Cụ ông 70 tuổi trekking cực Đông khiến cháu con ngưỡng mộ

Thúy Hằng
Thúy Hằng
13/04/2022 12:39 GMT+7

Ở tuổi 70, cụ ông Nguyễn Văn Thạ rảnh là đi trekking khiến cháu con ngưỡng mộ. 2 năm qua, ông Thạ đã 2 lần đi bộ xuyên cung đường Tà Năng - Phan Dũng và mới đây trekking tới cực Đông trên đất liền tại tỉnh Khánh Hòa.

Cụ ông 70 tuổi trên đường trekking cực Đông cuối tháng 3 vừa qua

nvcc

Ông Nguyễn Văn Thạ mặc áo thun, quần kaki đợi chúng tôi ở một quán cà phê xanh mướt ở Q.Gò Vấp, TP.HCM. Cụ ông 70 tuổi nói chỉ chạy xe máy một chút đã tới quán quen này. “Tôi thích vì nó nhiều cây. Tôi thích đi trekking (đi bộ đường dài, băng qua nhiều loại địa hình) cũng là vì muốn được ở gần thiên nhiên và hòa mình trong thiên nhiên bằng mọi giác quan của mình”, cụ ông vui vẻ nói.

“Tôi nghĩ mình mới 40”

Chuyến đi cực Đông ở Mũi Đôi, H.Vạn Ninh, Khánh Hòa mới được cụ ông hoàn thành hôm 26 và 27.3 vừa qua.

Cụ Thạ (thứ 2 từ trái qua) trong lần trekking Tà Năng - Phan Dũng, khiến các thanh niên ngưỡng mộ

nvcc

Cung đường trekking cực Đông của cụ Thạ

Khoe đôi giày thể thao "xịn", cụ ông tự hào bảo: “Đôi này con gái tôi mua cho. Biết ba thích đi bộ du lịch, nó mua tặng ba. Quần áo thì nhà đã có sẵn, thể lực thì lúc nào cũng sẵn sàng, tôi cứ ung dung lên đường thôi”.

Cụ ông đang trú ở Q.Gò Vấp cho biết mình đi xe khách từ TP.HCM tới Khánh Hòa rồi cùng tập kết ở chợ Đầm Môn. Tại đây, ông nhập đoàn cùng các thanh niên khác. Mọi người đi trong 2 ngày vì vừa đi vừa ngắm cảnh, nghỉ ngơi, cắm trại bên bờ biển. Chuyến trekking dài khoảng 15 -16 km đầy ắp tiếng cười khi mọi người trong đoàn cùng trò chuyện, chia sẻ đồ ăn, đốt lửa trại, đàn guitar, hát những ca khúc tuổi trẻ.

Cụ Thạ (áo xanh da trời) leo thang dây và khi cán đích Mũi Đôi - cực Đông trên đất liền cùng các bạn trẻ khác

Một mình khoác balo tư trang cá nhân, ở tuổi 70, những bước chân của cụ ông vẫn dẻo dai, nhanh nhẹn. Đặc biệt, cụ ông luôn nằm trong top dẫn đầu khiến các thanh niên ngưỡng mộ. Khi tới Mũi Đôi, cụ ông leo thang dây thoăn thoắt, hỗ trợ nhiều bạn trẻ khác để mọi người cán đích an toàn.

“Chúng tôi đều bất ngờ khi biết ông Thạ 70 tuổi. Sức khỏe cực kì dẻo dai, ông lúc nào cũng đi trước chúng tôi cả một đoạn. Ông lên đỉnh núi ngắm nhìn mọi thứ xong rồi chúng tôi mới tới nơi. Tinh thần và ý chí của ông khiến thanh niên chúng tôi được truyền thêm rất nhiều động lực”, Triệu Bấc Thiên, 25 tuổi, trú P.4, Q.8, thành viên đoàn trekking trong chuyến chinh phục cực Đông này, kể với phóng viên Báo Thanh Niên.

Trong khi đó, ông Thạ cười tươi nói: “Tôi chưa bao giờ nghĩ mình đang 70 tuổi. Tôi nghĩ mình chỉ mới 40, còn rất nhiều điều phía trước mình muốn khám phá”.

Hai lần trekking Tà Năng - Phan Dũng

Cực Đông chưa phải là lần đi trekking xa nhất của cụ ông đã nghỉ hưu. Trước đó, ông còn đi trekking 35 km, khám phá Tà Năng - Phan Dũng, cung đường đi bộ đẹp nhất Việt Nam.

Ông Thạ và con gái trong lần trekking Tà Năng - Phan Dũng hồi tháng 3.2021

“Lần đầu tôi đi Tà Năng - Phan Dũng là hồi tháng 3.2021 vào đúng mùa cỏ úa. Trong 3 ngày, tôi được trải nghiệm vẻ tuyệt đẹp của thiên nhiên. Đêm hôm đó cắm trại rồi mới đi tiếp, gió lạnh thổi hun hút, nhưng tôi đã chuẩn bị áo ấm. Tôi còn nhớ có một bạn trong đoàn bị đau chân quá phải nhờ người cõng một đoạn đường dài. Còn tôi vẫn sung sức sau 3 ngày di chuyển”, cụ ông kể.

Tháng 1.2022, ông Thạ tiếp tục chinh phục Tà Năng - Phan Dũng lần 2, chuyến đi này vẫn dài 35 km nhưng mùa cỏ xanh, và chỉ di chuyển trong 2 ngày, đòi hỏi bước chân phải nhanh hơn. “Cảm giác vượt qua được khó khăn, chiến thắng chính mình nó rất thích thú. Hơn nữa, niềm vui sướng khi chứng kiến tận mắt thiên nhiên tươi đẹp, hít hà mùi cỏ cây nó không thể nào diễn tả hết bằng lời”, người đàn ông mê trekking nói.

