Bỏ qua đến nội dung chính
    Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
    Theo dõi báo trên
    YoutubeFacebookTiktokZalo
    Báo Thanh Niên
    Quảng cáoĐặt báoĐăng nhập
    avatar-user
    Bình luận mới được duyệtXem tất cả
    Thông tin tài khoản Đổi mật khẩu Tin đã lưu Tin đã xem Đăng xuất
    • Chính trị
      Chính trị
    • Thời sự
      Thời sự
    • Thế giới
      Thế giới
    • Kinh tế
      Kinh tế
    • Đời sống
      Đời sống
    • Sức khỏe
      Sức khỏe
    • Giới trẻ
      Giới trẻ
    • Giáo dục
      Giáo dục
    • Du lịch
      Du lịch
    • Văn hóa
      Văn hóa
    • Giải trí
      Giải trí
    • Thể thao
      Thể thao
    • Công nghệ
      Công nghệ - Game
    • Xe
      Xe
    • Video
      Video
    • Tiêu dùng
      Tiêu dùng
    • Thời trang trẻ
      Thời trang trẻ
    Đóng menu
    Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
    Video Magazine
    Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo

    tù nhân viết tự truyện

    Rơi nước mắt với những lá thư "tạ lỗi cuộc đời"

    Rơi nước mắt với những lá thư "tạ lỗi cuộc đời"

    (TNO) Nhiều cán bộ, chiến sĩ công an, người thân, đại biểu dự hội nghị… không cầm được nước mắt khi phạm nhân đọc thư.
    23.000 tù nhân viết tự truyện - Tự thú trước bình minh

    23.000 tù nhân viết tự truyện - Tự thú trước bình minh

    23.000 tù nhân viết tự truyện - Vợ ơi, tha thứ cho anh !

    23.000 tù nhân viết tự truyện - Vợ ơi, tha thứ cho anh !

    23.000 tù nhân viết tự truyện - Vòng tay bà ngoại

    23.000 tù nhân viết tự truyện - Vòng tay bà ngoại

    23.000 tù nhân viết tự truyện - Tình yêu của người vợ

    23.000 tù nhân viết tự truyện - Tình yêu của người vợ

    23.000 tù nhân viết tự truyện - Ba lần vào tù

    23.000 tù nhân viết tự truyện - Ba lần vào tù

    23.000 tù nhân viết tự truyện - Nẻo về của một trí thức trẻ

    23.000 tù nhân viết tự truyện - Nẻo về của một trí thức trẻ

    23.000 tù nhân viết tự truyện - Tội ác và trừng phạt
    Văn hóa

    23.000 tù nhân viết tự truyện - Tội ác và trừng phạt

    128 năm tù là cái giá dành cho 9 học sinh, sinh viên tham gia một vụ ẩu đả ngông cuồng gây nên cái chết của một thanh niên. Sau cơn ác mộng này, trong trại giam, họ đã đau khổ vì tội ác mình gây ra.
    23.000 tù nhân viết tự truyện - Sự sa ngã của một nhà giáo
    Văn hóa

    23.000 tù nhân viết tự truyện - Sự sa ngã của một nhà giáo

    Trong tự truyện Cảm ơn cuộc đời đoạt giải nhì cuộc thi Sự hối hận và niềm tin hướng thiện do Tổng cục VIII, Bộ Công an tổ chức, phạm nhân Huỳnh Thị Vân Khanh đang thụ án 21 năm tù ở trại giam số 5, thường trăn trở với mấy câu thơ mà chị yêu thích.
    23.000 tù nhân viết tự truyện - Phục thiện để được hồi sinh
    Văn hóa

    23.000 tù nhân viết tự truyện - Phục thiện để được hồi sinh

    Cuộc thi viết tự truyện Sự hối hận và niềm tin hướng thiện do Tổng cục VIII, Bộ Công an tổ chức là cuộc thi độc đáo, mang tính nhân văn đã thành công tốt đẹp. Thanh Niên có cuộc phỏng vấn thiếu tướng Đỗ Tá Hảo, Cục trưởng Cục Giáo dục cải tạo và hòa nhập cộng đồng về cuộc thi này.
    23.000 tù nhân viết tự truyện - Từ cái chết của người con gái 20 tuổi
    Văn hóa

    23.000 tù nhân viết tự truyện - Từ cái chết của người con gái 20 tuổi

    Mới đây, trong chuyến sang thăm VN, Gianrico Carofiglio, nhà văn Ý chống mafia, cho biết: “Để chống lại cái xấu, phải dùng cái đẹp của văn học”.
    23.000 tù nhân viết tự truyện - Lá thư cuối của tử tù
    Văn hóa

    23.000 tù nhân viết tự truyện - Lá thư cuối của tử tù

    Sau cuộc thi “Sự hối hận và niềm tin hướng thiện” với sự tham gia của hơn 23.000 tù nhân ở gần 100 trại giam, trại tạm giam trên địa bàn cả nước, nhà văn Đặng Vương Hưng cho biết đang đề xuất với Tổng cục VIII, Bộ Công an tổ chức cuộc thi tù nhân viết thư cho người thân.
    23.000 tù nhân viết tự truyện - Lá thư trong tù của thầy giáo trẻ
    Văn hóa

