TP.HCM nới lỏng giãn cách từ 1.10: Tiệm sửa xe dồn dập cuộc gọi 'mai mở chưa'

30/09/2021 12:34 GMT+7

Từ ngày 1.10, TP.HCM nới lỏng giãn cách, các dịch vụ sửa chữa, bảo trì các loại xe được hoạt động trở lại. Sáng nay, nhiều tiệm sửa xe đã rục rịch mở cửa chuẩn bị đón khách.

Sáng 30.9, lãnh đạo TP.HCM công bố phương án nới lỏng giãn cách, thích ứng an toàn với dịch bệnh Covid-19 cho giai đoạn mới từ 1.10. Theo đó, dịch vụ mua bán, sửa chữa, bảo trì các loại xe, máy móc, thiết bị dân dụng, công nghiệp được phép hoạt động trở lại.

Khách liên tục gọi hỏi “mai mở cửa chưa?”

Sáng 30.9, tiệm sửa xe của ông Trần Việt Hưng (52 tuổi) nằm trên đường Lê Văn Sỹ (Q.Tân Bình, TP.HCM) vẫn đóng cửa then cài. Suốt 4 tháng qua, tiệm ngưng hoạt động vì dịch Covid-19, sợ người qua đường không có chỗ để bơm xe ông đã làm tấm bảng “Tự bơm xe” để giúp người đi đường.
30 năm làm nghề, chưa bao giờ ông phải nghỉ lâu đến vậy, tuy nhiên vì sức khỏe của cộng đồng ông vẫn tuân thủ tốt các quy định của TP.HCM dù “rất nhớ nghề”. Suốt thời gian qua không có thu nhập, ông và vợ sống bằng số tiền tích cóp được, mong sao cho dịch sớm qua.

Nhiều tháng qua tiệm sửa xe của ông Hưng đóng cửa, tạm cho 4 nhân viên nghỉ việc

CAO AN BIÊN

Ông Hưng hỗ trợ bơm xe miễn phí hoặc cho khác tự bơm mùa dịch

CAO AN BIÊN

Sáng nay, điện thoại ông Hưng liên tục đổ chuông, chủ yếu là những khách hàng quen với câu hỏi: “Mai mở cửa sửa xe chưa anh”. Ông kể nhiều người muốn tới thay nhớt, thay bình, khởi động lại xe… vì đã quá lâu họ không sử dụng và cũng không có chỗ để có thể bảo trì định kỳ vì nhiều tiệm đã im ỉm khóa.
Lên đọc báo, ông Hưng mới biết từ mai, các dịch vụ sửa chữa xe được tiếp tục hoạt động trở lại, ông vui mừng vì cuối cùng cũng được trở lại nghề. Ông bắt đầu dọn dẹp lại tiệm, soạn lại đồ nghề và thông báo cho 4 nhân viên chuẩn bị để trở lại công việc.
“Nhân viên tiệm tôi mấy tháng nay cũng không có làm ăn được gì. Thương lắm! Tụi nó sống gần gần đây chứ không có về quê, hay tin chắc tụi nhỏ cũng mừng vì có đồng ra đồng vô rồi”, ông hồ hởi.

Covid-19 sáng 1.10: 790.755 ca nhiễm, 608.831 ca khỏi | Người từ TP.HCM chưa thể về quê

Thời điểm giãn cách, có khách đến tiệm ông Hưng tự bơm xe vì các tiệm sửa xe khác đều đóng cửa

CAO AN BIÊN

Ông Hưng cho biết hiện mình và vợ đã tiêm 2 mũi vắc xin phòng Covid-19, các nhân viên của ông cũng đã tiêm hết nên cũng khá yên tâm. Tuy nhiên, ông vẫn sẽ tuân thủ tốt 5K vì sức khỏe của bản thân và khách hàng.
Sáng nay, tiệm sửa xe của bà Nguyễn Thị Lê (60 tuổi) trên đường Đặng Thùy Trâm (Q.Bình Thạnh) cũng đã mở cửa để chuẩn bị đồ đạc. Hay tin ngày mai dịch vụ sửa chữa, bảo trì xe được hoạt động lại để phục vụ người dân, bà cùng 2 nhân viên là con cháu trong nhà không giấu được niềm vui.
“Mấy tháng nay không sửa được gì, mà tiền mặt bằng gần 20 triệu đồng/tháng vẫn phải đóng đều đều nên tôi cũng rối. Nhà chủ có người mới mất vì Covid-19 nên mình cũng không dám xin giảm. Ngày mai chắc khách sẽ nhiều vì lâu rồi người ta không bảo trì xe”, bà chủ dự đoán.

Tiệm bà Lê rục rịch mở cửa, sẵn sàng đón khách ngày mai

CAO AN BIÊN

Chờ ngày này từ rất lâu

Chị Phan Thị Kim Truyền (30 tuổi, ở Q.Bình Thạnh) cho biết từ ngày dịch bùng phát, công ty chị cũng ngừng kinh doanh. Vốn là kế toán, nay lại phải ở nhà suốt nhiều tháng chăm con nhỏ, chị cũng “sợ dịch” nên rất ít ra ngoài. Hai vợ chồng chị, mỗi người đều có một chiếc xe, chồng chị làm trong công ty nước nên xe thường xuyên hoạt động, vẫn còn chạy tốt. Tuy nhiên, hơn 1 tháng trước chị xuống kiểm tra xe của thì không khởi động máy được.

Nhiều người dân sau nhiều tháng "ai ở đâu ở yên đó" rất cần bảo trì lại phương tiện di chuyển để bắt đầu cuộc sống "bình thường mới"

CAO AN BIÊN

Sáng nay, nhiều tiệm sửa xe vui mừng vì ngày mai có thể đón khách

CAO AN BIÊN

“Dịch không được ra ngoài, tôi nghĩ bên ngoài cũng không có chỗ sửa nên thôi để đó chờ khi nào hết dịch thì đi. Tôi được tiêm 2 mũi vắc xin rồi nên ngày mai chắc được ra ngoài, sẵn tôi và chồng sửa xe luôn. Chờ ngày này lâu lắm rồi”, chị cho hay.
Tương tự, chị Phạm Thị Thiết (28 tuổi) làm truyền thông cho một công ty giày ở TP.HCM cũng làm việc online tại nhà nhiều tháng nay. Chị nói dù chiếc xe máy của mình vẫn còn khởi động được nhưng chị cũng muốn thay nhớt và bảo trì vì “gần nửa năm để đó”.
Chị Thiết dự tính: “Không chỉ xe máy đâu, laptop, điện thoại chắc tôi cũng phải đi sửa sớm. Ngày mai chắc nhiều người người ta đi sửa nên thôi cái xe là thiết yếu nhất nên tôi sửa trước, mấy cái kia để 3 - 4 ngày nữa cũng được”.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.