Cùng con đi tiếp cuộc đời:

Thêm cơ hội học tập lâu dài cho trẻ mồ côi do Covid-19

Thanh Đông
Thanh Đông
16/06/2024 08:20 GMT+7

Ngay trong đại dịch Covid-19, chúng tôi bắt đầu một chương trình có thể nói là gắn liền với sứ mệnh của Thanh Niên hiện tại và nhiều năm nữa: chăm lo cho trẻ em mồ côi do đại dịch. Mở ra chương trình đầy nhân văn này, những người làm Báo Thanh Niên không đơn độc khi rất nhiều cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân đã đồng hành, chung tay để cùng con đi tiếp cuộc đời, mà mới đây là Trường Hy Vọng thuộc Tập đoàn FPT.

Sáng 9.5.2024 là ngày vui của những người làm chương trình Cùng con đi tiếp cuộc đời - Báo Thanh Niên và nhiều trẻ mồ côi do đại dịch Covid-19 khi Báo và Trường Tiểu học, Trung học cơ sở và Trung học phổ thông Hy Vọng (gọi tắt là Trường Hy Vọng - Hope School, thuộc Tập đoàn FPT) đã cùng ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác nhằm hỗ trợ trẻ mồ côi do Covid-19 tiếp tục con đường học tập.

Thêm cơ hội học tập lâu dài cho trẻ mồ côi do Covid-19- Ảnh 1.

Nhà báo Nguyễn Ngọc Toàn và ông Hoàng Quốc Quyền ký biên bản ghi nhớ hợp tác

Đào Ngọc Thạch

Kiên trì và bền bỉ 

Trường Hy Vọng được thành lập nhằm nuôi dạy trẻ mồ côi do Covid-19 trên cả nước và đã đi vào hoạt động các năm qua. Trường có cơ sở vật chất, điều kiện giáo dục tốt và tài trợ 100% học phí để hỗ trợ trẻ về sức khỏe thể chất lẫn tinh thần. Sau khi học hết THPT, trường sẽ tiếp tục hỗ trợ các trẻ học đại học tại hệ thống Trường đại học FPT cũng như các trường đại học khác có liên kết. Về phần mình, Báo Thanh Niên đã thực hiện chương trình Cùng con đi tiếp cuộc đời, chăm lo cho trẻ mồ côi do Covid-19, chủ yếu trẻ ở TP.HCM trong nhiều năm qua, nắm bắt được hoàn cảnh, tâm tư, nguyện vọng của trẻ và gia đình.

Theo nội dung ký kết, về phía Báo Thanh Niên sẽ: Hỗ trợ chia sẻ thông tin của Trường Hy Vọng đến các gia đình học sinh, tư vấn và cung cấp thông tin các trường hợp học sinh có nguyện vọng đi học; Tổ chức các buổi gặp mặt gia đình, học sinh tại trụ sở Báo Thanh Niên để Trường Hy Vọng chia sẻ, giải đáp thông tin.; Truyền thông về chương trình hợp tác giữa hai bên, kết quả đạt được... trên trang Bạn đọc Báo Thanh Niên; Mời Trường Hy Vọng tham gia các sự kiện liên quan đến đối tượng học sinh do Báo Thanh Niên tổ chức hoặc phối hợp tổ chức; Cử cán bộ tham gia cùng Trường Hy Vọng đến các gia đình, học sinh thăm và xác minh đối với những trường hợp có nguyện vọng đăng ký đi học tại Trường Hy Vọng.

Đối với Trường Hy Vọng, sẽ: Cung cấp đầy đủ thông tin để Báo Thanh Niên hỗ trợ tư vấn, chia sẻ đến các gia đình, người thân học sinh; Mỗi học kỳ gửi báo cáo cho Báo Thanh Niên về tình hình sinh hoạt, học tập của học sinh thuộc dữ liệu của chương trình Cùng con đi tiếp cuộc đời học tập tại Trường Hy Vọng; Phụ trách nội dung chia sẻ, giải đáp những thông tin mà gia đình học sinh quan tâm tại các buổi gặp mặt do Báo Thanh Niên tổ chức; Chủ trì tổ chức đưa, đón học sinh mỗi dịp học sinh về tết và hè; Thường xuyên cập nhật, báo cáo số lượng học sinh thuộc dữ liệu của chương trình Cùng con đi tiếp cuộc đời có nguyện vọng đăng ký nhập học, làm việc tại các gia đình học sinh cho Báo Thanh Niên; Cử giáo viên, học sinh tham gia các sự kiện, hoạt động do Báo Thanh Niên tổ chức liên quan đến đối tượng học sinh Covid-19.

