Theo đó, Báo Thanh Niên đã chuyển khoản 52.880.000 đồng cho gia đình bé Trần Quang Thiện, nhân vật trong bài Cháu bé 2 tuổi mang trái tim không lành lặn cần giúp đỡ đăng trên Thanh Niên ngày 21.10.2025; chuyển khoản 47.850.000 đồng cho bà Nguyễn Thị Thanh Tuyền, nhân vật trong bài Mẹ bệnh tim nuôi hai con bị tâm thần đăng ngày 28.10.2025; chuyển khoản 25.170.000 đồng cho gia đình bé Hà Minh Quân, nhân vật trong bài Con muốn sống: Người mẹ nghèo cầu cứu, "sẽ bán nhà để cứu con ung thư" đăng trên Thanh Niên Online ngày 12.10.2025.

Dù sức khỏe kém nhưng mỗi ngày bà Trần Thị Thu Thương vẫn nhặt ve chai kiếm tiền chữa bệnh cho con, bà rất cảm động khi được bạn đọc hỗ trợ
Ảnh: An Dy
Báo Thanh Niên cũng chuyển đợt 2 số tiền 83.197.777 đồng cho em Đoàn Nguyễn Thái Lộc (đợt 1 đã trao 166.756.298 đồng), nhân vật trong bài Cậu học trò 12 năm học sinh giỏi lo không tiền vào đại học đăng trên Thanh Niên ngày 17.6.2024.
Em Hồ Huỳnh Nhi, nhân vật trong bài Xin cứu giúp cô học trò cha mất, mẹ bỏ đi và không nhà cửa đăng trên Thanh Niên ngày 30.5.2024, được nhận đợt 4 số tiền 1.100.000 đồng (tổng 3 đợt trước được nhận 1.672.902.094 đồng).
Em Phan Thị Quỳnh Nga, nhân vật trong bài Cô gái 30 tuổi bỗng liệt tay chân, mờ mắt: "Em chỉ mong được sống" đăng trên Thanh Niên ngày 17.7.2025, tiếp tục nhận đợt 2 số tiền 11.070.000 đồng (đợt 1 đã chuyển 159.591.999 đồng).
Đợt này, Báo Thanh Niên cũng chuyển khoản đợt 2 số tiền 5.010.000 đồng (đợt 1 đã chuyển 41.055.008 đồng) cho em Bùi Thị Thanh Thảo, nhân vật trong bài Bà nội nghèo nuôi 4 cháu mồ côi đăng trên Thanh Niên ngày 17.6.2025; chuyển khoản đợt 6 số tiền 1.528.000 đồng cho em Trần Thị Dịu (các đợt trước đã chuyển tổng cộng 19.980.000 đồng), nhân vật trong bài Nỗi nhọc nhằn của nữ sinh viên năm cuối đăng trên Thanh Niên ngày 17.1.2024; chuyển khoản đợt 3 số tiền 100.000 đồng cho em Mai Thị Nhã Hân (tổng 2 đợt trước đã chuyển là 48.200.000 đồng), nhân vật trong bài Hoàn cảnh khốn khó của một học sinh bị tai nạn giao thông đăng trên Thanh Niên ngày 2.4.2024; chuyển khoản đợt 3 số tiền 400.000 đồng cho gia đình Nguyễn Lê Hoàng Nguyên (tổng 2 đợt trước đã chuyển 51.340.000 đồng), nhân vật trong bài Hết tiền chữa trị cho con trai bị bệnh nặng đăng trên Thanh Niên ngày 3.9.2024; chuyển khoản đợt 3 số tiền 1.000.000 đồng (tổng 2 đợt trước đã chuyển 45.960.000 đồng) cho bà Trần Thị Thu Thương, nhân vật trong bài Người mẹ nhặt ve chai nuôi cả nhà bệnh tật đăng trên Thanh Niên ngày 22.10.2024.
Bà Trần Thị Thu Thương xúc động cho biết hơn một năm qua, nhờ sự tiếp sức của bạn đọc Báo Thanh Niên, mẹ con bà đã vượt qua giai đoạn ngặt nghèo. Con trai bà có điều kiện điều trị suốt thời gian dài tại Bệnh viện Đà Nẵng với chứng nhiễm trùng máu, tổn thương phổi, suy hô hấp phải thở máy; con gái cũng được thăm khám và chữa trị bệnh về mắt. "Số tiền bạn đọc hỗ trợ qua báo đã giúp gia đình tôi trang trải phần nào nợ nần do con đau ốm kéo dài. Sau khi báo đăng, nhiều người tìm đến nhà tặng gạo, mì và nhu yếu phẩm, giúp mẹ con tôi có thêm chỗ dựa để vượt qua những ngày khó khăn", bà Thương chia sẻ.
Báo Thanh Niên trân trọng cảm ơn sự đồng hành của bạn đọc gần xa và sẽ tiếp tục làm cầu nối đưa những tấm lòng nhân ái đến các hoàn cảnh khó khăn trên khắp cả nước.
Bình luận (0)