Nghị lực vượt khó của cậu học trò nghèo
Lưu Tấn Hưng có hoàn cảnh đặc biệt. Cha mất sớm khi em mới học lớp 1, một mình mẹ tảo tần nuôi hai chị em. Nghiệt ngã hơn, hiện mẹ em mắc bệnh suy thận giai đoạn 4, mỗi tuần phải chạy thận nhân tạo 3 lần để duy trì sự sống. Trong khi đó, chị gái Hưng bị chậm phát triển trí tuệ, không có khả năng lao động và tự chăm sóc bản thân.
Gia đình Hưng không có nguồn thu nhập ổn định, nhiều năm qua chủ yếu trông chờ vào khoản học bổng 500.000 đồng/tháng dành cho học sinh khó khăn của trường và 480.000 đồng tiền trợ cấp hằng tháng từ chính quyền địa phương.
Cuộc sống thiếu trước hụt sau, trong khi chi phí điều trị cho mẹ trở thành gánh nặng quá lớn với cậu học trò 18 tuổi. Dẫu đối mặt với nhiều mất mát, Hưng vẫn giữ tinh thần lạc quan và quyết tâm vươn lên bằng con đường tri thức. Ước mơ lớn nhất của em là thi đậu ngành sư phạm, trở thành một nhà giáo, có thể làm chỗ dựa cho gia đình và đóng góp cho xã hội.

Thầy Lê Phú Hải - Hiệu trưởng Trường THPT Đa Phước - đại diện trao suất học bổng của trường cho Tấn Hưng
ẢNH: TGCC
Suốt 3 năm THPT, Hưng đã chứng minh quyết tâm vươn lên bằng những thành tích đáng ghi nhận. Em đạt danh hiệu Học sinh giỏi năm học 2023 - 2024, Học sinh xuất sắc hai năm học 2024 - 2025 và 2025 - 2026; giải nhất cuộc thi “Giải Toán trên máy tính cầm tay” cấp trường năm học 2023 - 2024 và giải Ba học sinh giỏi môn Vật lý lớp 12 cấp thành phố năm học 2025 - 2026.
Không chỉ nỗ lực học tập, Hưng còn năng nổ trong công tác Đoàn. Em đạt danh hiệu “Học sinh 3 tốt” cấp trường 3 năm liên tục; là Ủy viên BCH Đoàn trường và BCH Chi đoàn lớp 11A1, 12A1. Em cũng nhận Giấy khen vì có đóng góp tích cực trong công tác Đoàn huyện Bình Chánh năm học 2023 - 2024, giấy khen Chiến sĩ Hoa phượng đỏ xuất sắc năm 2024 và danh hiệu Thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác huyện Bình Chánh năm 2025.
Điểm tựa ấm áp tình thầy trò
Trường THPT Đa Phước nằm trên địa bàn xã Hưng Long, TP.HCM, nơi phần lớn học sinh thuộc diện hộ nghèo, cận nghèo và điều kiện cơ sở vật chất của trường còn nhiều thiếu thốn. Dẫu vậy, dưới sự chỉ đạo của thầy Lê Phú Hải, Bí thư Chi bộ, hiệu trưởng nhà trường, tập thể sư phạm nơi đây không chỉ miệt mài trao truyền tri thức mà còn trở thành điểm tựa yêu thương, đồng hành cùng học sinh bằng những việc làm thiết thực, giàu tính nhân văn.

Học sinh nhận phiếu "Bữa cơm tình thương" tại Trường THPT Đa Phước
ẢNH: TGCC

"Gian hàng sách 0 đồng" tại Trường THPT Đa Phước
ẢNH: TGCC
Suốt 3 năm THPT, Hưng luôn nhận được sự chăm lo thầm lặng nhưng bền bỉ từ chính ngôi trường của mình. Hơn 10 năm qua, chương trình “Bữa cơm tình thương” của nhà trường đã mang đến những suất ăn trưa miễn phí cho Hưng và các học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, giúp các em yên tâm đến lớp. Còn với “Gian hàng sách 0 đồng”, do Tổ Ngữ văn phối hợp cùng Thư viện nhà trường phát động từ năm học 2022 - 2023, nỗi lo về chi phí sách vở đầu năm của gia đình Hưng cũng được vơi đi đáng kể.
Nhớ những ngày hè tháng 5 oi ả, mồ hôi thấm ướt lưng áo, các thầy cô vẫn miệt mài phân loại, đóng gói từng bộ sách cũ và dụng cụ học tập được quyên góp. Những bộ sách giáo khoa được trao tận tay Hưng, giúp em có đủ tài liệu học tập mà không phải thêm một lần lo lắng về khoản tiền mua sách vượt quá khả năng của gia đình.
Bên cạnh đó, Quỹ học bổng nhân ái, khởi nguồn từ năm 2021 bởi một nhóm y bác sĩ tại Q.8 (cũ) kết nối với nhà trường, sau đó được duy trì nhờ sự chung tay của thầy cô, phụ huynh và các nhà hảo tâm, đến nay đã trao hơn 500 triệu đồng cho học sinh khó khăn. Khoản hỗ trợ 500.000 đồng/tháng từ quỹ trở thành nguồn động viên thiết thực, giúp Hưng trang trải một phần chi phí ăn uống, học tập, đồng thời giảm bớt áp lực kinh tế trong gia đình khi mẹ phải điều trị bệnh dài ngày.
Sự đồng hành từ những chương trình ấy đã giúp Hưng có thêm một điểm tựa để vượt qua nghịch cảnh, tập trung học tập và từng bước tiến gần hơn đến ước mơ trở thành thầy giáo.
Lòng tốt được nối dài
Không chỉ nhận được sự yêu thương từ mái trường, nghị lực của Hưng còn nhận được sự đồng hành từ cộng đồng trước ngưỡng cửa đại học.
Ngày 13.7.2026, Báo Thanh Niên đăng bài viết Xin cứu giúp cậu học trò cha mất, mẹ mang sổ bệnh đi xin tiền chạy thận của tác giả Nữ Vương. Câu chuyện về cậu học trò nghèo giàu nghị lực nhận được sự quan tâm của đông đảo độc giả. Từ cầu nối này, Trường THPT Đa Phước gửi thư giới thiệu hoàn cảnh vượt khó của Hưng đến chương trình Thắp sáng niềm tin.

