Dân quân khu cách ly: Cả tháng lo miếng ăn giấc ngủ người xa lạ, thèm cơm nhà

19/04/2020 12:18 GMT+7

Gần 1 tháng làm nhiệm vụ phục vụ tại khu cách ly, niềm vui của Dương đơn giản là thấy mọi người khỏe mạnh, bình an rời khỏi. Nhưng vẫn không tránh khỏi cảm giác nhớ đến bữa cơm bên gia đình , nhớ người yêu.

Lo miếng ăn, giấc ngủ cho mấy chục người

Lê Huỳnh Dương (21 tuổi) là dân quân công tác tại Tiểu đoàn 1, Đại đội 4, Trường Quân sự Quân khu 7. Ngày 15.3, Dương và đồng đội nhận nhiệm vụ tại tổ phục vụ cách ly phòng dịch Covid-19 của đơn vị.
Khi người dân đến thực hiện cách ly, Dương sắp xếp phòng và vận chuyển đồ cá nhân của từng người lên. Trong thời gian cách ly, Dương và một phục vụ viên khác nhận nhiệm vụ chăm lo miếng ăn, giấc ngủ cho hơn 40 người tại tầng 5, tòa S49, khu A.
“Tôi dậy trước 6 giờ sáng dọn dẹp chỗ ngủ và làm vệ sinh cá nhân xong. Cơm giao tới thì tôi và đồng đội chia vào từng sọt rồi đem lên từng lầu chia cho mọi người”, Dương cho biết.
Công việc lặp lại vào giờ cơm trưa và tối. Ngoài phát cơm, nước Dương còn hỗ trợ người cách ly khi họ cần giúp đỡ bất kể ngày hay đêm. Dương cho người dân số điện thoại của mình, có việc gì chỉ cần gọi điện cậu có mặt ngay.
Dân quân phục vụ khu cách ly thèm gà sốt chanh của mẹ và cái hôn của cha1

Dương xa nhà gần 1 tháng để làm nhiệm vụ

Ảnh: NVCC

Dân quân phục vụ khu cách ly thèm gà sốt chanh của mẹ và cái hôn của cha2

Công việc thường ngày của Dương

Ảnh: NVCC

Nói về công việc của mình, Dương chia sẻ: “Công việc nguy hiểm chứ nhưng là đồng bào, chung dòng máu sao bỏ được. Bảo vệ mọi người cũng như tôi đang bảo vệ đất nước, bảo vệ gia đình của mình”.
Ban đầu, Dương có chút lo lắng vì bản thân có nguy cơ lây nhiễm cao. Nhưng khi được tập huấn về công tác phục vụ người cách ly, chàng trai 9x tự tin hơn. Phục vụ viên được phát đồ bảo hộ nhiều lớp, đo thân nhiệt mỗi ngày và lấy mẫu xét nghiệm để kiểm tra sức khỏe.
Bộ đồ bảo hộ nhiều lớp khiến Dương cảm thấy nóng nực, bí bách, nhất là khi Sài Gòn đang những ngày oi bức. Chưa kể khi tháo đồ xuống lại có những vết hằn trên da mặt nhưng chàng trai 21 tuổi vẫn không than phiền.
Dân quân phục vụ khu cách ly thèm gà sốt chanh của mẹ và cái hôn của cha3