Trên tinh thần đó, hai đơn vị đặt ra mục tiêu sẽ kiên trì và bền bỉ dõi theo con đường học tập của các trẻ, khi các trẻ và gia đình gặp khó khăn, sẽ đưa các trẻ vào Trường Hy Vọng để tiếp tục con đường học tập, không để trẻ đứt gãy việc học hành, vươn lên.

Ngay sau khi ký kết, hai đơn vị đã tiếp cận và làm hồ sơ cho 4 trẻ tại Q.8, Q.Bình Tân và H.Bình Chánh (TP.HCM) để nhập học tại Trường Hy Vọng trong năm học tới. Các em chịu đi "du học" (cách nói vui của chúng tôi) đều có hoàn cảnh khó khăn về kinh tế. Như em T.Q.D (P.4, Q.8) ba mất do Covid-19, mẹ mất vì bệnh khi em còn nhỏ, hiện em D. ở với vợ chồng anh trai, công việc anh trai cũng bấp bênh. "Được vào Trường Hy Vọng học miễn phí, được rèn luyện kỹ năng sống, sức khỏe, ngoại ngữ… và quan trọng là con đường vào đại học của em ấy rộng mở hơn với sự tài trợ của nhà trường là điều mà em rất mừng. Mong sao em ấy sẽ học tốt, hòa nhập tốt với các bạn trong trường", anh Tào Nhúc Vận, anh trai của T.Q.D, chia sẻ.

Hy vọng cùng con đi tiếp cuộc đời 

"Hy vọng cùng con đi tiếp cuộc đời" là tên gọi chung cho sự hợp tác của 2 đơn vị do ông Hoàng Quốc Quyền - Giám đốc Điều hành Trường Hy Vọng, đề xuất: "Đây là sự kết nối giữa Trường Hy Vọng và chương trình Cùng con đi tiếp cuộc đời - Báo Thanh Niên và cũng rất ý nghĩa. Chúng tôi là doanh nghiệp, Báo là cơ quan truyền thông, chúng ta cùng đồng hành với các con, mong mỏi mang đến cho các con cơ hội học tập, rèn luyện để trở thành người hữu ích. Nhưng sự quyết định vẫn là ở các con, ở nội lực, ý chí vươn lên của các con. Chúng ta hy vọng sẽ cùng con đi tiếp cuộc đời, vẽ nên những bức tranh đẹp nhất cho tương lai, sự nghiệp của các con sau này".

Trong buổi ký kết, chúng tôi rất ấn tượng với chia sẻ của ông Võ Hồng Tri, Trưởng phòng Kết nối - Đào tạo Trường Hy Vọng. Ông Tri nói: "Trường Hy Vọng được lãnh đạo FPT đặt tại TP.Đà Nẵng vì nơi đây có hệ thống cơ sở vật chất đầy đủ, thuận lợi cho học tập, nội trú, sinh hoạt của các em. Đà Nẵng ở miền Trung, là điểm giữa để các trẻ ở mọi miền đất nước thuận lợi đi lại. Đà Nẵng có đầy đủ núi, sông, biển, suối, là điều kiện thuận lợi để các em trải nghiệm, tham gia các kỹ năng sinh tồn. Đặc biệt, với những trẻ học tập lâu dài tại đây, sẽ ảnh hưởng tính trung thực, chân chất của người miền Trung chịu nhiều gian khó".

