Từ thiện không cần tiền nhiều, chỉ cần tình nhiều

13/10/2024 15:00 GMT+7

Cơn bão số 3 – Yagi vừa qua, lũ lụt kéo đến gây thiệt hại cho miền Bắc nước ta rất nặng nề cả về vật chất lẫn tinh thần. Và, những tấm lòng vàng trải dài trên khắp Tổ quốc đã cùng chung sức đồng lòng hướng về miền Bắc ruột thịt.

Những ngày ngay sau bão, lũ, rất nhiều câu lạc bộ thiện nguyện, những bạn tình nguyện viên đang ngày đêm soạn hàng, phân loại để kịp vận chuyển đến bà con miền Bắc. Và Câu lạc bộ (CLB) từ thiện Trúc Ly cũng không ngoại lệ.


Từ thiện không cần tiền nhiều, chỉ cần tình nhiều
- Ảnh 1.

CLB Trúc Ly trong một chuyến từ thiện vùng cao

ẢNH: NVCC

Tôi biết đến câu lạc bộ từ thiện này khi gia đình tôi soạn lại nhiều bộ quần áo để gửi đi. Với suy nghĩ "cũ người mới ta", tôi lên Facebook tìm kiếm câu lạc bộ từ thiện gần khu vực mình sinh sống để tiện việc cho và nhận. Và tôi kết nối với (CLB) từ thiện Trúc Ly (địa chỉ: Ấp 1, xã Nhị Thành, huyện Thủ Thừa, tỉnh Long An).

Em tên đầy đủ là Ngô Thị Trúc Ly, sinh năm 1997, trùng hợp em cùng họ Ngô với tôi. CLB từ thiện mang tên em hoạt động từ tháng 8.2021 khi em sắp tròn 24 tuổi, với nguyện vọng "sống là cho đi".

Một bất ngờ của tôi về em, khi nghe kể em bắt đầu công việc từ thiện lúc chỉ là một người công nhân bình thường, ở nhà trọ và cũng vất vả mưu sinh hằng ngày. Từ thiện ngay lúc trong tay chưa có gì, em cười và nói bông đùa "lá rách đùm lá rách hơn chị ơi". Ở em Trúc Ly, từ thiện đơn giản bắt đầu từ việc muốn cho đi tấm lòng.


Từ thiện không cần tiền nhiều, chỉ cần tình nhiều
- Ảnh 2.

Những chuyến xe từ thiện đầy hàng chuyển đến bà con

ẢNH: NVCC

CLB từ thiện Trúc Ly hoạt động chủ yếu là thu gom quần áo cũ, sau đó phân loại, sửa chữa, đóng gói và gửi đến người dân thiếu thốn ở các tỉnh Đắk Lắk, Đắk Nông, Kon Tum, Lâm Đồng. Gia đình nào có nhu cầu cho quần áo cũ thì liên hệ qua Facebook hoặc Zalo, để lại địa chỉ và số điện thoại; Ly có nhiệm vụ lấy thông tin, lưu lại, phân chia công việc thu gom cho khoảng 10 anh chị em trong CLB. Mỗi người một nghề mưu sinh, tranh thủ hết giờ làm hoặc ngày chủ nhật được nghỉ sẽ đi gom đồ, tập trung vào phân loại; nếu có đứt chỉ, thiếu nút, hư hỏng nhẹ thì có 2 cô trong nhóm hỗ trợ kết, vá, sau đó đóng gói thành từng loại riêng như áo trẻ em, áo người lớn, đồ ấm…

Ngoài đóng góp công sức, toàn bộ chi phí hoạt động của CLB do tiền túi tự mỗi người trong CLB bỏ ra, người có nhiều góp nhiều có ít góp ít. Thỉnh thoảng, có những gia đình khi cho quần áo, họ cũng gửi thêm tiền xăng gọi là chia sẻ với CLB. Do chi phí thuê xe vận chuyển khá lớn nên khi hàng tương đối nhiều, CLB Trúc Ly sẽ liên kết thêm một vài nhóm từ thiện khác để thuê chung xe tải gửi hàng đi. Hoặc có những nơi xin ít thì CLB sẽ gửi hàng qua đường bưu điện. Phương thức gửi hàng sẽ linh hoạt tùy vào thời điểm và hoàn cảnh của người xin cũng như của CLB. Những lúc có thời gian, CLB kết hợp đi trao trực tiếp những bộ quần áo, những phần quà nhỏ cho bà con vùng khó khăn.


Từ thiện không cần tiền nhiều, chỉ cần tình nhiều
- Ảnh 3.

Nụ cười của bà con khi nhận quần áo

ẢNH: NVCC

Như nhiều CLB từ thiện trên khắp cả nước, CLB Trúc Ly cũng chung tay hướng về miền Bắc. Hai chuyến xe tải lớn đầy ắp nhu yếu phẩm, quần áo, vật dụng, thuốc men gửi đến tỉnh Cao Bằng và tỉnh Lào Cai để chia sẻ chút tấm lòng người miền Nam, làm ấm lại những trái tim bà con vùng bão lũ.

Kết thúc câu chuyện, đọng lại trong tôi nụ cười nồng hậu cùng trái tim tuổi trẻ nhiệt huyết với sứ mệnh từ thiện của em Trúc Ly. Biết đâu tương lai tôi sẽ là thành viên CLB… Cuộc đời vẫn đẹp vì còn nhiều tấm lòng ấm áp để tiếp thêm sức mạnh, niềm tin và nghị lực cho những số phận thiếu may mắn, giúp họ lạc quan vươn lên từng ngày.


Từ thiện không cần tiền nhiều, chỉ cần tình nhiều
- Ảnh 4.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.