
Người Huế bất ngờ, thích thú khi kỵ binh xuất hiện trên phố
Đoàn kỵ binh của lực lượng CAND xuống phố diễn tập, đã gây bất ngờ cho nhiều người dân tại TP.Huế.
Hai CSGT thuộc Công an TP.Huế (Thừ Thiên - Huế) ứng cứu kịp thời một phụ nữ nhảy xuống sông Hương vào chiều 5.5.
Với chiều dài khoảng 5 km mỗi bên, sắp tới Huế sẽ thắp sáng cảnh quang đôi bờ sông Hương, đồng thời làm đường đi bộ kéo dài từ Cầu Trường Tiền đến chùa Thiên Mụ cũng như tương ứng phía đối diện.
Lần đầu tới Huế, xuống chuyến bay lúc ánh tà dương dần hiện lên, bao nhiêu gấp gáp trong tôi chợt đi đâu hết. Huế đẹp và yên bình quá. Đường phố sạch, không kẹt xe dù đang giờ tan tầm. Vội làm gì, đang ở Huế mà.
Nằm trong một khoảng không gian nhỏ bên cầu Trường Tiền, Huế. Tiệm bánh mì của O Tho mở cửa từ 19 giờ tới 3 giờ sáng hàng ngày. Đông khách nhất khoảng từ 21 giờ trở đi. Bánh mì ở đây có kích thước nhỏ xinh rất vừa ăn và tiện lợi.
Sức hút của chợ Đông Ba không chỉ tới từ vị trí, mà phần lớn do những sản vật, món ăn, thức uống nơi này đủ đánh gục không chỉ người xa xứ mà còn cả dân xứ xa ghé một lần cho biết.
Sau những dòng chữ “A HÀO” ghi trên thành cổ Yogano của Nhật Bản đến “BÒ NƯỚNG” tại điểm du lịch Hàn Quốc khiến dân mạng dậy sóng, có thể thấy nhiều người Việt còn thích bày tỏ tình cảm nơi công cộng bằng cách vẽ… bậy.
Một bạn trẻ đã hóa thân thành chú hề hướng dẫn giao thông tại chốt đèn tín hiệu giao thông ở chân cầu Trường Tiền (TP.Huế, Thừa Thiên- Huế) đem lại niềm vui cho người đi đường
Ngã tư Hùng Vương - Lê Lợi, khu cầu Trường Tiền, TP.Huế, tỉnh Thừa Thiên- Huế tối 9.4.2018. Nhiều người đi đường bật cười khi gặp chú hề hướng dẫn giao thông. Chú hề do một thanh niên hóa trang cùng chiếc kèn, hướng dẫn người dân dừng đúng vạch khi đèn đỏ.
Huế đang nỗ lực vận động thực hành văn hóa giao thông, trong đó lấy câu slogan là: Huế- thành phố không tiếng còi xe! làm khẩu hiệu và biểu tượng tuyên truyền.
Ngoài phố đi bộ Chu Văn An - Phạm Ngũ Lão - Võ Thị Sáu thì cầu Trường Tiền (TP.Huế, Thừa Thiên-Huế) cũng sẽ cấm xe vào các tối cuối tuần để dành riêng cho người đi bộ.
Mấy ngày nay, hễ lưu thông qua cầu Trường Tiền (TP.Huế), tôi thật sự ngạc nhiên khi bắt gặp tấm băng rôn có dòng chữ “Xin lỗi chúng tôi đã làm phiền bạn” chắn ngang hai đầu một lối đi bộ (ảnh).