Chuyến xe yêu thương mang rau củ quả tận Quảng Ngãi đến tay người dân TP.HCM

Phạm Anh
Phạm Anh
27/06/2021 16:40 GMT+7

Ngày 27.6, chị Lê Thị Ánh Nguyệt, Bí thư Đoàn TT.La Hà, H.Tư Nghĩa (Quảng Ngãi), cho biết, chuyến xe yêu thương thứ hai của tuổi trẻ TT.La Hà đã đi vào TP.HCM, với 1 tấn gạo, 600 kg bí đỏ và các loại củ quả khác.

Ngày 27.6, chị Lê Thị Ánh Nguyệt, Bí thư Đoàn TT.La Hà, H.Tư Nghĩa (Quảng Ngãi), vui vẻ thông báo: Chuyến xe yêu thương thứ hai của tuổi trẻ TT.La Hà đã đi vào TP.HCM từ tối 25.6. Chuyến xe này có 1 tấn gạo, 600 kg bí đỏ và các loại củ quả khác. 

"Để lâu thì tụi em xin gom được nhiều hơn, nhưng biết trong ấy đang cần gấp nên sau 2 ngày vận động được ngần ấy, bọn em chuyển cho xe hàng chở đi vào kịp thời cho bà con. Chuyến xe yêu thương thứ 2 vậy là xuất phát", chị Nguyệt nói.

Tập trung rau, củ, quả... chuyển vào TP.CM

Ảnh: P.A

Chị Nguyệt cho biết thêm, việc làm của chị và anh chị em trong Ban chấp hành Đoàn TT.La Hà xuất phát từ lời kêu gọi hướng về đồng bào TP.HCM của Tỉnh đoàn Quảng Ngãi. Ngoài ra, khi chị đọc được một bài thơ trên mạng xã hội, kể về người lao động ở TP.HCM đang trong hoàn cảnh ngặt nghèo do bị cách ly để chống dịch Covid-19, quá xúc động nên chị Nguyệt cùng Ban chấp hành Đoàn TT.La Hà quyết tâm vận động, kêu gọi ủng hộ rau củ quả cho người dân thành phố mang tên Bác.

Rau, củ, quả... Tỉnh đoàn Quảng Ngãi đã đóng gói sẵn sàng

Ảnh: Tùng Nghĩa

Dù biết không được nhiều nhưng một miếng khi đói vẫn hơn. Thế là Chuyến xe yêu thương lần đầu tiên với 1,5 tấn rau củ quả đã chở vào TP.HCM rất kịp thời. Ngay buổi chiều 23.6, sau khi nhận hàng, mặc dù trời mưa, các bạn đoàn viên thanh niên ở P.15, Q.Bình Thạnh đã dùng xe ba gác và các phương tiện dễ di chuyển đưa từng túi quà nhỏ đến tận nhà người dân trên địa bàn.

Hình ảnh này được gửi ngược ra, chị Nguyệt xem và cảm động vô cùng. Lúc này, người dân ở P.22, Q.Bình Thạnh cũng kêu gọi cần gạo. "Dù rất ngại vì trước đó đã đi xin rồi, nhưng thương bà con lao động đang cần, trong đó có không ít người là dân Quảng Ngãi, nên em và mấy chị em ở Đoàn thị trấn lại chạy vạy đi xin, vận động", chị Nguyệt tâm sự.

Rau, củ được trao tận tay cho người dân ở TP.HCM

Ảnh: Chị Ánh Nguyệt cung cấp

Nơi tiếp nhận hàng cho "Chuyến xe yêu thương" tại trụ sở Tỉnh đoàn Quảng Ngãi

Ảnh: Tùng Nghĩa

Cũng trong ngày 27.6, anh Cao Lê Tùng Nghĩa, Phó bí thư Tỉnh đoàn Quảng Ngãi cho biết, thứ 3 tuần sau, Chuyến xe yêu thương tiếp theo của các bạn trẻ Quảng Ngãi sẽ tiếp tục chở tỏi, hành, củ quả các loại vào TP.HCM, góp sức cùng nhân dân thành phố mang tên Bác chống dịch Covid-19.

“Tuy hàng hóa không được nhiều nhưng nặng nghĩa tình của tuổi trẻ Quảng Ngãi đối với người dân TP.HCM trong cơn đại dịch này. Thông qua đó, Tỉnh đoàn Quảng Ngãi muốn giáo dục thế hệ trẻ về tinh thần tương thân tương ái, chung tay vì cộng đồng; thể hiện tình cảm, sự quan tâm của tuổi trẻ Quảng Ngãi đến người dân TP.HCM, trong đó có rất nhiều người quê Quảng Ngãi", anh Nghĩa nói.

 

Dù không nhiều nhưng phần rau, củ này gói hết tấm lòng của tuổi trẻ Quảng Ngãi hướng về TP.CM

Ảnh: Chị Ánh Nguyệt cung cấp

Theo anh Nghĩa, những ngày qua, thông qua các cuộc họp và nhóm tương tác trên mạng xã hội của Tỉnh đoàn Quảng Ngãi và các huyện đoàn, thành đoàn, thị đoàn và đoàn trực thuộc, tinh thần tương ái ấy đã được kêu gọi rộng khắp trong giới trẻ. Tại cửa ra vào của cơ quan Tỉnh đoàn Quảng Ngãi những ngày này luôn có sẵn bàn tiếp nhận tự động từ tất cả mọi người đến chia sẻ. Đã có hàng chục người đến trao từ kg tỏi, thực phẩm và các loại rau củ khác.

Bên cạnh đó, Tỉnh đoàn Quảng Ngãi cũng đã chuyển cho Trung tâm Công tác xã hội, Thành đoàn TP.HCM 141 triệu đồng, nhờ đơn vị này mua nhu yếu phẩm, gửi đến tận tay những cá nhân, gia đình đang gặp khó trong lúc giãn cách xã hội.

"Đây là số tiền từ chương trình Ly cà phê 50.000 đồng, do Hội Nhà báo VN tỉnh Quảng Ngãi thực hiện trong những năm qua. Thời gian qua, số tiền từ chương trình này để dành hỗ trợ cho những gia đình khó khăn, gặp hoạn nạn; nay người dân TP.HCM đang gặp khó khăn do dịch Covid-19, Ban tổ chức chương trình đã quyết định hướng về đồng bào trong đó, coi như tấm lòng của người Quảng Ngãi đối với người dân TP.HCM”, anh Nghĩa cho biết thêm.

Hiện nay tỉnh Quảng Ngãi đã có nhiều ca dương tính với Covid-19, nên theo anh Nghĩa, thời gian tới có thể những Chuyến xe yêu thương sẽ đổi thành hình thức khác cho phù hợp, vì tìm được xe chở hàng ra vào TP.HCM sẽ không còn dễ, tài xế sẽ không dám đi vì sợ về phải cách ly theo quy định.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.