Chuyện tử tế

Thượng úy công an 83 lần hiến máu tình nguyện

18/09/2024 08:01 GMT+7

Với mong muốn cứu người, thượng úy Trần Văn Phú (34 tuổi, Phòng Công tác Đảng và công tác chính trị, Công an tỉnh Hậu Giang) không quản ngại đường xa để tham gia hiến máu nhân đạo.

Thượng úy Trần Văn Phú tham gia hiến máu tình nguyện lần đầu vào năm 2009. Từ đó đến nay, anh đã 83 lần hiến nhóm máu hiếm Rh (+) và tiểu cầu. "Khi đủ điều kiện, tôi luôn sẵn sàng, dù đang đi học tập, công tác hay về thăm quê. Ngoài Hậu Giang, tôi còn tham gia hiến máu ở Kiên Giang, Lâm Đồng, Đà Nẵng, Nha Trang, TP.HCM, Hà Nội", thượng úy Phú chia sẻ.

TU TE 1.jpg

Thượng úy Trần Văn Phú có 83 lần hiến máu và tiểu cầu cứu người

ẢNH: THANH DUY

Trong 16 năm tham gia hiến máu, thượng úy Phú có nhiều kỷ niệm mà mỗi khi nhắc đến thì cảm xúc chợt ùa về. Năm đại dịch Covid-19 phải giãn cách xã hội, hoạt động hiến máu ngưng trệ, kho máu dự trữ gần như cạn kiệt, anh đã đi hiến máu cứu một bé gái mắc bệnh lạ ở cách mình 60 km. "Bé gái đó bị mắc hội chứng thalassemia (tan máu bẩm sinh - PV) ở TP.Rạch Giá, Kiên Giang. Trong lúc bế tắc, mẹ bé đăng lên mạng tìm người giúp đỡ. Ngay sáng hôm sau, tôi đã chạy xe máy từ TP.Vị Thanh đến TP.Rạch Giá hiến máu cho bé. Đó cũng là lần đầu tiên tôi gặp mặt người sẽ nhận máu của mình", thượng úy Phú kể lại.

Tuy nhiên, đoạn đường xa nhất, vất vả nhất phải kể đến là khi anh còn học tập tại Trường ĐH Kỹ thuật - Hậu cần Công an nhân dân (Bắc Ninh). Người cần máu lúc đó bị tai nạn giao thông, trong cơn nguy kịch cần tiểu cầu nhóm phù hợp để cấp cứu. Thời điểm vàng eo hẹp nhưng nguồn cung khan hiếp. Biết vậy, anh Phú đã bắt xe đến Bệnh viện T.Ư Huế với quãng đường 700 km để hiến máu cứu người. Hiến xong anh về quê ngoại ở Quảng Trị, mang theo hy vọng sẽ giúp bệnh nhân vượt qua cơn nguy kịch để đoàn tụ với gia đình.

TU TE 2.jpg

Anh Phú xếp hình cờ Tổ quốc bằng những tấm giấy chứng nhận hiến máu tình nguyện

ẢNH: THANH DUY

Thời gian qua, thượng úy Phú nhận được nhiều bằng khen, giấy khen về hoạt động hiến máu tình nguyện. Năm 2022, anh được tôn vinh trong danh sách 100 người hiến máu tiêu biểu toàn quốc. Ngoài ra, anh còn được biết đến là người khởi xướng trào lưu xếp hình cờ Tổ quốc bằng những giấy chứng nhận hiến máu tình nguyện. Theo anh Phú, từ phong trào sơn cờ Tổ quốc trên mái nhà, anh ấp ủ làm điều tương tự bằng 75 giấy chứng nhận hiến máu (giấy này có một mặt đỏ và một mặt vàng). Thượng úy Phú cũng không ngờ rằng phút ngẫu hứng của mình lại truyền cảm hứng cho nhiều người, nhất là các bạn trẻ. Với anh, đây là niềm hạnh phúc to lớn vì lá cờ làm từ những tấm "sổ đỏ" có một không hai này vừa biểu hiện tinh thần yêu nước vừa lan tỏa lòng nhân ái. "Qua phong trào này, tôi cũng muốn gửi thông điệp đến các bạn trẻ hãy luôn thể hiện lòng yêu nước. Chúng ta còn trẻ, còn sức khỏe, nếu được hãy tiếp tục thực hiện công tác hiến máu tình nguyện, vì biết đâu những giọt máu của mình cho đi đang cứu sống một cuộc đời nào đó", thượng úy Phú tâm sự.

Thiếu tá Nguyễn Văn Phương, Trưởng ban Thanh niên, Công an tỉnh Hậu Giang, cho biết đơn vị có nhiều đoàn viên, thanh niên hiến máu từ 20 lần trở lên. Thượng úy Trần Văn Phú là một trong những người có đóng góp nhiều nhất trong phong trào hiến máu tình nguyện. Việc làm của anh rất ý nghĩa, truyền cảm hứng tốt vì thể hiện tinh thần xung kích, tình nguyện, xây dựng hình ảnh người chiến sĩ công an vì nhân dân hết lòng phục vụ.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.