Đây là hoạt động thiên văn cộng đồng đầu tiên năm 2026 do CLB Thiên văn nghiệp dư TP.HCM (HAAC) và tổ chức giáo dục thiên văn Saigon Astrokids thực hiện. Với chủ đề "Zoo in the Sky" (tạm dịch: Sở thú trên bầu trời), đông người ở nhiều độ tuổi tại TP.HCM cũng như các tỉnh thành khác đã hẹn nhau cùng tham gia hoạt động này. Có gì thú vị?

Theo BTC trại thiên văn "Zoo in the Sky", hoạt động nhằm mục đích kết nối mọi người, đặc biệt là những người yêu thích thiên văn, trao đổi, học hỏi kiến thức thiên văn, quan sát bầu trời. Trong đó, người tham gia có thể tìm hiểu về các hành tinh, mặt trăng, tinh vân, các ngôi sao và chòm sao trên bầu trời đêm tháng 1.2026
ẢNH: NGUYỄN BÁ TUYÊN

Cách xa TP.HCM náo nhiệt khoảng 200 km, bầu trời đêm ở phường 2 Bảo Lộc (xã ĐamBri, TP.Bảo Lộc cũ) trời trong vắt, đầy sao về đêm khiến nhiều người vô cùng thích thú. "Ở TP.HCM, vì ô nhiễm ánh sáng cũng như các tòa nhà cao tầng, mình chưa bao giờ thấy bầu trời nhiều sao đến vậy", một thành viên trong đoàn chia sẻ
ẢNH: NGUYỄN BÁ TUYÊN

Màn đêm buông xuống, "bữa tiệc" thiên văn chính thức bắt đầu. Không chỉ ngắm bằng mắt thường, BTC còn giúp các trại viên "soi rõ" các hành tinh, mặt trăng, tinh vân và thiên hà qua các thiết bị quan sát, chụp ảnh thiên văn tạo nên trải nghiệm thú vị với bầu trời đêm
ẢNH: NGUYỄN BÁ TUYÊN


Anh Đặng Tuấn Duy, Chủ nhiệm CLB Thiên văn nghiệp dư TP.HCM (HAAC) cùng các thành viên BTC hỗ trợ trại viên quan sát trực tiếp bầu trời đêm cũng như tìm hiểu nhiều kiến thức thiên văn thú vị
ẢNH: HOÀNG THẾ NHIỆM




Thông qua việc khám phá các chòm sao mùa đông - xuân, cụm sao, tinh vân theo mùa như Thợ Săn, Kim Ngưu, Song Tử, Song Ngư, Sư Tử, Chó Lớn, Chó Nhỏ, Thất Nữ, tinh vân Orion, thiên hà Tiên Nữ... từ đó nhiều người biết được sự thật đằng sau cách ví von "vườn thú lớn nhất trên bầu trời"
ẢNH: HOÀNG THẾ NHIỆM

Giữa vùng núi mộng mơ, trong tiết trời se lạnh những ngày trước Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, các trại viên được tận hưởng cảm giác nằm giữa thiên nhiên ngước nhìn lên bầu trời. Bầu trời đêm không chỉ là khoa học, đó còn là thần thoại, là những câu chuyện và ký ức của loài người
ẢNH: HOÀNG THẾ NHIỆM



Không chỉ được quan sát bầu trời, người tham gia trại thiên văn còn được hòa mình với thiên nhiên, hóa thân thành những "nhà địa chất" đi tìm tinh thể
ẢNH: CAO AN BIÊN




Biết tới trại thiên văn "Zoo in the Sky" thông qua giới thiệu của một người bạn thân, chị Hoàng Nga đã cùng gia đình gồm cha mẹ U.70 và con gái Mina (12 tuổi) gác lại công việc để "hẹn hò với trăng sao" tại Lâm Đồng. "Đây là lần đầu tiên mình và gia đình tham gia một hội trai về thiên văn. Thực sự, mình cảm thấy thú vị và quá bất ngờ, không chỉ con gái mình mà cả mình và cha mẹ đều học hỏi được rất nhiều kiến thức thú vị về bầu trời. Hơn hết, mình cảm nhận được chuyến đi tuyệt vời vì mọi người trong đoàn giống như người thân, BTC dễ thương, chu đáo và năng lượng tích cực khiến sau chuyến đi, mình có cảm giác được "chữa lành", nạp năng lượng cho tháng đầu trong năm", chị chia sẻ thêm
ẢNH: NVCC

CLB Thiên văn nghiệp dư TP.HCM (HAAC) dự kiến sẽ còn nhiều hoạt động cộng đồng trong năm 2026 dành cho những người có niềm đam mê với bầu trời
ẢNH: BTC
Bình luận (0)