    23.000 tù nhân viết tự truyện - Lá thư trong tù của thầy giáo trẻ

    Trong số hơn 23.000 tù nhân tham gia cuộc thi viết tự truyện với 150.000 trang viết, nhà văn Đặng Vương Hưng cho biết, có đến quá nửa là tự truyện của những phạm nhân thụ án liên quan đến buôn bán ma túy hoặc bắt đầu con đường phạm tội do nghiện ngập ma túy.
    23.000 tù nhân viết tự truyện - Gãy cánh sau phi vụ “khủng”
    Văn hóa

    23.000 tù nhân viết tự truyện - Gãy cánh sau phi vụ “khủng”

    Nhà văn Đặng Vương Hưng cho biết: Trong tự truyện Mơ ngày trở về đoạt giải khuyến khích cuộc thi “Sự hối hận và niềm tin hướng thiện”, phạm nhân Trần Hồng Chương - vốn là một trí thức tài năng - đã dũng cảm nói lên tất cả sự thật khi anh ta dấn sâu vào đường dây xuyên quốc gia tổ chức đưa người trốn ra nước ngoài bất hợp pháp.
    23.000 tù nhân viết tự truyện - Tiền và tình dẫn xuống vực sâu
    Văn hóa

    23.000 tù nhân viết tự truyện - Tiền và tình dẫn xuống vực sâu

    Bản án chung thân gieo xuống đời mình, nữ doanh nhân trẻ Đặng Lan Giang từ đỉnh cao rơi xuống vực sâu khi hai người đàn ông thân thiết gần gũi nhất lần lượt bỏ rơi chị.
    23.000 tù nhân viết tự truyện - Trong tù, vợ chồng mơ ngày đoàn tụ
    Văn hóa

    23.000 tù nhân viết tự truyện - Trong tù, vợ chồng mơ ngày đoàn tụ

    Có một thời việc kinh doanh mở quán karaoke trở nên sầm uất và thịnh vượng ở nhiều đô thị. Nhưng đằng sau vẻ hào nhoáng phồn hoa của nó là những bi kịch dẫn không ít người vào vòng lao lý.
    23.000 tù nhân viết tự truyện - Trong tù viết tiểu thuyết sử thi
    Văn hóa

    23.000 tù nhân viết tự truyện - Trong tù viết tiểu thuyết sử thi

    Cuộc thi viết tự truyện Sự hối hận và niềm tin hướng thiện do Tổng cục 8, Bộ Công an tổ chức ở hàng chục trại giam cả nước đã gây tiếng vang và có kết quả tốt. Đáng chú ý sau khi viết tự truyện, có một tù nhân đã hào hứng chuyển sang viết sử thi tới gần ngàn trang.
    23.000 tù nhân viết tự truyện: Người đàn bà bị bóng đêm săn đuổi
    Văn hóa

    23.000 tù nhân viết tự truyện: Người đàn bà bị bóng đêm săn đuổi

    Trần Thị Hoàng Mai, cây bút nữ đoạt giải nhất cuộc thi viết tự truyện của các tù nhân hiện đang sống những ngày cuối cùng trong giai đoạn cuối của một nạn nhân HIV. Cuộc đời của chị có lẽ là một dòng sông nước mắt...
    23.000 tù nhân viết tự truyện: Bi kịch của một người mẫu
    Văn hóa

    23.000 tù nhân viết tự truyện: Bi kịch của một người mẫu

    Từ một người mẫu nổi tiếng trên sàn catwalk những năm 90 của thế kỷ trước, là sinh viên Học viện Quan hệ quốc tế, sau đó về làm việc ở một đài truyền hình lớn và học xong bằng thạc sĩ, rồi lấy chồng và sinh con… tưởng rằng với Quỳnh Ngọc, cuộc đời chỉ toàn trải thảm đỏ.
    23.000 tù nhân viết tự truyện: 4.000 đêm chờ thi hành án tử
    Văn hóa

    23.000 tù nhân viết tự truyện: 4.000 đêm chờ thi hành án tử

    Với tự truyện Lời sám hối của một tử tù sau 4.000 đêm chờ thi hành án tử, phạm nhân Đặng Văn Thế đã đoạt giải nhất cuộc thi Sự hối hận và niềm tin hướng thiện do Tổng cục Thi hành án hình sự và hỗ trợ tư pháp, Bộ Công an tổ chức.
    Chính trịThời sự Thế giới Kinh tế
    Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
    Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
    Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
    Bạn đọc Rao vặt
    footer__logo
    Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật
    Theo dõi báo trên

    Hotline

    0906 645 777

    Liên hệ quảng cáo

    0908 780 404

    Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

    Phó tổng biên tập thường trực: Hải Thành

    Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

    Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

    Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

    Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng