Điều gì khiến nhiều người chưa trở lại TP.HCM làm việc sau tết 2022?

Tấn Đạt
Tấn Đạt
08/02/2022 18:29 GMT+7

Thay vì trở lại TP.HCM vào mùng 6 hoặc mùng 7 xuân Nhâm Dần 2022, nhiều người này đã "gia hạn” để kéo dài thời gian nghỉ tết. Vậy điều gì khiến họ làm như thế?

“Gia hạn” thời gian để ở bên gia đình, nghỉ phép đi du lịch… đó là những điều khiến nhiều người chưa trở lại TP.HCM làm việc sau Tết Nhâm Dần 2022.

Nhiều người trở lại TP.HCM sau kỳ nghỉ Tết Nhâm Dần 2022

T.Đ

"Ở gần gia đình thêm chút nữa"

Khác với cái tết của mọi năm, trong dịp xuân 2022, anh N.V.Thắng, 27 tuổi, làm nhân viên truyền thông tại số 123 Võ Văn Tần, Q.3, TP.HCM vừa “gia hạn” thêm 7 ngày phép để ở bên gia đình thay vì mùng 6 tết trở lại TP.HCM làm việc.

Anh Thắng cho hay công việc của anh mang tính chất “xê dịch”, có thể làm mọi lúc mọi nơi. Tuy nhiên, bắt đầu từ tháng 7.2020, dịch Covid-19 bắt đầu bùng phát khiến công việc của anh bị “đóng băng”. Ngoài hạn chế nguồn thu nhập vì phải làm việc trực tuyến, anh còn không có thời gian về thăm gia đình.

Cây mai nhà anh Thắng đã tàn hoa, lá xanh mướt

N.V.THẮNG

“Sau khi hoàn thành công việc vào ngày 29 âm lịch (tháng chạp) là tôi về nhà ngay. Những ngày tết tôi bận bịu đủ thứ như đi chúc tết, cúng kính ông bà, từ bên ngoại đến nội nên thời gian dành cho gia đình rất ít. Bữa cơm với phụ huynh hầu như là không có”, anh Thắng nói.

Những ngày qua, bạn bè ở quê anh Thắng cũng đã đi làm, tất bật với công việc trong năm mới. Còn anh Thắng thì… đang đắm mình vào cái tết đúng nghĩa với gia đình dù cây mai trước nhà lá đã xanh mướt, những chậu bông cúc đối điện bắt đầu héo úa.

Ngày tết người trẻ bận nhiều công việc như quét mộ, cúng kính ông bà, tổ tiên

T.Đ

“Hết tết tôi mới được ngồi ăn cơm cùng ba, mẹ. Dẫu bàn ăn không còn vô số món, nhưng hình ảnh của sự quây quần khiến tôi vô cùng hạnh phúc, một cảm giác tuyệt vời sau những tháng ngày xa cách vì dịch Covid-19. Ngay thời điểm này, gia đình tôi giống như chỗ dựa về mặt tinh thần. Làm tôi quên đi những gánh lo toan trong một năm vất vả vừa qua, giúp tôi có động lực hơn để bắt đầu cho công việc sắp tới”, anh Thắng chia sẻ.

Công nhân được hỗ trợ 3 tháng tiền nhà khi trở lại khu công nghiệp làm việc

Giống như anh Thắng, nhiều ngày nay chàng trai 9x, Võ Phi Thành Đạt, 24 tuổi liên tục chia sẻ hình ảnh đón tết bên gia đình lên mạng xã hội. Một số người đã thả tim và bình luận rằng anh đón tết khá... kỹ. Tuy nhiên ít ai biết rằng trước những hình ảnh sum vầy ấy, chàng trai 9x này đã trải qua những tháng ngày chống dịch vô cùng cực khổ.

Để dành thời gian thêm cho gia đình, Đạt đã xin nghỉ phép thêm gần 1 tuần, đến 15.2, thì mới về lại Q.7, TP.HCM, bắt đầu công việc nhân viên văn phòng.

Thành Đạt cho hay năm vừa rồi là một sự mất mát và nhiều lắm những chặng đường khủng hoảng với bản thân và gia đình anh. Hơn nửa năm, anh chàng 9x cống hiến sức khỏe đi chống dịch, phơi mình ở tiền tuyến để dập dịch. "Những tháng ấy tôi đã mất đi người cha và nhiều người thân. Mất vô số thời gian ở gần bên gia đình, nhiều lắm những tình cảm gia đình nội ngoại tình thân", Đạt bộc bạch.

