Travel blogger đón tết cùng gia đình, bù đắp tình cảm khoảng thời gian xa nhà

Nguyễn Điền
Nguyễn Điền
26/01/2022 14:20 GMT+7

Đam mê du lịch khám phá khiến các travel blogger thường xuyên xa nhà nên tết là dịp để các bạn trẻ này bù đắp tình cảm cho gia đình.

Bù đắp khoảng thời gian “hay đi”

Phan Thế Anh, giảng viên 33 tuổi của Trường ĐH Quốc tế miền Đông (tỉnh Bình Dương), là một travel blogger với hơn 156.000 người theo dõi trên trang Facebook cá nhân. Thế Anh thường đăng tải các bài viết về trải nghiệm du lịch trên mạng xã hội.

Phan Thế Anh cùng gia đình đón tết bù đắp tình cảm sau một năm xa nhà

NVCC

Theo Thế Anh, 2021 là một năm khó khăn đối với các travel blogger vì những hạn chế đi lại do dịch Covid-19. “Không ít travel blogger gặp khó khăn do cạn kiệt nội dung, buộc phải chuyển qua lĩnh vực khác nhau. Tôi nghĩ đó cũng là một cơ hội để bản thân có thể tiếp cận nhiều lĩnh vực, ai là người thích ứng nhanh thì sẽ tồn tại”, Thế Anh chia sẻ.

Trong lúc theo học tiến sĩ tại Đài Loan, Thế Anh đã không thể về nhà ở tỉnh Bình Dương để đón Tết Tân Sửu 2021 cùng gia đình vì dịch Covid-19. Thế Anh kể: “Lúc đó, tôi cảm thấy tết thật buồn chán và thèm cảm giác được ở bên người thân. Tôi cố gắng vượt qua khoảng thời gian ăn tết xa nhà bằng việc gọi điện cho gia đình, hội họp với những người bạn cùng cảnh ngộ để vơi đi nỗi nhớ quê hương”.

Phan Thế Anh trong những chuyến du lịch khám phá

NVCC

Theo Thế Anh, Tết Nhâm Dần 2022 là cơ hội để anh bù đắp khoảng thời gian “hay đi” của mình cho gia đình. “Gia đình tôi thường đón tết khá đơn giản, chỉ là nấu mâm cơm, cúng ông bà rồi quây quần bên nhau, kể chuyện một năm đã qua”, Thế Anh chia sẻ.

Trong tương lai, Thế Anh dự định sẽ tập trung vào phát triển du lịch xanh và cắm trại, giới thiệu cảnh đẹp Việt Nam với quốc tế. Anh ấp ủ kế hoạch phát triển một quyển sách nhiều thứ tiếng về du lịch Việt Nam, giới thiệu cảnh đẹp của đất nước Việt Nam đến bạn bè năm châu.

Gia đình là trên hết

Là một travel blogger với hơn 26.000 người theo dõi trên Instagram, Bùi Quang Thụy (22 tuổi, sống và làm việc tại Hà Nội) nhận xét năm 2021 là một năm khá nhiều thử thách. Tuy nhiên, anh cảm thấy may mắn vì trước khoảng thời gian giãn cách xã hội đã kịp thời khám phá 15 tỉnh thành khắp Việt Nam.

Còn trong khoảng thời gian giãn cách xã hội, anh phải tìm cách thay đổi về nội dung đăng tải trên mạng sao cho phù hợp với phần lớn thời gian phải ở nhà và học thêm nhiều kỹ năng để phục vụ cho công việc du lịch.

Bùi Quang Thụy trong những tấm ảnh lưu giữ thanh xuân qua những chuyến đi khám phá

NVCC

Đang trong giai đoạn đẩy nhanh tiến độ công việc để từ Hà Nội trở về quê tại tỉnh Thái Bình đón tết cùng gia đình, Quang Thụy cho biết: “Với tôi dù có đi đâu, làm gì nhưng những dịp để sum họp gia đình thì mình không thể bỏ lỡ. Đặc biệt là dịp tết, các thành viên gia đình cùng nhau ăn bữa cơm tất niên, dọn dẹp nhà cửa và đón giây phút chuyển giao từ năm cũ sang năm mới. Đó là những điều tuyệt vời nhất đối với tôi sau một năm sống xa nhà”.

Bùi Quang Thụy sum họp cùng gia đình sau một năm làm việc xa nhà

NVCC

Chưa năm nào đón tết xa nhà nhưng trong 2 năm gần đây, do công việc bận rộn nên anh phải trở về nhà vào ngày 28 âm lịch, khi đó người thân đã hoàn thành mọi việc chuẩn bị cho tết. “Vì vậy, năm nay tôi sẽ trở về nhà sớm hơn, vào ngày 26 âm lịch để cùng gia đình chuẩn bị tết. Đã lâu rồi tôi không trở về nhà, ngồi lại với bố mẹ kể về những câu chuyện trong thời gian qua”, Thụy chia sẻ. Anh cho biết thêm gia đình anh chọn gìn giữ nét truyền thống trong việc đón tết cổ truyền nên việc trưng đào, mâm ngũ quả và mâm cỗ ngày tết luôn được chuẩn bị kỳ công…

Quang Thụy cũng mong muốn truyền đến người trẻ thông điệp: “Tết đến xuân về, gia đình là trên hết. Dù có bận rộn với công việc hay thực hiện đam mê ở một nơi nào thì bạn hãy tạm gác lại, về nhà đón tết cùng gia đình, có ba mẹ đang chờ”.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.