Xem nhanh 12h ngày 29.1: Hàng trăm áo ngực dạt vào Quảng Ngãi | Chàng trai mất liên lạc trên đường về quê

29/01/2023 11:58 GMT+7

Bản tin Xem nhanh 12h ngày 29.1.2023 của Báo Thanh Niên có rất nhiều thông tin đáng chú ý từ trong nước đến quốc tế.

CSGT phát nước cho dân gặp cảnh kẹt xe kinh hoàng tại cầu Mỹ Thuận

Liên quan đến vụ kẹt xe kinh hoàng tại cầu Mỹ Thuận suốt cả ngày 28.1.2023 (tức mùng 7 tết), đến hơn 21 giờ cùng ngày, tình trạng ùn ứ phương tiện từ các ngả đường rời miền Tây qua cầu Mỹ Thuận đã có phần hạ nhiệt. Các xe máy thưa dần và các xe ô tô đã giảm nhưng di chuyển vẫn còn chậm.

Xem nhanh 12h ngày 29.1: Cầu Mỹ Thuận kẹt xe kinh hoàng | Hàng trăm áo ngực dạt vào Quảng Ngãi

Tại dốc cầu, lực lượng CSGT vẫn túc trực điều tiết giao thông, "uốn nắn" các tài xế thiếu ý thức, đồng thời phát nước suối cho người đi đường giúp họ tiếp tục cuộc hành trình với hy vọng tình trạng ùn ứ xe này sớm kết thúc.

Trung tá Nguyễn Kim Lân, Tổ trưởng Tổ CSGT Mỹ Thuận (thuộc Phòng CSGT Công an tỉnh Vĩnh Long) cho biết do thấy người dân di chuyển khó khăn nên CSGT đã vận động nhà hảo tâm hỗ trợ nước suối phát cho người dân, đồng thời nhắc nhở người dân tuân thủ làn đường để tránh ùn ứ phương tiện.

Như Báo Thanh Niên đã thông tin, trong ngày 28.1.2023, các tuyến đường rời miền Tây, khi đi qua tỉnh Vĩnh Long đã tê liệt hoàn toàn. Các xe ô tô nhích từng chút một để đi, một số đoạn không thể nhích trong một khoảng thời gian. Tình trạng kẹt xe đã kéo dài từ khoảng 8 giờ sáng cho tới tận tối cùng ngày.

Nguyên nhân do một xe ô tô 16 chỗ hỏng ngay dốc cầu Mỹ Thuận phía bờ Vĩnh Long.

Lực lượng CSGT đã có mặt giải quyết nhanh chóng đưa các phương tiện hư hỏng ra khỏi cầu để các xe khác tiếp tục di chuyển.

Chàng trai chạy xe máy từ TP.HCM về quê ăn tết mất liên lạc

Trao đổi với PV Thanh Niên, chị Ngọc Bích (22 tuổi, em gái của anh Quốc Việt - người mất tích khi chạy xe máy từ TP.HCM về quê ăn tết) cho biết chị và mẹ từ mùng 2 tết đã lên TP.HCM để tìm kiếm tin tức của anh trai. Song, đến nay vẫn chưa có bất kỳ manh mối nào khiến gia đình hết sức hoang mang, không biết chuyện gì đã xảy ra với người thân.

Chàng trai chạy xe máy từ TP.HCM về quê ăn tết mất liên lạc đã 10 ngày

Hiện tại, em gái và mẹ của anh Quốc Việt đang trọ tại quận Bình Tân (TP.HCM) để mong tin anh.

Bà Hoàng Thị Hà (44 tuổi, mẹ của anh Việt) mất ăn mất ngủ suốt những ngày qua vì sự biến mất kỳ lạ của con trai. Năm nay, gia đình bà coi như không có tết và mong muốn duy nhất của người mẹ lúc này là sớm có được tin con.

Trước đó, 5 giờ sáng ngày 18.1 (nhằm ngày 27 tết), anh Việt báo với gia đình là đi xe máy từ TP.Thủ Đức (TP.HCM) về quê ở thôn 9, xã Cư Mốt, H.Ea H'leo (Đắk Lắk) để ăn tết. 12 giờ trưa cùng ngày, anh nhắn tin cho em gái, nói đã tới Đắk Nông.

Sau đó, gia đình không liên lạc được với anh. Dù cả nhà đã báo với chính quyền địa phương, vào tận TP.HCM để tìm kiếm cũng như nhờ sự hỗ trợ của báo chí và cư dân mạng, song đến nay vẫn chưa có bất kỳ tin gì.