Nói về ý nghĩa từ sự kết hợp của hai đơn vị, nhà báo Nguyễn Ngọc Toàn - Tổng biên tập Báo Thanh Niên, chia sẻ: "Ngày 16.9.2021 là ngày Báo Thanh Niên phát đi lời kêu gọi bạn đọc chung tay giúp đỡ trẻ mồ côi. Trùng hợp, cũng ngày này, anh Trương Gia Bình - Chủ tịch Tập đoàn FPT, công bố về dự án Trường Hy Vọng, ngôi trường dành cho trẻ mồ côi do Covid-19 trên toàn quốc. Báo Thanh Niên là cơ quan truyền thông, Tập đoàn FPT là đơn vị làm kinh tế, dù hai đơn vị có điều kiện, hoàn cảnh khác nhau, cách thức thực hiện chương trình dành cho các trẻ cũng khác nhau, nhưng cùng có điểm chung là vì các cháu, đem yêu thương và sự tử tế đến với các cháu. Vì thế, sự phối hợp, đồng hành cùng nhau giữa hai đơn vị chắc chắn sẽ tăng thêm sức mạnh, sự lan tỏa để các trẻ kém may mắn được chăm sóc tốt hơn. Thêm nữa, sự hợp tác giữa báo chí và doanh nghiệp như thế này sẽ giúp cho sự yêu thương, sự tử tế được chắp thêm đôi cánh, giúp các cháu có nhiều cơ hội lựa chọn tương lai của đời mình".

Vài nét về trường Hy Vọng 

Trường Tiểu học, Trung học cơ sở và Trung học phổ thông Hy Vọng (Hope School) đặt tại khu đô thị FPT City, Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng.

Học sinh Trường Hy Vọng được bố trí học chính khóa trong hệ thống trường liên cấp FPT tại Đà Nẵng (hệ phổ thông theo chuẩn của Bộ GD-ĐT); đồng thời tham gia các chương trình đào tạo phát triển năng khiếu cá nhân của từng em.

Thêm cơ hội học tập lâu dài cho trẻ mồ côi do Covid-19- Ảnh 2.

Ký túc xá

Trường Hy Vọng cung cấp

Không chỉ dừng lại ở chương trình trung học phổ thông, Trường Hy Vọng sẽ tiếp tục hỗ trợ các em trên con đường học vấn ở Trường ĐH FPT, Trường ĐH Y Phan Châu Trinh, Trường ĐH Khoa học xã hội và nhân văn - ĐH Quốc gia Hà Nội, Trường ĐH Đông Á và các trường đại học khác trên toàn quốc đã ký thỏa thuận hợp tác với Trường Hy Vọng hoặc cao hơn nữa nếu các em có nguyện vọng. Song hành với môi trường học tập tại trường, các em còn được kết nối với các cộng đồng học tập và làm việc trong chuỗi sinh thái của FPT. Sự hỗ trợ đó sẽ theo các em như hành trang suốt cuộc đời.

Các trẻ bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 khi vào Trường Hy Vọng sẽ được ở nội trú, được chăm lo ăn uống, học tập, chăm sóc sức khỏe thường xuyên. Mỗi năm, các em sẽ về thăm nhà 2 lần, dịp Tết Nguyên đán (2 tuần) và dịp hè. Mỗi tuần, các em được gọi điện về cho gia đình 1 lần. Gia đình có thể đến trường thăm con vào dịp cuối tuần. 

Thanh Đông

Thêm cơ hội học tập lâu dài cho trẻ mồ côi do Covid-19- Ảnh 3.

Khu nhà ăn dành cho các em học sinh Trường Hy Vọng

 

Mong các con học tập, rèn luyện để trở thành người có ích 

Thêm cơ hội học tập lâu dài cho trẻ mồ côi do Covid-19- Ảnh 4.

Hai con gái của chị Lê Ngọc Thúy (37 tuổi, H.Bình Chánh) quyết định sẽ vào Trường Hy Vọng

TRI HỒNG

Chị Lê Ngọc Thúy (37 tuổi, H.Bình Chánh) không thể nào quên khoảnh khắc hay tin chồng chị là anh L.Q.P qua đời do Covid-19, để lại 3 đứa con thơ L.T.T.H (sinh 2012), L.T.T.T (sinh 2014), L.Q.D (sinh 2017). Trong muôn vàn nỗi lo sau ngày chồng mất, nỗi lo chuyện học tập của các con là lớn nhất, bên cạnh chuyện ăn uống, tiền nhà trọ và các chi phí khác trong khi thu nhập từ công việc nhân viên văn phòng của chị chỉ gói gọn khoảng 9 triệu đồng/tháng.

