiện các biện pháp tố tụng tiếp theo để xử lý nghiêm minh Tiêu Quý Bình tại Đà Nẵng, chứ không bàn giao về nước.

Sẽ xử nghiêm những người nước ngoài vi phạm ở Việt Nam

Trước đó, tháng 9.2019, một vụ án chấn động dư luận Đà Nẵng, đó là vụ phát hiện động sex Trung Quốc tại quận Sơn Trà cũng đã bị khởi tố.
5 bị can, trong đó có 4 người Trung Quốc là Zhang Hui Minh (Trương Tuệ Mẫn, 39 tuổi), Fang Jun Jie (Phương Tuấn Kiệt, 34 tuổi, cùng ngụ Triết Giang), Jiang Deng Jun (Tưởng Đăng Quân, 31 tuổi, ngụ Quý Châu), Liu Xiao Wei (Lưu Tiểu Duy, 21 tuổi, ngụ Giang Tây), Dai Hong Xi (Đới Hồng Hi, 23 tuổi, ngụ Quảng Đông) cùng người yêu của Trương Tuệ Mẫn là Sầm Thị Sen (25 tuổi, ngụ xã Tân An, H.Đăk Pơ, Gia Lai) đã bị tạm giam để tiếp tục điều tra tội giao cấu, quan hệ tình dục với người 13 - 16 tuổi.

Ông trùm động sex Trung Quốc Trương Tuệ Mẫn bị khởi tố, tạm giam

Ảnh: Nguyễn Tú

Công an thành phố Đà Nẵng dẫn chứng không chỉ có các vụ trọng án, mà bất kể các vụ việc người nước ngoài vi phạm pháp luật trên địa bàn thành phố Đà Nẵng nói riêng, Việt Nam nói chung, đều bị xử lý nghiêm minh theo pháp luật Việt Nam.

Shi Jinghai lãnh 6 năm tù tội tàng trữ trái phép ma túy

Ảnh: Nguyễn Tú

Đơn cử, hồi giữa tháng 1 mới đây, TAND TP.Đà Nẵng vừa tuyên phạt Shi Jinghai (32 tuổi, quốc tịch Trung Quốc) 6 năm tù tội tàng trữ trái phép ma túy. Shi đã có tiền án gây rối trật tự công cộng tại Trung Quốc, bỏ sang Việt Nam thuê nhà ở biển Đà Nẵng sống thác loạn với các tiếp viên karaoke và bị bắt khi mở tiệc ma túy với 20 gr hàng khay ketamine với "em út".
Từ cuối năm 2018 đến nay, Công an TP.Đà Nẵng phối hợp với Bộ Công an trục xuất hơn 500 người Trung Quốc hoạt động trái phép, cụ thể là trái mục đích nhập cảnh, như visa du lịch nhưng lại làm việc chui, trong đó có các hành vi như tổ chức lôi kéo đánh bạc qua mạng, thao túng chứng khoán, kinh doanh trái phép…
Công an TP.Đà Nẵng giải thích thêm, việc trục xuất những đối tượng này theo sự phối hợp với Bộ Công an và phía Công an Trung Quốc, trong đó có nhiều tội phạm trốn truy nã. Các đối tượng này phạm tội tại Trung Quốc, trốn sang Việt Nam hoặc một số vụ việc nhóm người Trung Quốc thuê địa điểm, đặt máy móc, phương tiện tại Đà Nẵng, nhưng tổ chức đánh bạc trên mạng, thao túng chứng khoán… diễn ra tại Trung Quốc, nên bàn giao cho phía Trung Quốc xử lý.
Ngoài ra, thời gian qua, tại thành phố Đà Nẵng cũng đã xảy ra một số vụ tội phạm người nước ngoài, phổ biến là Trung Quốc, Hàn Quốc với các tội danh cướp tài sản, trộm cắp… cũng đã bị xét xử nghiêm minh.
Năm 2020, Công an TP.Đà Nẵng khẳng định tăng cường kiểm tra, tấn công trấn áp tội phạm người nước ngoài, giữ môi trường du lịch, kinh doanh lành mạnh, là một trong 3 nhiệm vụ trọng tâm của ngành, mà việc phá nhanh vụ trọng án thi thể không đầu, phân xác vứt sông Hàn là một minh chứng thể hiện sự quyết tâm cao độ.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.