Theo lời kể gia đình, khi về, anh Việt đi xe máy đỏ đen mang BS 47-P6.5324. Tại TP.HCM, anh làm việc cho một công ty về ô tô và trước khi mất liên lạc cũng không có biểu hiện lạ.

“Trước khi về anh còn nhắn tin với em hỏi thăm gia đình, hứa về sẽ cùng em ăn những món đặc sản ở nhà. Anh hoàn toàn không có gì bất thường”, em gái anh Việt nói thêm.

Gia đình của anh Quốc Việt mong muốn nếu ai có thông tin gì của anh thì xin liên hệ chị Ngọc Bích (là em gái của anh Quốc Việt) qua số điện thoại: 033.469.1640.

Xe tải "rỗng nhưng không rỗng"

Khoảng 16 giờ 30 ngày 27.1, tại địa điểm tập kết, kiểm tra, giám sát hàng hóa xuất, nhập khẩu của Công ty CP vận tải thương mại Bảo Nguyên (xã Tân Thanh, H.Văn Lãng, tỉnh Lạng Sơn), tổ kiểm soát hải quan của Chi cục Hải quan Tân Thanh phát hiện xe tải mang biển kiểm soát 98R-02580 có biểu hiện nghi vấn chở hàng cấm.

Nhìn qua thì chiếc xe tải này không chở theo bất kỳ loại hàng hóa nào. Tuy nhiên thực tế thì xe tải này xuất cảnh sang Trung Quốc từ trước tết và nhập cảnh trở lại Việt Nam trong ngày 27.1 (tức là mùng 6 tết) với một hầm xe chứa toàn pháo nổ.

Tại thời điểm này, chiếc xe tải do lái xe Nguyễn Văn Thu (42 tuổi, trú xã Đức Giang, H.Yên Dũng, tỉnh Bắc Giang) trực tiếp điều khiển.

Qua xác minh thông tin, xe tải chở hàng xuất khẩu đã xuất cảnh sang Trung Quốc từ trước tết Nguyên đán 2023. Trong ngày 27.1, phương tiện này nhập cảnh trở lại Việt Nam nhưng thùng xe rỗng, không chở theo hàng hóa.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, tổ kiểm soát hải quan của Chi cục Hải quan Tân Thanh đã phát hiện bên trong hầm xe tải có chở nhiều bao tải nghi là pháo nổ.

Giấu hơn 3 tạ pháo trong xe tải rỗng, chạy từ Trung Quốc về Việt Nam

Ngay sau đó, Chi cục Hải quan Tân Thanh đã ra quyết định khám xe hàng, phát hiện hầm xe có 36 bao tải, bên trong có 228 khối hình hộp. Mỗi hộp có trọng lượng 1,5 kg và có 36 hình trụ liên kết với nhau; trên vỏ hộp ghi chữ Trung Quốc, được xác định là pháo nổ.

Chiều cùng ngày, Chi cục Hải quan Tân Thanh sử dụng chó nghiệp vụ để khám xét toàn diện phương tiện này.

"Pháo nổ được cất giấu trong hầm xe rất tinh vi, bên ngoài có khóa kiên cố. Sau khi thu thập đủ thông tin, chắc chắn chiếc xe này chở theo hàng cấm, lực lượng hải quan đã ra quyết định khám xe và phải đến 12 giờ đêm mới xử lý xong vụ việc", ông Ba nói.

Cũng theo ông Phùng Văn Ba, sau khi lập biên bản, thu giữ toàn bộ tang vật gồm 342 kg pháo nổ, Chi cục Hải quan Tân Thanh đã bàn giao tang vật, phương tiện cho Công an H.Văn Lãng để tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.

Hàng trăm chiếc áo ngực trôi dạt vào bờ biển Quảng Ngãi

Tối 28.1, lãnh đạo UBND P.Phổ Quang (TX.Đức Phổ, Quảng Ngãi) cho biết, sau khi được lực lượng biên phòng báo có hơn 200 chiếc áo ngực trôi dạt vào bờ biển P.Phổ Quang, chính quyền địa phương đã chỉ đạo các cơ quan chức năng thu gom và đem chôn lấp để làm sạch môi trường.

Hàng trăm chiếc áo ngực bỗng trôi dạt vào bờ biển Quảng Ngãi

“Do khu vực biển Phổ Quang có nhiều tàu hàng qua lại, nên có khả năng một số tàu làm rơi số áo ngực này (trong 2 bao tải) rồi bị sóng đánh trôi dạt vào bờ biển của địa phương. Hiện tại số áo ngực này vẫn không biết rõ nguồn gốc xuất xứ”, lãnh đạo P.Phổ Quang cho biết thêm.

