Những ngày đầu khi tôi tải ứng dụng (app) này về, nó chỉ đơn thuần là một công cụ để kiểm tra số điện tiêu thụ hằng tháng, thanh toán hóa đơn cho kịp, và đôi khi là báo cáo khi có sự cố mất điện.
Nhưng không ngờ bên trong những chức năng ấy lại là một thế giới mới, một không gian công nghệ mà tôi chưa từng khám phá hết. Với ứng dụng này, mẹ tôi không còn phải chịu đựng những cơn nắng nóng dài dằng dặc khi đợi điện lực đến ghi chỉ số điện, hay những lần phải vội vàng thanh toán hóa đơn tại các điểm giao dịch đông đúc. Tất cả giờ đây chỉ gói gọn trong lòng bàn tay, trong chiếc điện thoại mà tôi vẫn dùng để lướt web, nhắn tin và gọi điện mỗi ngày.

Khách hàng thường xuyên sử dụng app EVNHCMC trên điện thoại vì nhiều tiện ích
ẢNH: QUỲNH TRÂN
Những vấn đề như mất điện, việc theo dõi chỉ số điện, hay những thông báo về sự cố không còn là những điều xa lạ. Tất cả trở nên dễ dàng như việc ngồi uống một ly trà nóng, nhâm nhi từng giọt nước trong suốt của buổi sáng sớm.
Tôi có thể tra cứu mọi thông tin về số điện tiêu thụ, theo dõi mức độ sử dụng trong tháng, và bất chợt nhận thấy sự thay đổi rõ rệt trong thói quen sinh hoạt của mình. Những tháng gần đây, tôi chú ý hơn đến việc tắt đèn khi không sử dụng, giảm bớt việc bật các thiết bị điện không cần thiết. Ứng dụng không chỉ giúp tôi giám sát chi tiêu năng lượng mà còn thay đổi một phần thói quen sống, giúp tôi sống xanh hơn, tiết kiệm hơn.
Cái hay của ứng dụng EVNHCMC không chỉ nằm ở những tính năng tiện ích, mà còn ở cách nó phản chiếu một mối quan hệ gần gũi giữa con người và công nghệ. Đối với tôi, app không đơn giản chỉ là một công cụ để thực hiện các giao dịch, mà khi dùng ứng dụng, tôi cảm giác như mình đang bắt chuyện với một người bạn không bao giờ làm tôi thất vọng, luôn hiện diện bên tôi mỗi khi cần, và đôi khi nó còn giúp tôi giải quyết vấn đề mà không cần phải nhấc điện thoại lên gọi tổng đài.
Với ứng dụng này, tôi có thể báo cáo sự cố điện ngay lập tức, và chỉ trong chốc lát, tôi nhận được thông báo rằng vấn đề đã được giải quyết. Những việc tưởng chừng đơn giản, nhưng nếu thiếu đi sự tiện lợi của công nghệ, sẽ trở nên thật phức tạp và mất thời gian.
Dần dần, tôi nhận ra rằng việc sử dụng ứng dụng ngành điện TP.HCM đã thay đổi một phần thói quen trong cuộc sống. Trước đây, mỗi lần bị mất điện, tôi sẽ phải gọi vào tổng đài, đợi máy trả lời và thông báo tình trạng. Giờ đây chỉ cần mở ứng dụng, ghi chú lại sự cố và yên tâm chờ đợi. Công nghệ đã giúp tôi tiết kiệm thời gian và cảm thấy an tâm hơn khi mọi thứ đều nằm trong tầm kiểm soát.
Thế giới công nghệ, dẫu còn nhiều thử thách, vẫn mang đến cho tôi những tiện ích không thể phủ nhận. Và đôi khi, chỉ một ứng dụng nhỏ bé thôi, cũng có thể thay đổi cách chúng ta nhìn nhận về cuộc sống.
220 triệu đồng đang đợi chủ nhân
Bài dự thi gửi về email: 50namnganhdienthanhpho@thanhnien.vn hoặc gửi bằng đường bưu điện về Tòa soạn Báo Thanh Niên: 268 - 270 Nguyễn Đình Chiểu, P.Xuân Hòa, TP.HCM (ghi rõ: Bài tham dự cuộc thi Tự hào 50 năm ngành điện thành phố mang tên Bác).
Thời hạn gửi bài: từ 11.3 - 30.6.2026.
Xem chi tiết thể lệ cuộc thi tại thanhnien.vn.

Bình luận (0)