Cụ ông 70 tuổi trò chuyện với phóng viên

thúy hằng

Nhiều đoạn khó hơn vượt dãy Trường Sơn

Cụ Thạ là bộ đội từng tham gia kháng chiến chống Mỹ. Tháng 10.1972, người lính của tiểu đoàn 5, sư đoàn 305, Bộ tư lệnh đặc công ấy đang đóng quân ở Hải Phòng đã cùng đồng đội ròng rã vượt dãy Trường Sơn vào chi viện cho chiến trường miền Nam. Giai đoạn 1972-1973, ông ở đơn vị liên đội công nước Cửu Long, trực thuộc quân khu Sài Gòn - Gia Định. Bước vào chiến dịch Hồ Chí Minh, khi thành lập trung đoàn Gia Định, ông ở đơn vị này và tham gia kháng chiến cho tới ngày thống nhất đất nước.

Làm việc trong quân đội, sau đó ông Thạ xin chuyển ngành về công ty xây lắp điện 2 tại TP.HCM (trực thuộc Tổng công ty xây dựng công nghiệp Việt Nam) từ năm 1987 và công tác cho tới khi nghỉ hưu.

Cụ Thạ 2 lần trekking thành công Tà Năng - Phan Dũng

Người lính năm xưa trầm ngâm: “Tính ra từ ngày vượt dãy Trường Sơn 50 năm trước, bây giờ tôi mới có dịp đi bộ vượt rừng vượt núi như xưa, cùng với thế hệ con cháu mình. So với những ngày tháng gian khổ năm xưa, thì những bước chân trekking hôm nay có là gì”.

“Nhưng có những đoạn trekking Tà Năng - Phan Dũng tôi cảm giác còn khó hơn vượt dãy Trường Sơn, vì đường trơn trượt, chưa có đường mòn, phải có người dẫn đường thật sự rành đường, hướng dẫn cho mọi người qua. Những bước chân qua những quả đồi, cánh rừng, con suối đều khiến tôi ùa về những ký ức của thanh xuân”, cụ ông 70 tuổi bộc bạch.

Không chỉ thích đi trekking, bất cứ loại hình du lịch nào cũng có sức hấp dẫn với ông Thạ. Cụ ông chia sẻ mình là người thích xê dịch, không muốn ngồi yên một chỗ. Nghỉ hưu 10 năm nay, mỗi tháng ông đều tiết kiệm một khoản tiền để có dịp là lại lên đường.

Quê gốc ở Nam Định, nhiều năm về quê thăm bà con họ hàng, ông Thạ và các con cháu đều đi “phượt” nhiều tỉnh thành bằng xe máy, ô tô như Hà Giang, Cao Bằng, Bắc Kạn, Thái Nguyên, Điện Biên, Lạng Sơn, Lào Cai, Quảng Ninh…

Cụ Thạ ở núi Đá Chồng (Quảng Ninh)

Truyền cảm hứng sống tích cực cho người trẻ

Ông Thạ chỉ cao 1,58 m, nặng khoảng 46 kg. Anh Hồ Nhật Hà, người giảng dạy kỹ năng sống, đồng hành và dẫn đoàn trong các lần cụ Thạ trekking cực Đông, Tà Năng - Phan Dũng kể với phóng viên Báo Thanh Niên: "Cụ Thạ luôn trong top leo khỏe, mấy bạn thanh niên đi không lại với cụ. Người trẻ đi bao nhiêu km, cụ "chiến" bấy nhiêu, câu chuyện ấy động viên các bạn trẻ đừng bao giờ bỏ cuộc khi theo đuổi mục tiêu của mình".

Bí quyết nào để cụ ông có dẻo dai và ý chí đáng ngưỡng mộ để chinh phục nhiều cung đường "phượt"? Ông Thạ cho hay mình ăn uống lành mạnh, thích chế độ thực dưỡng với các loại hạt. Thi thoảng ông đi bộ ở công viên Gia Định, còn lại, ông dành thời gian ngồi thiền, dọn dẹp nhà cửa, nấu cơm cho vợ con. “Tôi vẫn bảo các bạn trẻ là do tôi nhẹ quá, gió thổi tôi đấy chứ tôi có đi đâu”, cụ ông hóm hỉnh.

"Tôi thích đi đây đó và nói chuyện cùng người trẻ, để được tiếp thêm năng lượng sống tích cực"

“Trước đây tôi hút thuốc lá nhưng đã cai hẳn hơn 30 năm nay. Rượu bia cũng không thích, nói tới nhậu là tôi không mê. Tôi chỉ thích đi đây đó, khám phá mọi nơi, gặp các bạn trẻ, bởi nói chuyện với các bạn ấy, tôi thấy mình được truyền thêm những năng lượng sống tích cực. Nhờ thế nên trẻ, khỏe chăng?”, cụ ông chia sẻ thêm.

Cụ Thạ đang ấp ủ hành trình thám hiểm hang Sơn Đoòng, Quảng Bình và đã tìm hiểu những quy định để có thể tham gia, đồng thời rèn luyện thể lực, tiết kiệm tài chính. "Tôi cũng rất thích những cung đường trekking tuyệt đẹp khác ở Tà Xùa (Sơn La) hay Lảo Thẩn (Lào Cai) và mong mình có đủ sức khỏe, cơ duyên để chinh phục được hết trong thời gian tới”, cụ ông 70 tuổi đam mê xê dịch hào hứng.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.