Tấn Hưng nhận suất học bổng chương trình Thắp sáng niềm tin
ẢNH: TGCC
Cảm động trước nghị lực của cậu học trò, Báo và Phát thanh - Truyền hình Vĩnh Long trao tặng Hưng suất học bổng đặc biệt trị giá 25 triệu đồng. Chương trình đồng thời trao thêm 10 suất học bổng Trần Đại Nghĩa mở rộng, trị giá 3 triệu đồng/suất, cho những học sinh giàu ý chí khác của Trường THPT Đa Phước.
Tiếp sức cho ước mơ trở thành thầy giáo, tập thể giáo viên, nhân viên và cựu học sinh Trường THPT Đa Phước cũng chung tay trao Hưng thêm một suất học bổng trị giá 24 triệu đồng. Những khoản hỗ trợ kịp thời đã giúp em vơi bớt nỗi lo tài chính khi chuẩn bị bước vào giảng đường.
Nhưng sự đồng hành dành cho Hưng không chỉ được đo bằng những suất học bổng.
Ngôi nhà của em nằm sâu sau khu ruộng bỏ hoang, không có đường đi chính. Mỗi ngày, hai mẹ con phải nhặt từng hòn đá rải tạm để có lối đi qua mương nước, sình lầy. Thấu hiểu hoàn cảnh ấy, Đoàn trường THPT Đa Phước, các chiến sĩ Hoa phượng đỏ, Chi đoàn giáo viên, lực lượng dân quân, thanh niên ấp, chính quyền địa phương cùng các nhà hảo tâm đã chung tay làm đường.


Lực lượng dân quân, chiến sĩ hoa phượng đỏ và người dân đóng bao đất làm đường dẫn vào nhà Hưng
ẢNH: TGCC
Những bao đất, viên đá cùng mồ hôi của nhiều người đã tạo nên một lối đi mới phẳng phiu, an toàn hơn đến nhà Hưng. Với cậu học trò đang chuẩn bị bước vào một chặng đường mới, con đường ấy có lẽ không chỉ giúp việc đi lại thuận tiện hơn, mà còn là một ký ức đẹp về những người đã từng dang tay giúp mình trong những năm tháng khó khăn nhất.
Sống đẹp đôi khi không bắt đầu từ những điều lớn lao. Đó có thể là một bữa cơm trưa miễn phí, một bộ sách được trao tận tay, một suất học bổng đúng lúc hay con đường được góp sức làm nên. Với Tấn Hưng, những điều giản dị ấy đã trở thành điểm tựa để em vững bước đến giảng đường và tiếp tục theo đuổi ước mơ trở thành người thầy.
Mời tham gia cuộc thi Sống đẹp lần VI, với tổng giải thưởng 400 triệu đồng
Bước sang mùa thứ VI với chủ đề Hành trình không giới hạn, cuộc thi Sống đẹp do Báo Thanh Niên tổ chức tiếp tục mở rộng phạm vi tìm kiếm và tôn vinh những giá trị tốt đẹp trong đời sống hằng ngày. Cuộc thi bao gồm hạng mục Bài viết (ký sự, phóng sự, ghi chép) cùng hạng mục Ảnh với tổng giá trị giải thưởng là 400 triệu đồng.
Bài dự thi gửi về địa chỉ email: songdep@thanhnien.vn, hoặc gửi bằng đường bưu điện về Tòa soạn Báo Thanh Niên: 268 - 270 Nguyễn Đình Chiểu, P.Xuân Hòa, TP.HCM (ngoài bì thư ghi rõ: Bài viết tham dự cuộc thi SỐNG ĐẸP lần VI - 2026. Lưu ý chỉ áp dụng cho hạng mục dự thi Bài viết).
Thời hạn gửi tác phẩm dự thi: đến hết ngày 31.10.2026.
Xem chi tiết thể lệ cuộc thi tại thanhnien.vn

Bình luận (0)