Khi biết Trường Hy Vọng và Báo Thanh Niên tổ chức buổi ký kết hợp tác, giúp các trẻ trong chương trình Cùng con đi tiếp cuộc đời có thêm cơ hội học tập, chị Thúy đã đưa bé L.T.T.H cùng tham dự để con quyết định có đăng ký học tại trường hay không.

Chị Lê Ngọc Thúy chia sẻ: "Thực ra trước khi diễn ra buổi ký kết này thì tôi cũng đã tìm hiểu và biết được nhiều thông tin tốt đẹp từ các phụ huynh từng có con học tại Trường Hy Vọng nên tôi rất yên tâm, đặc biệt là tôi thấy trường có giáo viên dạy các môn năng khiếu, tiếng Anh rất tốt. Đây là những môn học mà hiện tại tôi và các con rất muốn đi học nhưng không thể vì chi phí cao và không có thời gian đưa đón các con. Do vậy, tôi rất mong bé L.T.T.H sẽ được nhận vào học tập trong môi trường giáo dục tốt và nhiều yêu thương từ các thầy cô".

Ngay sau khi diễn ra lễ ký kết, đại diện Trường Hy Vọng đã đến thăm gia đình chị Lê Ngọc Thúy. Sau khi tư vấn, trò chuyện, cả hai chị em L.T.T.H và L.T.T.T cùng quyết định sẽ ra Trường Hy Vọng để nhập học trong năm học tới. "Mới nghĩ đến chuyện xa con đã thấy đau lòng, nước mắt cứ chảy. Nhưng vì tương lai của con, mình không thể ôm ấp con trong khó khăn, khiến tương lai các con mờ mịt được. Đây là cơ hội rất tốt cho con khi có được vòng tay yêu thương của nhà trường, của báo. Tôi chỉ mong con ra ngoài đó học tập thật tốt, cố gắng trở thành người có ích cho bản thân và xã hội sau này", chị Lê Ngọc Thúy tâm sự.

Thêm cơ hội học tập lâu dài cho trẻ mồ côi do Covid-19- Ảnh 5.

Ông Võ Hồng Tri, Trưởng phòng Kết nối - Đào tạo Trường Hy Vọng, tiếp xúc với gia đình chị Nguyễn Thị Phương Ngọc (Q.Bình Tân, TP.HCM)

Một trường hợp khác là T.N.T.Tr, sinh năm 2009, mất cha trong đại dịch Covid-19, hiện ở cùng mẹ, em trai và ông bà nội đã già yếu tại đường liên khu 5-6, P.Bình Hưng Hòa B, Q.Bình Tân, TP.HCM. Sốc vì người cha thân yêu ra đi, mẹ đi làm công nhân may cả ngày, ông bà nội già yếu, không ai kèm cặp nên ngoài giờ đến trường, Tr. chỉ ôm điện thoại, dẫn đến kết quả học tập không tốt như mong đợi. Chị Nguyễn Thị Phương Ngọc, mẹ của Tr., tâm sự: "Tôi có nghe về Trường Hy Vọng từ sau năm 2021. Tuy nhiên, thời điểm đó ông xã mới mất, nếu gửi con ra ngoài đó nữa thì thiệt tình không chịu nổi. Bây giờ, nỗi đau cũng nguôi ngoai, phải hướng về phía trước, nhất là tương lai của con. Tôi đi làm suốt, ông bà già yếu, đâu có theo dõi con sát được. Vì thế, nếu được Trường Hy Vọng cho con nhập học, rèn luyện và cho con có cơ hội học tiếp lên đại học thì tôi và gia đình mừng biết bao". Và đó là lý do chị Ngọc cùng con có mặt tại buổi ký kết giữa Báo Thanh Niên và Trường Hy Vọng để lắng nghe, tiếp xúc và được tư vấn. Ngay sau đó, cả chị Ngọc và cháu Tr. đều đồng ý để Trường Hy Vọng làm hồ sơ nhập học cho cháu trong năm học mới.

Kim Phượng - Thanh Đông

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.