
Cách trung tâm Hà Nội chưa đầy 20 km, làng Phúc Am (xã Hồng Vân, Hà Nội) được mệnh danh là "thủ phủ" vàng mã. Những ngày cận tết Nguyên đán, không khí lao động khẩn trương bao phủ khắp các xưởng sản xuất gia đình.
ẢNH: ĐÌNH VŨ



Không khó để bắt gặp những hàng dài ngựa giấy, voi giấy đủ kích cỡ, màu sắc rực rỡ được phơi dọc các lối đi, ngõ xóm chờ ngày xuất xưởng
ẢNH: ĐÌNH VŨ


Chuẩn bị cho tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, gia đình bà Trương Thị Tuyết đã hoàn thiện nhiều hình nộm ngựa để phục vụ nhu cầu đi lễ của người dân. Theo bà Tuyết, mất ít nhất 1 ngày cho một "ông" ngựa giấy cao khoảng 2 m. Giá bán "ông" ngựa từ 200.000 - 500.000 đồng tùy kích cỡ.
ẢNH: QUANG HUY


Để đáp ứng những đơn hàng đòi hỏi độ tỉ mỉ cao, anh Nguyễn Văn Thăng vừa phải huy động người nhà, vừa thuê thêm thợ chạy đua với thời gian. "Khách đặt nhiều mẫu mã cầu kỳ nên có những hôm cả nhà tôi phải làm từ sáng tới tận khuya mới kịp giao hàng", anh Thăng chia sẻ.
ẢNH: ĐÌNH VŨ

Ở tuổi 90, bà Tạ Thị Mạc được xem là "cây đa, cây đề" hiếm hoi của làng Phúc Am còn giữ nghề. Dịp này, đôi tay lão luyện của bà vẫn thoăn thoắt hỗ trợ con cháu tạo hình cho các "ông" ngựa, "ông" voi - công đoạn đòi hỏi sự chuẩn xác cao độ để tạo dáng đẹp cho sản phẩm.
ẢNH: QUANG HUY



Chuyên phục vụ nhu cầu tâm linh cho khách hàng đi lễ đền, phủ, miếu, người thợ Phúc Am tập trung vào những sản phẩm kích thước lớn như hình nộm ngựa, voi, ông Công ông Táo... Chính sự tỉ mỉ trong từng nếp dán thủ công và sắc màu bắt mắt của lớp giấy kim tuyến đã tạo nên nét riêng biệt khó trộn lẫn của vàng mã tại làng nghề này.
ẢNH: ĐÌNH VŨ

Ông Nguyễn Đức Mạnh thường tới tận làng Phúc Am để mua đồ vàng mã mỗi dịp tết Nguyên đán. "Riêng đồ dâng cúng gia tiên, tôi chỉ tin tưởng làng Phúc Am. Đồ mã ở đây nổi tiếng tinh xảo, mà đã là vật phẩm dâng lên các cụ thì tôi tâm niệm phải chọn thứ đẹp nhất, tốt nhất để tỏ lòng thành", ông Mạnh nói
ẢNH: QUANG HUY
Bình luận (0)