Cô hiệu trưởng và hành trình lan tỏa những điều tử tế

Cỏ Thi
(Đắk Lắk)
Trong cuộc đời, có những người không chỉ truyền cảm hứng mà còn khiến ta hiểu sâu sắc hơn giá trị của sống đẹp. Với tôi, cô Trần Thị Thanh Thẩm - Hiệu trưởng Trường tiểu học Nguyễn Trãi (xã Quảng Phú, tỉnh Đắk Lắk) là một người như thế.

Sau hai năm đồng hành cùng cô, tôi nhận ra hành trình của một nhà giáo không chỉ nằm trong trang giáo án hay công việc quản lý. Hành trình ấy còn được lưu dấu bằng trách nhiệm, lòng nhân ái và sự sẻ chia. Chính những điều bình dị ấy làm nên vẻ đẹp của người thầy và lan tỏa những giá trị tích cực đến cộng đồng.

Thương học trò bằng cả tấm lòng

Là nhân viên y tế học đường, tôi có nhiều cơ hội chứng kiến sự quan tâm và trách nhiệm của cô Thẩm dành cho học sinh. Với cô, đến trường không chỉ để học kiến thức mà còn cần được yêu thương, chở che và bảo vệ cả về thể chất lẫn tinh thần. Sự quan tâm ấy được thể hiện qua những hành động cụ thể, kịp thời.

Tôi nhớ rõ sự việc xảy ra vào đầu năm học 2025 - 2026. Sau bữa ăn trưa bán trú, một học sinh không may bị ngã, chấn thương vùng mặt và chảy nhiều máu. Sau khi sơ cứu, nhận thấy em cần được theo dõi chuyên sâu, chúng tôi thông báo cho phụ huynh và nhanh chóng chuyển em lên bệnh viện tuyến trên.

Hôm ấy, cô Thẩm đang tất bật với công việc của nhà trường trong thời điểm chính quyền địa phương hai cấp vừa được vận hành. Thế nhưng, ngay khi biết học sinh gặp tai nạn, cô lập tức sắp xếp công việc, trực tiếp theo xe đưa em đến bệnh viện.

Tại đây, cô hỏi bác sĩ về tình trạng sức khỏe của học sinh, theo dõi từng diễn biến, đồng thời trấn an phụ huynh và ở lại cho đến khi em được về nhà an toàn.

Chỉ khi thấy học sinh ổn định, phụ huynh yên tâm, cô Thẩm mới lặng lẽ trở lại trường. Trời đã nhá nhem tối, những công việc còn dang dở vẫn chờ cô giải quyết.

Khoảnh khắc ấy để lại trong tôi ấn tượng khó quên. Tôi nhận ra, với cô Thẩm, chăm lo cho học sinh không chỉ là trách nhiệm của một người hiệu trưởng mà đã trở thành sự quan tâm tự nhiên của một nhà giáo thật sự thương học trò.

Hành trình gieo yêu thương của cô hiệu trưởng - Ảnh 1.

Cô Trần Thị Thanh Thẩm trong một lần hiến máu tình nguyện

ẢNH: NVCC

Lan tỏa lòng nhân ái trong cộng đồng

Không chỉ tận tụy với học sinh, cô Trần Thị Thanh Thẩm còn tích cực sẻ chia với cộng đồng bằng những việc làm cụ thể. Nhiều năm qua, cô tham gia các hoạt động nhân đạo, đặc biệt là hiến máu tình nguyện. Với 16 lần hiến máu, những “giọt hồng” của cô đã góp phần trao thêm cơ hội sống cho những bệnh nhân cần máu.

Tháng 11.2025, khi mưa lũ xảy ra tại một số địa phương phía đông tỉnh Đắk Lắk, gây thiệt hại nặng nề về người và tài sản, nhiều gia đình rơi vào cảnh khó khăn, trường học cũng bị ảnh hưởng. Trước tình hình đó, cô Thẩm cùng đoàn xe cứu trợ của địa phương trực tiếp đến các xã vùng lũ để hỗ trợ người dân.

