World Cup 2022: Hoàng hôn buông bên ngoài sân 974

Đỗ Hùng
Đỗ Hùng
10/12/2022 08:34 GMT+7

“Tôi đến đây để nhìn sân vận động này lần cuối. Tôi muốn lưu giữ mãi ký ức đẹp ở trong lòng”, bà Luningning Sierra nói.

Buổi chiều, tôi lên tàu điện trên tuyến đường màu vàng từ ga Al Sadd đi về ga cuối Ras Abu Aboud ở phía gần biển. Một khi bước lên từ ga cuối, tôi sẽ lại nhìn thấy sân 974 sừng sững từ phía xa, một lộ trình đã trở nên quá quen thuộc với tôi sau không biết bao nhiêu lần đi lại. Nhưng khác với những chuyến tàu nêm chặt người, những toa tàu không ngớt chao đảo vì màn giậm chân đồng loạt và những điệp khúc hừng hực không ngớt vang lên của vài ngày trước đó, tàu đi theo hướng ấy vào ngày hôm nay chỉ lác đác người. World Cup chưa qua, nhưng ở nơi đây, ngày hội bóng đá như đã trôi về quá khứ xa lắc.

Vĩnh biệt sân vận động 974!

Mặc kệ, như một kẻ hoài cổ ngoan cố, tôi vẫn dạn dĩ chui lên từ lòng đất, đi về hướng sân đấu từng rực sáng và không ngừng chao đảo ngày nào.

Chụp ảnh lưu giữ lại khoảnh khắc cuối cùng với sân 974

Nhìn lần cuối

Hóa ra không chỉ có tôi đi về phía ấy. Trước và sau tôi, rất nhiều người đã tới bên ngoài sân 974, nơi công nhân đang dọn dẹp các công trình phụ. Ở vành đai phía bên trong, vài chiếc xe cẩu chuyên dụng đã được tập kết, chuẩn bị cho việc tháo dỡ hoàn toàn sân đấu hoành tráng này.

Đến từ Philippines, bà Luningning Sierra đang có một mùa World Cup đầy hứng khởi, với những trải nghiệm “lần đầu trong đời”. Hôm nay, bà tới đây để nói lời chia tay với sân vận động mà với cá nhân bà có rất nhiều kỷ niệm.

“Thực ra, tôi không phải là một người hâm mộ bóng đá. Gia đình chúng tôi tới đây bởi vì chúng tôi muốn cảm nhận World Cup đầu tiên diễn ra trong thế giới Ả Rập, tại đất nước Qatar.

Thế rồi tôi đã có những trải nghiệm đầu tiên với bóng đá. Khi xem World Cup, tôi đã cảm nhận được tinh thần thể thao, sự tôn trọng lẫn nhau, tình yêu thương giữa người với người và thấy các nước xích lại gần nhau”, bà Luningning Sierra chia sẻ, giữa lúc hai đứa cháu nhỏ của bà chạy tung tăng trên khoảng sân có mô hình chiếc cúp vàng khổng lồ.

“Hôm nay, gia đình chúng tôi muốn tới tham quan Sân vận động 974. Tôi nghe nói sân sẽ được tháo dỡ hoàn toàn và hiến tặng cho một nước khác. Tôi nghĩ đó là một nghĩa cử đẹp của Qatar. Thế nên chúng tôi muốn tới đây để lưu giữ ký ức về nó suốt cuộc đời mình”, bà Luningning Sierra nói thêm.

Ở bên ngoài sân, những tấm bảng chỉ đường, những thùng container màu vàng, đen, trắng giờ đây trở thành nơi để mọi người chụp hình, lưu lại hình ảnh cuối của một đấu trường rồi đây sẽ biến mất như chưa từng tồn tại. Người ta sẽ lưu giữ nó trong trí nhớ và trong những tấm hình kỹ thuật số nằm đâu đó trên mạng xã hội, hay trong ổ đĩa cứng máy tính.

Với nhiều lưu luyến, chị Polina Tolstova đến từ Saint Petersburg, Nga, chia sẻ: “Thật đáng tiếc là tôi đã không được xem bên trong sân đấu nhưng tôi vẫn muốn nhìn ngắm từ bên ngoài để tìm hiểu xem nó đã được xây dựng như thế nào. Tôi cho rằng ý tưởng dùng 974 thùng container để làm sân vận động thật là tuyệt vời”. Trong một ngày thảnh thơi không xem bóng đá, chị Polina đã cùng bạn trai quyết định bỏ chuyến đi bảo tàng để đến đây. “Chúng tôi sẽ thăm bảo tàng vào ngày khác. Còn sân 974 thì sẽ không có một ngày nào khác nữa. Thực lòng tôi muốn nó được giữ lại và tiếp tục sử dụng bởi vì tôi nghĩ mọi người đều được hưởng lợi từ nó. Thế nhưng, đồng thời tôi cũng biết rằng Qatar chú trọng phát triển bền vững nên tôi nghĩ điều mà sắp làm với sân vận động này cũng là một quyết định tuyệt vời”.

Bạn trai của Polina, anh Niko Werner người Indonesia, kể rằng mình may mắn khi đã được xem trận đấu cuối cùng trên sân 974 và cho biết: “Đó là một trận cầu rất hấp dẫn và là một trận đấu lịch sử vì nó là trận đấu cuối cùng của World Cup tại đây. Tôi muốn nhìn ngắm Sân vận động 974 này trước khi nó biến mất”.

