Kể từ khi doanh nhân 28 tuổi này mua một máy phát điện vào cuối tháng 11, anh đã mang đến hơi ấm và ánh sáng cho khách hàng của mình ở thủ đô Kyiv, dù cũng nhiều người quay lưng bỏ đi khi quán của anh bị mất điện.
Khi phục vụ những bạn trẻ làm việc và học tập với máy tính xách tay hôm 30.11, anh Pavlenko cho biết “Do mất điện, khoảng 70% khách hàng đến đây đã phải bỏ đi khi họ biết rằng chúng tôi chỉ phục vụ trà và cà phê phin, và không có Internet (WiFi)”.
![]() |
Một khách hàng đi xem giày trong cửa hiệu bán đồ thể thao giữa lúc mất điện, ở Kyiv (Ukraine), ngày 26.11.2022 |
reuters |
Anh cho hay máy phát điện không sản xuất đủ điện để chạy đồng thời máy pha cà phê espresso của anh và máy tính xách tay của khách hàng, đó là lý do tại sao anh ấy chỉ phục vụ trà và cà phê phin, còn nước thì được đun sôi trên bếp ga di động.
Bất chấp tình hình bấp bênh của thành phố, hầu hết các quán ăn và doanh nghiệp đã tìm cách mua máy phát điện. Tiếng ồn máy phát điện và mùi xăng nồng nặc đã trở thành đặc trưng luôn hiện hữu của Kyiv trong mùa đông này.

Bình luận (0)