
U.23 Việt Nam đã tự tin hơn sau giải CFA Team China - Tây An 2026
ảnh: Linh Nhi
U.23 Việt Nam về đến Việt Nam
Sau trận thua U.23 Trung Quốc 0-1, đội tuyển U.23 Việt Nam đã có một đêm tranh thủ ăn uống, hồi phục và nghỉ ngơi trước khi dậy sớm để thu xếp hành lý, di chuyển ra sân bay.
Thầy trò HLV Đinh Hồng Vinh bắt chuyến bay sớm lúc 7 giờ sáng Việt Nam, di chuyển từ Tây An, quá cảnh qua Quảng Châu và hạ cánh xuống sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất lúc 14 giờ 40 Việt Nam.
HLV Đinh Hồng Vinh cho biết toàn đội khá mệt, nhưng đều cảm thấy tự tin hơn, sau những gì học hỏi được ở giải giao hữu CFA Team China - Tây An 2026, nhất là khi đã đứng vững trước sức ép ở trận cuối gặp U.23 Trung Quốc - thua đúng 1 bàn từ cú sút xa bất ngờ).
U.23 Việt Nam thử nghiệm đội hình, khép lại giải CFA Team China 2026 với nhiều bài học

Đội hình xuất phát U.23 Việt Nam trận thắng CHDCND Triều Tiên 1-0
ảnh: Linh Nhi
HLV Đinh Hồng Vinh chia sẻ: "Đội tuyển U.23 Việt Nam đã chuẩn bị kỹ lưỡng và các cầu thủ đã thi đấu với tinh thần rất quyết tâm trước U.23 Trung Quốc rất mạnh và đầy quyết tâm tranh chức vô địch.
Đối thủ là chủ nhà, vừa là á quân giải U.23 châu Á 2026. Họ có lợi thế lớn về thể lực, kinh nghiệm và sự cổ vũ. Tuy nhiên, các cầu thủ trẻ của chúng tôi đã không hề nao núng, tuân thủ đấu pháp và thi đấu kiên cường.
Dù kết quả cuối cùng của trận đấu chưa như mong muốn, nhưng tôi hài lòng về tinh thần chiến đấu của toàn đội U.23 Việt Nam trước một đối thủ mạnh ngay trên sân nhà của họ. Các em đã đứng vững trước sức ép, cho thấy sự tiến bộ về bản lĩnh trên sân".
Bình luận (0)