Cô MC khiếm thị của VTV truyền cảm hứng sống đẹp

29/08/2021 08:00 GMT+7

Không may mắn như bao người khác, ngay từ khi sinh ra, một mắt của Lê Hương Giang (26 tuổi, cựu sinh viên K58 Trường ĐH Khoa học xã hội và Nhân văn - ĐH Quốc gia Hà Nội) đã không nhìn thấy gì, mắt kia thị lực chỉ 1/10.

Đến năm lớp 6, Hương Giang không còn nhìn thấy ánh sáng nữa, nhưng với lối sống lạc quan và truyền cảm hứng tới những người cùng cảnh ngộ, Lê Hương Giang đã trở thành MC khiếm thị đầu tiên của Đài Truyền hình Việt Nam (VTV).

Làm quen với bóng tối

Ánh sáng là thứ rất xa xỉ với Hương Giang ngay từ khi mới lọt lòng, đến năm lớp 6 tia ánh sáng và cũng là tia hy vọng cuối cùng cũng vụt tắt khi bệnh thoái hóa võng mạc đã vĩnh viễn làm đôi mắt Giang chìm trong bóng tối.
"Đó là khoảng thời gian khó khăn nhất với em. Khi không nhìn thấy nữa, với em điều đáng sợ không phải là bóng tối mà đó là khi mình không thể kết nối với thế giới xung quanh. Ở trên lớp, những bạn mắt sáng không chơi với em, không nói chuyện với em. Chỉ có một mình em ngồi ở góc lớp lắng nghe những âm thanh xung quanh, nghe các bạn cười đùa vui vẻ với nhau", Giang kể.
Lên cấp 2, Giang học ở trường Nguyễn Đình Chiểu (Hà Nội); ở đây, Giang có những người bạn cùng cảnh ngộ và Giang bắt đầu làm quen với bóng tối. Các bạn khiếm thị cùng dắt tay nhau đi tham quan trong trường, rồi mô tả cho nhau về các loài hoa cho dù không ai thực sự biết hoa đó trông như thế nào, màu gì, mỗi người một trí tưởng tượng.
Từ đây, Giang nhận ra rằng bóng tối cũng là một thế giới cần phải được khám phá, nó không quá đáng sợ như mọi người vẫn nghĩ, ở đó người ta vẫn kết nối được với nhau, vẫn cảm nhận được thế giới theo một cách khác.

Dấn thân làm MC để đi truyền cảm hứng

Là sinh viên ngành tâm lý học ở một trường đào tạo về báo chí, Giang có cơ hội được tiếp xúc nhiều với các anh chị nhà báo, MC của đài truyền hình. Tháng 8.2016 là thời điểm mang tính bước ngoặt với Hương Giang khi em gặp MC Vân Anh ở VTV. MC Vân Anh nhận thấy Giang có năng khiếu và đam mê nên đã chỉ bảo cho Giang nhiều kỹ năng và động viên em tham gia Next MC mùa đầu tiên.
Giang yêu thích nghề MC vì nghề này chủ yếu nói nhiều trước đám đông, đó là cơ hội tốt nhất để thể hiện tình cảm và truyền cảm hứng tới mọi người. Mỗi lần lên sóng, khán giả thấy đôi mắt Giang long lanh, tròn xoe như vậy nhưng thực sự Giang đang nói bằng trái tim, truyền đi cảm hứng bằng hơi thở. Không ai có thể tưởng tượng được một người khiếm thị với khuôn mặt bầu bĩnh, rạng ngời đang đứng trên truyền hình với hàng triệu khán giả, đôi mắt ấy như thức tỉnh bao trái tim bé bỏng.
Mỗi lần lên sóng, Giang đều chuẩn bị sẵn một câu chuyện, một thông điệp để lồng ghép vào trong chương trình dẫn. Đó là những câu chuyện về tình người, về nghị lực, giúp đỡ yêu thương nhau trong xã hội để truyền đi năng lượng tích cực trong cộng đồng, làm mọi người thêm yêu cuộc sống, xóa tan đi buồn phiền, bực dọc và những áp lực trong cuộc sống.

Lê Hương Giang trong một lần đi tình nguyện tại Yên Bái

Ảnh: TGCC

Tập luyện hằng ngày trước máy quay và tập không ngừng nghỉ trước gương, trước chính những người thân của mình để tự xử lý tình huống giả định là bài tập của Giang ngay cả khi đã trở thành MC truyền hình. Với Giang, bước đi bằng chân đôi khi phải có bàn tay “sờ đường” dẫn dắt, nhưng bước đi bằng trái tim thì sẽ đi thẳng đến trái tim. Đến nay, Giang đã trở thành một MC “cứng” ở VTV và hằng ngày vẫn lên sóng truyền cảm hứng trong chương trình Cuộc sống tươi đẹp trên kênh VTV4.

Hiến tạng để yêu thương sống mãi

Với ý nghĩ “sống khát khao, sống dại khờ, tuổi trẻ có hạn, nên làm gì đó thật ý nghĩa để sau này ngoảnh mặt lại không có gì phải hối hận”, Giang đã đăng ký hiến toàn bộ tạng sau khi qua đời tại Trung tâm Điều phối ghép tạng quốc gia vào tháng 9.2018, đặc biệt là giác mạc. Giang muốn giác mạc của mình sẽ có thể đem lại ánh sáng cho người khác, thứ mà với Giang ở cuộc đời này còn xa xỉ. Giang luôn tâm niệm “cho đi là nhận lại, giữ của riêng mình không được bao lâu, trao đi mới là còn mãi” và nguồn năng lượng tích cực này được Giang lan tỏa đến tất cả người xung quanh mình, từ cô bán nước đầu ngõ, chị buôn ve chai hay chú bảo vệ, em bé vùng cao…
Với “máu làm tình nguyện”, Giang hiện đang là thành viên của nhiều câu lạc bộ tình nguyện, hỗ trợ khuyết tật, hiến máu nhân đạo, bảo vệ động vật hoang dã… trên địa bàn TP.Hà Nội. Hằng tháng, Giang đều trích 1/3 số tiền lương của mình để đi làm từ thiện, lúc thì đến với bệnh nhân ung thư, lúc lại đến cùng trẻ mồ côi…
Trong suốt thời gian làm sinh viên, thực tập nghề nghiệp, Giang đã giành được một số thành tích ấn tượng như: Á khôi vẻ đẹp Vầng trăng khuyết lần 3, giải ba vẽ tranh tuổi thơ - tranh được triển lãm tại Thụy Điển, giải khuyến khích Hội thi thách thức công nghệ thông tin tại Hàn Quốc, giải ba Hội thi nghiên cứu khoa học kỹ thuật - nghiên cứu tiền phát ra tiếng cho người khiếm thị và danh hiệu Người tốt - Việc tốt TP.Hà Nội năm 2019 cho những hoạt động truyền cảm hứng, năng lượng tích cực cho cuộc sống tươi đẹp.
Sống như Hương Giang, thực sự là sống đẹp, sống có ý nghĩa với đời, cho dù cuộc đời không cho Giang ánh sáng nhưng đã cho em khả năng làm rung động bóng tối.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.