Gần nửa năm, Đạt đi chống dịch tại các quận, huyện tại TP.HCM

NVCC

“Sau khi hết thời gian nghỉ tết 2022 theo quy định tôi xin nghỉ phép thêm 1 tuần để ở gần gia đình thêm chút nữa, vì tôi hiểu hơn ai hết sau đợt dịch dữ vừa rồi, còn được nhìn thấy nhau, gần nhau là điều trân quý nhất. Tôi muốn dành thời gian nhiều nhất có thể để đưa mẹ và các em về lại Vĩnh Long, Long An... để thăm họ hàng, xa hơn là tôi thay ba thăm, chúc tết họ hàng, bạn bè gần xa ngoài Bắc vì bởi lẽ tôi trân trọng lắm lúc bình thường mới của mình”, Đạt tâm sự.

Nhiều người nghỉ thêm phép sau tết để vui chơi với gia đình

THÀNH ĐẠT CUNG CẤP

Có nguồn năng lượng mới cho năm 2022

Mùng 6 Tết Nhâm Dần 2022, nhiều người đổ về TP.HCM để bắt đầu làm việc thì chàng trai 10x, Trần Tấn Khánh Lâm, 21 tuổi, vẫn còn hào hứng trên chuyến du lịch độc hành trước khi trở lại công việc tại Q.Tân Bình, TP.HCM vào ngày 16.2.

Thay vì đi làm theo lịch trình, Khánh Lâm "gia hạn" thêm thời gian để đi du lịch một mình

NVCC

“Sau khi hết phép nghỉ tết tôi “gia hạn” thêm 9 ngày để lên lịch trình cho chuyến du lịch của riêng mình. Tham quan khám phá các tỉnh thành từ Tây Nguyên tới Huế bằng xe gắn máy. Với tôi, đi độc hành nó thoải mái, thích gì, ăn gì ở đâu cũng do mình chọn. Điều đặc biệt, trong dịp tết tôi luôn bận với công việc ở nhà, và lý do lớn nhất là ngại đi du lịch đông người, những lúc đó không thoải mái, cái gì cũng… kẹt”, Lâm chia sẻ.

Hiện tại, Lâm đang trong chuyến đi của mình

NVCC

Tương tự chị Nguyễn Thị Xuân, quê ở Tây Ninh cũng đã và đang tích cực dành thời gian leo núi Bà Đen sau một cái tết bên gia đình, người thân trước khi trở lại TP.HCM làm kế toán.

Chị Xuân chia sẻ chị đã “gia hạn” thêm gần 1 tuần nghỉ phép vì muốn dành cho bản thân thời gian cân bằng lại cuộc sống để có nguồn năng lượng mới cho năm mới 2022.

Sau tết, chị Xuân đã và đang tích cực đi leo núi để lấy lại sức khỏe sau tết

NVCC

Chị Xuân cho biết: "Đi du lịch giúp đầu óc được thư giãn, rèn luyện sức khỏe sau một mùa tết nạp đầy thức ăn. Đặc biệt, tôi có được một nguồn năng lượng mới, bừng sức sống, rất thuận lợi để bắt đầu cho một guồng quay công việc".

Có thể xử lý công việc ngay tại nhà

Trong khi đó, thạc sĩ Phạm Trí Nhựt, 25 tuổi, công tác tại Viện ứng dụng công nghệ và phát triển bền vững - Trường ĐH Nguyễn Tất Thành, cho hay thời gian anh nghỉ tết kéo dài đến ngày 13.2 thì mới trở lại TP.HCM làm việc. Theo anh Nhựt, việc này giúp tạo điều kiện cho anh thuận tiện hơn trong việc bố trí thời gian cho những kế hoạch của gia đình.

Xử lý công việc tại nhà, anh Nhựt có thêm thời gian bên gia đình mình

NVCC

"Sau một năm đầy biến động do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19. Nơi công tác đã linh hoạt và chủ động thay đổi phương thức làm việc sang hình thức trực tuyến. Chính vì vậy, chúng tôi hoàn toàn có thể xử lý công việc ngay tại nhà mà không cần phải luôn luôn có mặt tại cơ quan", anh Nhựt nói.

Rồi thạc sĩ trẻ này còn cho hay: "Đại dịch Covid-19 đi qua, nó tạo ra một thử thách buộc xã hội phải thay đổi và thích nghi với những điều kiện làm việc đa tầng, phù hợp với cuộc sống bình thường mới. Mong rằng mọi điều tốt đẹp sẽ sớm trở lại và mọi người sẽ luôn ngẩng đầu, siết chặt tay để bắt đầu một năm mới đầy hi vọng".

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.