Anh Osama Alayed cho biết trước khi trở về Ả Rập Xê Út, anh cũng tranh thủ tới thăm nơi mà anh gọi là một tác phẩm nghệ thuật này. “Đây là một tác phẩm nghệ thuật nên tôi muốn tới ngắm, tới thưởng thức vẻ đẹp của nó từ bên ngoài. Chẳng bao lâu nữa nó sẽ biến mất và sẽ không còn sân vận động nào ở đây nữa”, Osama không giấu được vẻ tiếc nuối.

Cậu bé Ethiopia 12 tuổi Dagmawi Tewodrose đi theo cha mình là nhà báo Tewodrose Bacha đến để chia tay sân 974. Ở bên ngoài sân, Dagmawi tâng bóng 1.000 lần trong tiếng reo hò của bạn bè và những người tình cờ gặp. “Em chưa từng được vào sân 974 xem, nhưng đã theo dõi nhiều trận đấu từ bên ngoài. Thật khó hình dung là sân 974 sẽ biến mất hoàn toàn”, Dagmawi chia sẻ. Tự học chơi bóng cùng cha, Dagmawi hiện là một TikToker khá nổi tiếng của Ethiopia. Cậu có ước mơ sẽ đến châu Âu khoác áo cho Ajax Amsterdam hoặc Liverpool.

Hai đứa cháu của bà Luningning Sierra bên ngoài sân đấu kỳ lạ của World Cup 2022

ĐỖ HÙNG

Sứ mệnh mới

Nơi đây vốn là một bãi đất trống nằm bên vùng biển thuộc vịnh Persia. Khi Qatar được chọn đăng cai World Cup 2022, người ta đã khởi tạo một kế hoạch độc nhất vô nhị: xây dựng một sân vận động từ 974 thùng container, con số biểu tượng của Qatar vì là mã quốc gia của đất nước này.

Đây là lần đầu tiên trong lịch sử các kỳ World Cup có một sân vận động tạm thời được dựng lên để tổ chức các trận đấu, sau đó sẽ được tháo dỡ hoàn toàn. Ý tưởng này thoạt tiên rất kỳ lạ, thế rồi dần dần nó đã trở thành một câu chuyện để kể, một niềm tự hào của những người sinh sống tại Qatar. “Anh đi bộ tới ga Souq Waqif rồi lên tàu qua hai bến nữa là tới sân 974. Anh nên đến đó trước tiên”, trong ngày tôi vừa đến Doha cách nay một tháng, anh phục vụ tại khách sạn Plaza Inn Doha đã giới thiệu như thế. Về sau, rất nhiều người mà tôi gặp cũng gợi ý tôi nên đến xem sân 974.

Xét về quy mô, sân 974 không hoành tráng bằng sân Lusail, sân Al Bayt; hình dáng bên ngoài của nó cũng không đặc biệt ấn tượng như sân Al Thumama hình chiếc mũ đội đầu của người Ả Rập, sân Al Janoub hình vỏ ngọc trai. Nhưng câu chuyện 974 thùng container được kết nối tạm thời để tạo nên một đấu trường tráng lệ cứ thế không ngớt được truyền tụng.

“Tôi đã tham gia xây dựng sân vận động này. Tôi rất tự hào khi góp một phần vào việc tạo nên sân 974. Giờ đây, khi dỡ nó đi tôi cũng không khỏi bồi hồi tiếc nuối. Giá mà nó được giữ lại để sau này người ta nhìn thấy nó còn nhớ đến những ngày lịch sử từng xảy ra nơi đây”, anh Modh Kiprono người Kenya nói với tôi trong khi đang dọn dẹp các hàng rào chắn bên ngoài sân. Những hàng rào ấy, trong những ngày sục sôi bóng đá, có nhiệm vụ phân luồng đám đông khán giả tới các cổng khác nhau của sân, và dẫn tới bến tàu điện, bãi xe buýt, bãi đỗ xe… lúc họ trở ra sau khi trận đấu kết thúc. Giờ đây, tương tự sân đấu 974, những hàng rào này đã hoàn tất sứ mệnh của mình khi đám đông quanh sân đã “bốc hơi” không vết dấu.

“Mọi người sẽ rất nhớ những ngày ấy. Tôi sẽ rất nhớ cái điệp khúc “Metro, this way” (Tàu điện, hãy đi theo lối này) vang lên trên chiếc loa cầm tay. Sân 974 sẽ không còn. World Cup cũng sắp kết thúc. Cái còn lại là ký ức đẹp về nơi đây. Nó sẽ sống mãi với tôi”, anh Keshav Chandra thuộc nhóm sự kiện (Team Event) túc trực ở ga Ras Abu Aboud nói khi tôi dừng lại trò chuyện trước lúc lên tàu để trở lại trung tâm Doha.

Trời tối rất nhanh ở Ras Abu Aboud như mọi buổi chiều khác nơi thành phố Doha. Phía sau lưng tôi, sân đấu 974 lại bắt đầu sáng đèn. Ánh điện vẫn rực rỡ như ngày nào nhưng âm thanh sôi động thì đã lịm tắt từ lâu. Chỉ vài ngày nữa thôi, cả ánh sáng ấy cũng sẽ không còn. Sân 974 như nó từng hiện diện nơi đây sẽ biến mất hoàn toàn. Sứ mệnh đã kết thúc, nhưng hành trình của sân đấu kỳ lạ này sẽ còn tiếp tục, ở nơi mà nó sẽ đến trong chặng dừng chân kế tiếp, đâu đó tại châu Phi hoặc Uruguay.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.