Vozinha: Người gác đền 40 tuổi khiến Tây Ban Nha bất lực và viết nên lịch sử cho Cabo Verde

Vozinha: Người gác đền 40 tuổi khiến Tây Ban Nha bất lực và viết nên lịch sử cho Cabo Verde

Ở tuổi 40, thủ môn Vozinha trở thành người hùng của Cabo Verde khi liên tiếp cứu thua trước đội tuyển Tây Ban Nha, giúp đội bóng châu Phi giành điểm số lịch sử trong lần đầu tham dự World Cup.

Giữa dàn sao đắt giá của đội tuyển Tây Ban Nha, cái tên được nhắc đến nhiều nhất sau trận đấu tại Atlanta (Mỹ) lại là một thủ môn 40 tuổi đến từ Cabo Verde.

Trong trận ra quân bảng H World Cup 2026 vào rạng sáng 16.6 (theo giờ Việt Nam), đội tuyển Tây Ban Nha kiểm soát phần lớn thời lượng bóng và liên tục tạo sức ép trước đối thủ lần đầu góp mặt ở ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh. Tuy nhiên, mọi nỗ lực của nhà vô địch châu Âu đều bị chặn đứng bởi thủ thành kỳ cựu Josimar José Évora Dias, hay còn được biết đến với biệt danh Vozinha.

Vozinha: Người gác đền 40 tuổi khiến Tây Ban Nha bất lực và viết nên lịch sử cho Cabo Verde

Ferran Torres có lần đưa bóng dội xà ngang, trong khi những cú dứt điểm còn lại của Tây Ban Nha đều không thể đánh bại người gác đền bên phía Cabo Verde. Tổng cộng, Vozinha thực hiện 7 pha cứu thua, góp công lớn giúp đội bóng châu Phi cầm hòa đối thủ với tỷ số 0-0 và giành điểm số đầu tiên trong lịch sử tham dự World Cup.

Màn trình diễn xuất sắc ấy giúp thủ môn sinh năm 1986 được bầu là cầu thủ xuất sắc nhất trận.

Sau tiếng còi mãn cuộc, Vozinha không giấu được cảm xúc và bật khóc ngay trên sân. Thủ thành 40 tuổi cho biết anh đã chờ đợi khoảnh khắc này suốt cả cuộc đời.

Vozinha: Người gác đền 40 tuổi khiến Tây Ban Nha bất lực và viết nên lịch sử cho Cabo Verde - Ảnh 1.

Thủ thành Vozinha được bầu chọn là "Cầu thủ xuất sắc nhất trận"

ẢNH: REUTERS

Anh chia sẻ sau trận đấu: "Tôi đã làm việc cả đời để có ngày hôm nay. Tôi năm nay 40 tuổi và từng nghĩ đến việc giải nghệ. Nhưng tôi tiếp tục cố gắng vì giấc mơ này".

Niềm vui càng trở nên đặc biệt bởi đây là lần đầu Cabo Verde xuất hiện tại World Cup. Tuy nhiên, khoảnh khắc lịch sử ấy cũng đi kèm những tiếc nuối đối với người hùng của đội bóng châu Phi.

Vozinha tiết lộ anh đã khóc vì nhớ ông bà - những người nuôi dưỡng mình từ nhỏ và đã qua đời vài năm trước. Bên cạnh đó, mẹ của anh cũng không thể đến Mỹ để chứng kiến trận đấu lịch sử do gặp khó khăn trong quá trình xin thị thực.

Thủ môn Cabo Verde nói: "Tôi lớn lên cùng ông bà. Họ có ý nghĩa vô cùng lớn đối với cuộc đời tôi. Tôi cũng rất buồn vì mẹ không thể có mặt ở đây. Tôi ước bà được chứng kiến khoảnh khắc này".

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.