Theo một số người dân địa phương, từ sáng 28.1, trên bờ biển P.Phổ Quang có rất nhiều áo ngực đủ loại màu sắc bị trôi dạt vào bờ biển. Một số chiếc áo ngực còn rất mới, có cả bao bì và nhãn mác.

Một số trang Facebook đã đăng tải thông tin này, hài hước ví những chiếc áo ngực là “mực khô”, thu hút hàng nghìn lượt thích và hàng trăm bình luận, chia sẻ.

Nhiều người Việt Nam bị bắt tại Nhật Bản

Thời gian gần đây, các phương tiện truyền thông đại chúng Nhật Bản liên tiếp đưa tin về những vụ bắt giữ người Việt Nam bị cáo buộc tàng trữ, buôn bán một sản phẩm thạch giảm cân chứa thành phần doping có tên là “sibutramine”. Đây là một thành phần có tác dụng ức chế sự thèm ăn và chưa được phê duyệt ở Nhật Bản.

Còn tại Việt Nam, sibutramine là hoạt chất đã bị Cục Quản lý Dược (thuộc Bộ Y tế) cấm sử dụng theo công văn số 5149 ban hành ngày 14.4.2011 do có tác dụng không mong muốn.

Thạch do cảnh sát tỉnh Osaka tịch thu trong quá trình điều tra tại trụ sở cảnh sát ngày 18.1

ẢNH CHỤP MÀN HÌNH YAHOO JAPAN

Trang Yahoo Japan ngày 18.1.2023 dẫn lại bản tin của tờ Asahi Shimbun về một cặp vợ chồng Việt Nam bị bắt vì tàng trữ một loại thạch chứa thành phần sibutramine với ý định bán.

Cảnh sát tỉnh Osaka (tại Nhật Bản) cho biết cơ quan này đã bắt ông Nguyễn Anh Tuấn (31 tuổi, là người Việt Nam) và vợ tại khu Arakawa ở thành phố Tokyo về cáo buộc vi phạm Đạo luật Dược phẩm và Thiết bị y tế. Vợ chồng này bị cảnh sát nghi ngờ tàng trữ tổng cộng 930 chai thạch có chứa chất sibutramine tại căn hộ của họ.

Bản tin còn cho biết thêm vào năm 2022, cảnh sát tỉnh đã đột kích vào nhà của 2 người đàn ông và thu giữ tổng cộng 425 mặt hàng thực phẩm, trong đó có 23 mặt hàng có loại thạch giảm cân tương tự.

Trước đó vào ngày 30.10.2022, tờ Yomiuri Shimbun đưa tin cảnh sát tỉnh Aichi (tại Nhật Bản) đã bắt giữ một phụ nữ 31 tuổi mang quốc tịch Việt Nam, là nhân viên một công ty ở khu Toshima (tại Tokyo) vì nghi ngờ vi phạm Đạo luật Dược phẩm và thiết bị y tế.

Người phụ nữ bị này cáo buộc tàng trữ 1.245 hộp thạch chứa sibutramine. Theo cảnh sát, người phụ nữ đã bán một hộp thạch giảm cân gồm 15 miếng với giá khoảng 3.500 đến 4.000 yên tại một cuộc đấu giá trên mạng.

Chính quyền tỉnh Kyoto của Nhật Bản đã thông báo về một vụ nguy hiểm đến sức khỏe do thực phẩm chứa chất sibutramine có tên gọi Detoxeret Chokolade. Do đó, chính quyền tỉnh này cảnh báo người dân nên lập tức ngưng sử dụng sản phẩm này nếu có và liên hệ với trung tâm y tế cộng đồng gần nhất khi có vấn đề về sức khỏe.

Liên quan đến những vụ việc này, đài truyền hình Nhật Bản MBS cũng đã đăng tải phóng sự điều tra về cơ sở sản xuất những sản phẩm trên.

Tất cả sẽ có trong Bản tin Xem nhanh 12h, được phát trên thanhnien.vn cùng kênh YouTube Báo Thanh Niên. Kính mời quý vị theo dõi.

"Xem nhanh 12h" của Báo Thanh Niên sẽ quay trở lại vào lúc 12 giờ trưa mai 30.1.2023 với những thông tin trong nước và quốc tế nóng hổi khác tại địa chỉ thanhnien.vn và kênh YouTube Báo Thanh Niên.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.