Tủ sách Đặng Thùy Trâm tới xã đảo Thổ Châu

05/07/2024 10:22 GMT+7

Đảo Thổ Châu (có thời gọi là đảo Thổ Chu) là quần đảo nhỏ cách Phú Quốc 100 km đường biển. Theo một nhà báo vừa từ đảo Thổ Châu trở về cho biết suốt 100 km 'gập ghềnh' trên sóng gió, con tàu Thổ Châu 09 chạy vất vả nghiêng lên ngã xuống mất hơn 5 giờ đồng hồ.

Chính vì tọa lạc ở một nơi khuất nẻo như vậy, nên tháng 5.1975, quân sát nhân Pon Pot đã tràn tới bắt 500 dân thường trên đảo Thổ Châu chở đi và thủ tiêu vô cùng dã man. Đó là nỗi đau lớn nhất của hòn đảo nhỏ này.

Đã 49 năm qua, Thổ Châu bây giờ đang phát triển nhưng rất chậm, bởi nhiều nguyên nhân cách trở do đường biển quá xa là nguyên nhân lớn nhất. Tới năm 2020, toàn xã Thổ Châu có 635 hộ với 2.051 nhân khẩu, nhưng đời sống nhiều gia đình còn rất khó khăn. Xã đã có Trường tiểu học và THCS Thổ Châu, và chính điểm trường nhỏ ấy đã kêu gọi Tủ sách Đặng Thùy Trâm tới với xã đảo còn rất khó khăn này.

Nhóm chúng tôi, những người sáng lập Tủ sách Đặng Thùy Trâm khi được biết hoàn cảnh thiếu sách hay để đọc của các em, các cháu học sinh trên xã đảo Thổ Châu, đã quyết định mua sách từ Nhà xuất bản Kim Đồng và tìm cách gửi sách vượt những chặng đường khó khăn trên biển để tới được với học sinh xã đảo.

Khi Nhà xuất bản Kim Đồng chi nhánh Đà Nẵng, biết câu chuyện cảm động này, các bạn đã bỏ tiền cá nhân mua sách của Nhà xuất bản Kim Đồng, góp sách cùng chúng tôi, và chọn cho chúng tôi những quyển sách hay nhất, tốt nhất để gửi tới học sinh xã đảo Thổ Châu.

Tủ sách Đặng Thùy Trâm tới xã đảo Thổ Châu  - Ảnh 1.

Nhóm sáng lập nhờ các anh biên phòng trao tặng Tủ sách Đặng Thùy Trâm cho học sinh đảo Thổ Châu

T.T

Nữ Anh hùng liệt sĩ - bác sĩ Đặng Thùy Trâm với cuốn sách bất tử Nhật ký Đặng Thùy Trâm không chỉ tới với bạn đọc nhiều nước trên thế giới, mà tên tuổi chị còn hiển hiện trong chương trình Tủ sách Đặng Thùy Trâm để tới với các em học sinh những vùng sâu vùng xa, những hải đảo khuất nẻo như đảo Thổ Châu.

Có một điều rất hay, là kỹ sư Trần Nhật Linh, công tác tại Nhà máy lọc dầu Dung Quất đã kết nối với Bộ đội biên phòng đảo Thổ Châu (Kiên Giang) để các anh biên phòng giúp nhận và vận chuyển sách đưa tặng tận nơi cho thư viện Trường tiểu học và THCS Thổ Châu.

Được biết, từ Phú Quốc ra đảo Thổ Châu, cứ 5 ngày mới có một chuyến tàu đi. Khi các anh biên phòng nhận chuyển đưa giúp sách, thì thật an tâm vì sách không bị hư hại dọc đường biển, tới đảo an toàn.

Số lượng sách phía gia đình nhà thơ Thanh Thảo và nhóm vận động trao tặng là 217 quyển sách với nhiều chủ đề như văn học, lịch sử, khoa học đời sống, các tấm gương thiếu nhi làm theo lời Bác (trị giá 10 triệu đồng).

Bên cạnh đó, đơn vị Nhà xuất bản Kim Đồng chi nhánh Đà Nẵng cũng tổ chức kêu gọi cán bộ, nhân viên cùng đóng góp để gửi tặng 203 quyển sách phong phú nội dung dành cho thiếu nhi trị giá gần 10 triệu đồng, cùng chung tay với dự án tủ sách Đặng Thùy Trâm gửi đến nơi hải đảo xa xôi.

Hôm nay, các anh biên phòng trên đảo Thổ Châu thay mặt chúng tôi trao sách cho Trường tiểu học và THCS Thổ Châu.

Nhóm bạn xây dựng Tủ sách Đặng Thùy Trâm chúng tôi rất biết ơn các bạn công tác tại Nhà xuất bản Kim Đồng chi nhánh Đà Nẵng, biết ơn các anh bộ đội biên phòng trên đảo Thổ Châu đã chung lòng góp sức để sách tới được thư viện Trường tiểu học và THCS Thổ Châu.

Chính trên hòn đảo cách quá xa đất liền, lại còn khó khăn nhiều mặt như thế, các em học sinh lại càng yêu quý sách và có nhu cầu đọc sách.

Trường tiểu học và THCS Thổ Châu có 368 em học sinh, điều kiện học tập tại đảo tiền tiêu khó khăn, nhà trường hy vọng là thông qua dự án Tủ sách Đặng Thùy Trâm sẽ có thể có thêm kết nối khác để giúp đỡ hỗ trợ các em học sinh của trường.

Sau thành công của chuyến đưa sách ra đảo Thổ Châu, nhóm chúng tôi sẽ có kế hoạch đưa Tủ sách Đặng Thùy Trâm tới với học sinh đảo Hải Tặc, xã Tiên Hải, huyện Hà Tiên (Kiên Giang). Hy vọng sẽ được nhiều bạn cùng chúng tôi Gửi sách về đảo xa như lời một bài hát ngợi ca biển đảo Việt Nam.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.