
Nữ sinh phụ hồ 'chạm vào giấc mơ' để trở thành kỹ sư xây dựng
Nữ sinh 17 tuổi làm nghề phụ hồ, bới rác kiếm tiền chữa bệnh cho mẹ đang dần chạm tới ước mơ trở thành kỹ sư, kể từ khi được chọn làm nhân vật chính trong chương trình Chạm vào ước mơ số 14 của Báo Thanh Niên …

"Nếu Được Ước" Chương trình san sẻ với những hoàn cảnh khó khăn
Có những mảnh đời sinh ra chưa may mắn. Đó là những khoảng tối ngay dưới ánh đèn đô thị, cần được cộng đồng dang tay giúp đỡ. “NẾU ĐƯỢC ƯỚC” chính là cầu nối, để kêu gọi sự giúp đỡ từ xã hội, các tấm lòng hảo tâm của mạnh thường quân có thể đến với những hoàn cảnh khó khăn giữa đời thường.

Nữ sinh 10X phụ hồ, bốc rác từng muốn nghỉ học đậu ĐH Kiến trúc, Bách Khoa
Trước giảng đường Đại học Bách khoa (ĐH Đà Nẵng), nữ sinh 10X phụ hồ, nhặt rác kiếm từng đồng giữ mạng sống cho cho mẹ ở Quảng Nam lại một lần nữa chạm vào ước mơ của chính mình.

CHẠM VÀO ƯỚC MƠ SỐ 17: Chắp cánh cho Giọng Hát Việt Nhí mơ có tiền thay thận cho mẹ
Cậu bé “triệu view” Giọng Hát Việt nhí 2018 Nguyễn Minh Nhật - học sinh lớp 9/4 trường THCS Hà Huy Tập (quận Bình Thạnh, TP.HCM) và gia đình đang trải qua những ngày tháng khó khăn. Mẹ bị suy thận mạn tính giai đoạn cuối. Bố là thầy giáo đành bỏ giảng đường vào TP.HCM chạy Grab kiếm tiền chăm vợ. Nguyễn Minh Nhật và thầy giáo Nguyễn Đức Thành chính là nhân vật của Chạm vào ước mơ số 17. Một ca sĩ nổi tiếng đang được các bạn tuổi teen yêu thích khi nghe về trường hợp của Nhật đã quyết định xuất hiện trong chương trình này để tiếp sức cùng em.

Chạm vào ước mơ số 17: Giọng hát Việt nhí và ước mơ thay thận cho mẹ
Nguyễn Minh Nhật chính là nhân vật của Chạm vào ước mơ số 17. Những món quà, bất ngờ gì đang chờ đón Nhật mà gia đình? Người nổi tiếng nào đang được các bạn lứa tuổi học sinh yêu thích sẽ xuất hiện trong chương trình? Đón xem trên thanhnien.vn, Facebook – Youtube Báo Thanh Niên lúc 9 giờ ngày 30.5.2019.

Cậu bé Giọng Hát Việt Nhí mơ dùng giọng hát hát kiếm tiền thay thận cho mẹ
Cuối năm 2018, Nguyễn Minh Nhật (quê Bình Định) xuất hiện trong chương trình Giọng hát Việt nhí với ca khúc Đêm mưa nhớ mẹ. Cũng trong năm đó, mẹ em phát hiện bị biến chứng nặng bệnh thận và cả nhà phải chuyển vào TP.HCM sinh sống để chữa trị cho mẹ.
![[CHẠM VÀO ƯỚC MƠ] - Nhà vô địch tuần Đường lên đỉnh Olympia: "Mẹ ơi đừng chết". [CHẠM VÀO ƯỚC MƠ] - Nhà vô địch tuần Đường lên đỉnh Olympia: "Mẹ ơi đừng chết".](https://thanhnien.mediacdn.vn/zoom/328_205/Uploaded/thanhhai/2019_01_25/nhavodichtuanduonglendinholypiameoidungchet15483931607635424019436b45a_JGQP.jpg)
[CHẠM VÀO ƯỚC MƠ] - Nhà vô địch tuần Đường lên đỉnh Olympia: "Mẹ ơi đừng chết".
Mồ côi cha từ khi 5 tuổi, cùng mẹ sống tha hương ở nhiều nơi, trải qua tuổi thơ bất hạnh nhưng Kiều vẫn học rất giỏi, Nguyễn Bảo Thuận Kiều từng chiến thắng rất nhiều cuộc thi, trong đó có cuộc thi tuần Đường lên đỉnh Olympia năm 2010 với động lực là mang về những khoản tiền thưởng để mua cho mẹ những món ăn ngon. Tốt nghiệp khoa tiếng Anh và tiếng Nga Trường ĐH Sư phạm TP.HCM, những tưởng Kiều có thể an tâm trở thành một cô giáo, có thể báo hiếu mẹ thì mẹ đổ bệnh, căn bệnh ung thư đại tràng giai đoạn cuối lấy hết đi của mẹ con Kiều những đồng tiền cuối cùng và cả những hi vọng mong manh. Kiều và mẹ ở trọ trong một gian nhà trọ nhỏ xíu tại Ấp Phú Thọ, xã Phú Chánh, thị xã Tân Uyên tỉnh Bình Dương và lúc nào, trong Kiều cũng là khao khát, mẹ sẽ khỏi bệnh, để em có thể làm được nhiều điều hơn cho mẹ.