Cậu bé 'Giọng hát Việt nhí' muốn làm ca sĩ để có tiền thay thận cho mẹ

31/01/2021 19:50 GMT+7

Trong chương trình Gõ cửa thăm nhà, Ngọc Lan và Quốc Thuận vô cùng xúc động khi đến thăm gia đình Minh Nhật - Top 10 Giọng hát Việt nhí 2018.

Chương trình Gõ cửa thăm nhà lên sóng với sự dẫn dắt của Quốc Thuận và Ngọc Lan. Tuần này, chương trình đến thăm nhà của cậu bé 17 tuổi Minh Nhật cùng gia đình. Minh Nhật quê ở Bình Định, là thí sinh chương trình Giọng hát Việt nhí 2018, từng vào Top 10 chung cuộc. Giọng hát cùng câu chuyện hiếu thảo của Minh Nhật từng khiến nhiều khán giả cảm động. Sau 2 năm từ khi rời cuộc thi, cuộc sống của Minh Nhật đã có nhiều thay đổi.
Căn nhà trọ chưa đầy 25 m2 ở khu cư xá Thanh Đa (Bình Thạnh) là tổ ấm của cả gia đình Minh Nhật. Chị Trần Thị Đức (mẹ Minh Nhật) từng là giáo viên dạy toán, lý nhưng bị thận nhiều năm nay. Năm 2018, khi theo con trai vào TP.HCM thi Vòng giấu mặt của Giọng hát Việt nhí, chị Đức phát hiện mình bị u tuyến thận giáp, phải mổ và ở lại để điều trị.

Cậu bé Minh Nhật trưởng thành, ra dáng thiếu niên sau 2 năm bước ra từ Giọng hát Việt nhí 2018

Ảnh: Chụp màn hình

"Từ lúc Nhật 16 tháng tuổi là tôi bắt đầu chạy thận tới giờ. Càng ngày sức khỏe của mình càng yếu dần, biến chứng sang nhiều cái khác khiến mình mệt hơn. Tôi đang bị tim, huyết áp, cơ thể thì mất khả năng giữ canxi nên hay bị tụt canxi. Tôi bị ngã hoài nên xương bị gãy, giờ không thể tự đứng dậy được mà chỉ quanh quẩn trên chiếc võng. Mỗi ngày tỉnh dậy, tôi đều ra chiếc tủ và chắp tay cầu nguyện cho mình được sống hết ngày hôm nay", mẹ Minh Nhật tâm sự.
Để tiện chăm sóc vợ con, anh Nguyễn Ngọc Thành (ba Minh Nhật) cũng là giáo viên dạy toán, phải xin nghỉ để vào TP.HCM chạy xe ôm công nghệ. Hiện tại kinh tế chính phụ thuộc vào anh Thành. Nhưng vì sức khỏe của vợ, anh không dám xin việc khác mà chỉ đi chạy xe, dạy gia sư tại nhà để chủ động được thời gian. Ba Minh Nhật tâm sự mình cũng chỉ dám nhận chở khách ở những địa điểm gần vì để mỗi khi vợ mệt là có thể chạy về ngay. Bên cạnh đó, chị Đức cũng làm những món đồ handmade, bánh kẹo để bán hàng online, kiếm thêm thu nhập.

Ba mẹ Minh Nhật tự hào khi con trai luôn ngoan, lễ phép và hiếu thảo. Cặp vợ chồng khiến người xem xúc động trước tình cảm thắm thiết dành cho nhau

Ảnh: Chụp màn hình

Ở tuổi 17, ngoài việc học, Minh Nhật còn đi diễn ở các sân khấu nhỏ để có tiền phụ giúp gia đình. Lắng nghe những chia sẻ của nhân vật, Ngọc Lan nhiều lần không kiềm được nước mắt. Cô hứa sẽ cùng Quốc Thuận kết nối thêm ở các quán cà phê, phòng trà để giúp Minh Nhật có nhiều show hơn. 

Ngọc Lan và Quốc Thuận bật khóc khi lắng nghe những khó khăn, vất vả mà gia đinh Minh Nhật đã trải qua

Ảnh: Chụp màn hình

Giọng cả trẻ tâm sự, ngày còn ở quê, em chỉ thích hát và tham gia một vài chương trình nhỏ ở địa phương. Nhưng khi biến cố trong gia đình xảy ra, Minh Nhật càng có thêm động lực để cố gắng theo đuổi con đường âm nhạc, mục đích chính là có tiền chữa bệnh cho mẹ. "Điều mà em muốn nhất là cho mẹ được thay thận, mẹ có nhiều sức khỏe để sống cùng con và ba. Bây giờ tuy mẹ bệnh nhưng không được nghỉ ngơi như người ta, mẹ vẫn phải làm việc để kiếm thêm thu nhập cho gia đình. Sức khỏe của mẹ cũng ngày càng yếu nữa nên em chỉ mong sao cho mẹ có sức khỏe, có điều kiện để thay thận được", Minh Nhật rơi nước mắt chia sẻ.
Còn với chị Đức, mỗi khi nhắc đến con trai, chị đều nở nụ cười hạnh phúc và khen rằng Minh Nhật rất hiếu thảo: "Nhật hay nói là con sẽ cố gắng học thật giỏi, hát thật hay. Nếu có show nào, ít hay nhiều gì con cũng nhận đi hát để góp thêm tiền lo cho mẹ thay thận". 

Ngôi nhà nhỏ nhưng chứa đầy tình cảm gia đình, các thành viên luôn lạc quan vào tương lai khiến người xem xúc động

Ảnh: Chụp màn hình

Trong bữa cơm gia đình, Minh Nhật bày tỏ ước mơ muốn nhanh chóng trở thành ca sĩ để giúp đỡ cho gia đình. "Lúc trước em không thích làm ca sĩ đâu. Khi thấy mẹ bệnh, em chỉ nghĩ làm bác sĩ mới có thể chữa bệnh được cho mẹ. Nhưng dần dần khi lớn lên, em thấy nếu muốn làm bác sĩ thì phải đợi thời gian rất lâu nên mình phải tìm một con đường khác nhanh hơn. Em mới nghĩ rằng mình sẽ đi hát. Dù con đường làm ca sĩ nổi tiếng có thể còn lâu hơn nhưng ít ra em đã kiếm được tiền để phụ giúp gia đình. Có nhiều ngày em đi hát nhiều show một lúc, em cũng mệt lắm. Nhưng lúc đó em lại thấy vui vì một buổi tối của mình đi hát có thể bằng một ngày ba chạy xe ngoài nắng, đỡ biết bao nhiêu vất vả cho ba", Minh Nhật tâm sự. 
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.