Tiếc nuối vì thần tượng Ronaldo đã sớm chia tay World Cup 2022 về nước

11/12/2022 06:46 GMT+7

Tiếng còi kết thúc trận tứ kết World Cup 2022 giữa đội tuyển Bồ Đào Nha và Maroc vang lên sáng nay 11.12, nhiều người trẻ đã đăng tải những dòng trạng thái buồn bã trên mạng xã hội vì thần tượng Ronaldo đã về nước sớm.

Nhiều người đã rơi nước mắt tiếc nuối và cảm thấy thất vọng vì Ronaldo và các đồng đội đã phải rời giải sau trận thua “sốc” với tỉ số 1-0 trước đội tuyển Maroc, tiếc nuối vì chứng kiến thần tượng Ronaldo rời kỳ World Cup cuối cùng trong sự đau đớn.

Nỗi buồn của Ronaldo sau khi trận thua trước Maroc

CHỤP MÀN HÌNH

Là một fan hâm mộ lâu năm của Cristiano, Nguyễn Nhật Trung, sinh viên Trường ĐH Khoa học xã hội và Nhân văn TP.HCM cảm thấy thất bại này của đội tuyển Bồ Đào Nha thật đau, thật tiếc nuối cho tập thể được đánh giá rất cao ở kỳ World Cup 2022.

Nhật Trung xúc động nói: “Mình đau chỉ một nhưng Ronaldo đau đến mười. Anh chiến đấu đến giây phút cuối cùng vì màu cờ sắc áo, đội trưởng tuyển Bồ Đào Nha cũng không còn cơ hội thể hiện ở sân chơi World Cup được nữa. Mình chỉ hy vọng rằng những gì tốt đẹp nhất sẽ đến với Ronaldo và đội tuyển Quốc gia Bồ Đào Nha trong thời gian đến và hy vọng bến đỗ tiếp theo ở cấp câu lạc bộ của anh sẽ sớm được lộ diện”.

Cũng có cảm xúc tiếc nuối khi siêu sao Ronaldo cùng với đội tuyển Bồ Đào Nha chia tay World Cup 2022, Quách Tiến Quốc (20 tuổi), hiện ngụ tại số 55/10, Tân Lập, P.Đông Hoà, TP.Dĩ An (tỉnh Bình Dương) chia sẻ: “Mình cảm thấy tiếc cho Ronaldo. Tiếc khi thời gian của Ronaldo chơi bóng đang dần vơi. Ronaldo đã bước qua bên kia sườn dốc của sự nghiệp nhưng anh vẫn chưa giành được danh hiệu cao quý nhất của đời cầu thủ nói riêng cũng như cả đội tuyển quốc gia, đó là World Cup. Tiếc khi anh là một trong những cầu thủ vĩ đại nhất lịch sử bóng đá nhưng lại vô duyên với sân chơi lớn nhất hành tinh này”.

Những dòng trạng thái, tương tác buồn bã của người trẻ khi Ronaldo chia tay World Cup 2022

CHỤP MÀN HÌNH

Nguyễn Thành Long (20 tuổi), ngụ tại Q.3 (TP.HCM) vừa rưng rưng nước mắt, vừa nói: “Nhìn thần tượng bước vào phòng thay đồ mà không ngừng rơi nước mắt, bản thân là một người hâm mộ và theo dõi CR7 từ những nhiều năm. Em rất buồn và hụt hẫng. những tưởng đây sẽ là kết thúc đẹp cho hành trình trở thành huyền thoại môn thể thao vua của Ronaldo, những tất cả đã chấm hết... CR7 về nước... Kết thúc buồn không chỉ riêng của anh 7 mà lẫn cả những người hâm mộ…”

Là một người yêu thích và cuồng nhiệt Ronaldo, Nguyễn Thị Ngọc Thảo, sinh viên Trường ĐH Mở TP.HCM chia sẻ: “Có lẽ đây là lần cuối mình được thấy anh ra sân chiến đấu cùng đồng đội ở ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh. Ở tuổi 37, CR7 sẽ khó có cơ hội để cùng đội tuyển Bồ Đào Nha tham dự thêm một kỳ World Cup nào nữa. Từ khoảnh khắc tiếng còi mãn cuộc vang lên, khi nhìn thấy Ronaldo khóc, mình đã khóc theo. Một cuộc chia tay quá buồn”.

CR7 chia tay World Cup 2022

REUTER

Được biết, kỳ World Cup 2022 Ronaldo đã đi vào lịch sử bóng đá thế giới với bàn thắng vào lưới đội tuyển Ghana. Bàn thắng này đánh dấu Ronaldo ghi bàn ở cả 5 kỳ World Cup mà anh tham gia, kể từ lần đầu tiên vào năm 2006, khi mới 21 tuổi.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.