Điều khiến tôi nhớ mãi là khi ấy cô đang bị ốm, sức khỏe không đảm bảo. Thế nhưng, trước những mất mát của người dân và khó khăn mà thầy cô, học sinh vùng lũ phải đối mặt, cô vẫn quyết định lên đường.

Tại đây, cô trao tận tay những phần quà cứu trợ, thăm hỏi, động viên người dân và trực tiếp hỗ trợ hai trường học bị ảnh hưởng. Không chỉ chia sẻ vật chất, cô còn cùng thầy cô bàn bạc giải pháp để sớm ổn định việc dạy và học.

Sự hiện diện của cô giữa vùng lũ không chỉ mang đến sự hỗ trợ thiết thực mà còn là cách lan tỏa lòng nhân ái bằng chính hành động của mình.

Hành trình gieo yêu thương của cô hiệu trưởng - Ảnh 2.

Cô Thẩm chụp cùng tập thể sư phạm Trường tiểu học Nguyễn Trãi

ẢNH: NVCC

Hơn cả thành tích là chiều sâu nhân văn

Dưới sự dẫn dắt của cô Trần Thị Thanh Thẩm, Trường tiểu học Nguyễn Trãi không chỉ chú trọng nâng cao chất lượng dạy và học mà còn xây dựng môi trường giáo dục thân thiện, nhân văn. Ở đó, giáo viên và nhân viên được lắng nghe, tôn trọng và tạo điều kiện để cống hiến; học sinh được yêu thương, quan tâm và bảo vệ trong một không gian an toàn, ấm áp.

Sự gương mẫu, gần gũi và tận tụy của cô Thẩm cũng góp phần gắn kết các thành viên trong nhà trường, tạo nên sự đồng lòng và tinh thần trách nhiệm trong tập thể.

Hành trình gieo yêu thương của cô hiệu trưởng - Ảnh 3.

Cô Trần Thị Thanh Thẩm vinh dự nhận Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ

ẢNH: NVCC

Với những đóng góp cho ngành giáo dục và tích cực tham gia các hoạt động xã hội, cô Trần Thị Thanh Thẩm đã vinh dự nhận Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ.

Nhưng có lẽ, với những người từng đồng hành cùng cô, điều đáng quý không chỉ nằm ở những thành tích hay phần thưởng. Đó còn là cách cô đối xử với học sinh, đồng nghiệp và cộng đồng bằng sự tử tế, trách nhiệm và lòng nhân ái.

Từ những việc làm bình dị, cô Thẩm đang góp phần tạo nên một môi trường giáo dục nơi tri thức đi cùng yêu thương, để những giá trị đẹp tiếp tục được trao truyền từ người thầy đến học trò.

Mời tham gia cuộc thi Sống đẹp lần VI, với tổng giải thưởng 400 triệu đồng

Bước sang mùa thứ VI với chủ đề Hành trình không giới hạn, cuộc thi Sống đẹp do Báo Thanh Niên tổ chức tiếp tục mở rộng phạm vi tìm kiếm và tôn vinh những giá trị tốt đẹp trong đời sống hằng ngày. Cuộc thi bao gồm hạng mục Bài viết (ký sự, phóng sự, ghi chép) cùng hạng mục Ảnh với tổng giá trị giải thưởng là 400 triệu đồng.

Bài dự thi gửi về địa chỉ email: songdep@thanhnien.vn, hoặc gửi bằng đường bưu điện về Tòa soạn Báo Thanh Niên: 268 - 270 Nguyễn Đình Chiểu, P.Xuân Hòa, TP.HCM (ngoài bì thư ghi rõ: Bài viết tham dự cuộc thi SỐNG ĐẸP lần VI - 2026. Lưu ý chỉ áp dụng cho hạng mục dự thi Bài viết).

Thời hạn gửi tác phẩm dự thi: đến hết ngày 31.10.2026.

Xem chi tiết thể lệ cuộc thi tại thanhnien.vn

Hành trình gieo yêu thương của cô hiệu trưởng - Ảnh 4.

 

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.