Bóng đá Anh tái phát bệnh cũ

Loạt trận khai mạc Nations League mùa bóng 2026 - 2027 khởi đầu với cuộc thư hùng hấp dẫn, mà theo báo chí Anh thì đáng lẽ đấy phải là trận chung kết World Cup 2026: Anh - Tây Ban Nha. Một lần nữa, bóng đá Anh... tái phát bệnh cũ.

Căn bệnh trầm kha của bóng đá Anh

Tây Ban Nha tỏ rõ vì sao họ là nhà đương kim vô địch của cả EURO lẫn World Cup, bằng đẳng cấp thượng thừa của nghệ thuật giữ bóng, chuyền bóng, kiểm soát bóng. Lamine Yamal, Alex Baena và Mikel Oyarzabal ghi bàn, giúp Tây Ban Nha rời sân Wembley với chiến thắng 3-2 trước chủ nhà Anh. Đáng lẽ, đấy phải được xem là một câu chuyện bình thường. Vấn đề ở đây là "Tam sư" của HLV Thomas Tuchel cũng tỏ ra đáng gờm không kém. Nhưng một lần nữa, chính các cầu thủ Anh phải chịu phần nào trách nhiệm về thất bại tức tưởi của họ. Quá nhiều lần như thế rồi!

Bóng đá Anh tái phát bệnh cũ- Ảnh 1.

Harry Kane đá hỏng quả phạt 11 m khiến Anh thua trận

ảnh: AFP

Vấn đề không phải là kết quả. Cái cách mà đội tuyển Anh thủng lưới, bỏ lỡ cơ hội ghi bàn, và thua trận, đã dần dần hình thành một thứ ADN của bóng đá Anh. Ở trận thua Tây Ban Nha 2-3, Harry Kane sút hỏng phạt đền khi Anh đang tạm dẫn 2-1. Bàn thua đầu tiên của Anh là do Marc Guehi để mất bóng vào chân Yamal ngay phút thứ 2. Bàn thua thứ hai do Nico O'Reilly chuyền bóng thẳng vào chân đối phương!

Công bằng mà nói, đội Anh luôn chơi rất hay, nhất là khi gặp đối thủ mạnh. Hay đến nỗi, chỉ trong vòng 4 phút, Kane và Anthony Gordon đã ghi 2 bàn (đều rất đẹp) vào lưới Tây Ban Nha - nhiều hơn tổng số bàn thua của Tây Ban Nha trong toàn bộ 8 trận của họ ở World Cup 2026. Nhưng luôn có điều gì đó đáng tiếc mỗi khi "Tam sư" rời sân với kết quả thất bại. Một đội "luôn chơi hay" mà lại thủng lưới đến 13 bàn trong 6 trận gần đây nhất, thì… có vẻ sai sai rồi!

Vấn đề lớn nhất của đội tuyển Anh luôn nằm ở hàng thủ. Khi tình thế đang cân bằng, Anh thường xuyên tự hại mình bằng những sai lầm cá nhân dẫn đến bàn thua. Khi đang dẫn điểm và muốn phòng thủ để bảo toàn ưu thế (trên lý thuyết, đây là việc dễ), Anh thường không làm được. Còn khi đứng trước cơ hội thắng dứt điểm, Anh lại hay lãng phí. Họ bị loại khỏi chung kết World Cup 2018, 2026, đều trong hoàn cảnh dẫn điểm ở vòng bán kết. Họ mất chức vô địch EURO 2020 khi dẫn trước trong trận chung kết, thậm chí là đã dẫn trước trong loạt sút luân lưu 11 m.

TƯNG BỪNG BÓNG ĐÁ QUỐC TẾ

Chưa bao giờ trong lịch sử, các đội tuyển quốc gia lại tưng bừng thi đấu với mật độ dày đặc như loạt "FIFA Days" kỳ này.

Tại Nations League, "Tam sư" phải đá liên tiếp 4 trận chỉ trong 11 ngày (gặp Tây Ban Nha, CH Czech, Croatia, CH Czech lần nữa, từ ngày 26.9 - 6.10). Thất bại ngay trên sân nhà trước Tây Ban Nha đẩy Anh vào tình thế buộc phải thắng trên sân CH Czech ở trận sắp tới. Điều đáng lưu ý: Nations League, từng bị xem là giải "giao hữu trá hình", giờ đã trở nên hết sức quan trọng, vì đấy là một con đường khác dẫn đến vòng chung kết EURO hoặc World Cup liền sau đó.

Ở vòng loại World Cup 2026, Thụy Điển đứng bét bảng, không thắng trận nào. Nhưng họ vẫn lọt được vào vòng chung kết (và tiến đến giai đoạn knock-out), qua ngả Nations League. EURO 2028 sẽ được tổ chức tại Anh, Ireland, Scotland, Xứ Wales. Do có quá nhiều chủ nhà nên không có đội nào được vào thẳng vòng chung kết như trước đây. Và đội nào cũng phải xem Nations League như một lộ trình dự phòng của vòng loại EURO.

Mật độ thi đấu dày đặc và quyết tâm tranh chấp của đội tuyển Anh chỉ là ví dụ cụ thể. Các đội khác cũng đều như vậy. Ở Đức, tân HLV Jürgen Klopp đã triệu tập đến… 44 cầu thủ vào danh sách đội tuyển trong đợt này, để chia sức cho 4 trận gặp Hà Lan, Serbia và Hy Lạp (2 lần). Kết quả đầu tiên: hòa 1-1 trên sân Hà Lan. Tuy chỉ gỡ hòa ở phút bù giờ thứ 2, nhưng HLV Xavi nói rằng đội Hà Lan của ông đá hay hơn.

Đương kim vô địch Bồ Đào Nha thắng Xứ Wales 1-0 ở trận ra quân (Joao Felix ghi bàn), với Cristiano Ronaldo tiếp tục xuất hiện trong đội hình xuất phát. Thủ quân 41 tuổi này bỏ lỡ hàng loạt cơ hội, bị thay khỏi sân ở phút 67. Erling Haaland tiếp tục diễn vai "hung thần", là cầu thủ duy nhất lập được cú đúp ở loạt trận đầu tiên, giúp Na Uy thắng Đan Mạch 3-2.

Pháp của HLV Zinedine Zidane cũng khởi đi suôn sẻ với chiến thắng 1-0 trên sân Thổ Nhĩ Kỳ. Nhưng Kylian Mbappe phải lập tức rời sân vì chấn thương ngay sau khi ghi bàn. Ý, hiện do Roberto Mancini huấn luyện, thì… vẫn vậy: thua Bỉ 0-2 ngay tại sân nhà.

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.