Dương là phục vụ viên nhỏ tuổi thứ 2 trong đơn vị

Ảnh: NVCC

Dân quân phục vụ khu cách ly thèm gà sốt chanh của mẹ và cái hôn của cha4

Những xe chở đồ ăn, nước uống được phục vụ viên vận chuyển đến từng phòng

Ảnh: Nguyễn Anh Tuấn

Nhớ nhà, nhớ người yêu

Gần 1 tháng xa nhà, nỗi nhớ nhà, nhớ người yêu khiến Dương nhiều lúc ngậm ngùi. “Lúc đầu, nghe tôi nhận nhiệm vụ, bạn gái lo đến khóc. Cô gái sợ tôi tiếp xúc nhỡ may lây bệnh thì không biết phải làm sao. Mỗi lần điện thoại tôi cũng cố gắng động viên, an ủi bạn gái”, Dương kể lại.
Gia đình dù lo lắng nhưng vẫn điện thoại ủng hộ quyết định của Dương. Điều đó khiến cậu thấy tự hào và cố gắng nhiều hơn để người dân thực hiện cách ly cảm thấy thoải mái.
Dương chia sẻ: “Món gà sốt chanh của mẹ là số một. Tối nào mẹ cũng gọi tâm sự động viên tôi cố lên. Khi nào về mẹ sẽ nấu những món mà tôi thèm”.
Dương nhớ những buổi nhậu với ba và mấy dượng. Ba hay tâm sự với Dương chuyện đời, chuyện người, nói cho Dương nghe là con trai phải biết sống làm sao cho đúng.
Dân quân phục vụ khu cách ly thèm gà sốt chanh của mẹ và cái hôn của cha5

Xe đẩy không di chuyển được trên bậc thang nên dân quân, quân nhân phải bưng, vác lên các tầng lầu

Ảnh: Nguyễn Anh Tuấn

Dân quân phục vụ khu cách ly thèm gà sốt chanh của mẹ và cái hôn của cha6
Dân quân phục vụ khu cách ly thèm gà sốt chanh của mẹ và cái hôn của cha7

Không bưng nổi, các anh sáng tạo cách mới kéo thức ăn lên

Ảnh: Nguyễn Anh Tuấn

Những ngày này, Dương và đồng đội đang dọn dẹp lại trường học vì người cách ly gần như về hết. Chỉ còn vài người ở lại khiến Dương cảm thấy trống vắng đến lạ thường. Khi chăm sóc cho hơn 20 người, vất vả, cực nhọc đều có nhưng cũng có niềm vui, sự sẻ chia từ phía mọi người.
“Với tôi, niềm vui là được nhìn mọi người khỏe mạnh, không ai bị bệnh và bình an ra về. Nhưng khi mọi người về rồi thì cảm giác nhớ mọi người lắm. Khi tôi mệt mọi người luôn chọc, ghẹo cho tôi vui lên. Đó là tình người mà tôi trân quý”, Dương bùi ngùi nhớ lại.
Khi người cách ly về với gia đình thì Dương và các đồng đội vẫn tiếp tục ở lại đơn vị hoàn thành việc học tập, huấn luyện của mình. Gia đình Dương ở huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai. Chàng trai 9x lên Sài Gòn học tập và nhận nhiệm vụ ngay khi đơn vị trở thành khu cách ly.
Điều mong muốn lớn nhất của Dương bây giờ là dịch bệnh nhanh chóng qua đi để mọi người trở lại cuộc sống bình thường. Đó là những ngày tháng bình yên, không phải lo sợ bệnh tật, lây nhiễm. Đó cũng là ngày Dương được về nhà, về với người thân yêu.
Nhiếp ảnh gia Nguyễn Anh Tuấn trở về từ châu Âu và thực hiện cách ly tại trường Quân sự Quân khu 7. Được sự đồng ý của anh, Thanh Niên xin chia sẻ với quý độc giả những hình ảnh chân thực về công việc của những phục vụ viên như Huỳnh Dương tại khu cách ly.
Dân quân phục vụ khu cách ly thèm gà sốt chanh của mẹ và cái hôn của cha8

"Tới nơi rồi, bà con ơi có cơm rồi!"

Ảnh: Nguyễn Anh Tuấn

Dân quân phục vụ khu cách ly thèm gà sốt chanh của mẹ và cái hôn của cha9

Cơm có thì nước cũng có

Ảnh: Nguyễn Anh Tuấn

Dân quân phục vụ khu cách ly thèm gà sốt chanh của mẹ và cái hôn của cha10

Anh Chu Huy Hoàng (23 tuổi) là đồng nghiệp của Dương tại khu cách ly

Ảnh: Nguyễn Anh Tuấn

Dân quân phục vụ khu cách ly thèm gà sốt chanh của mẹ và cái hôn của cha11

Phút giây nghỉ ngơi, thư giãn của phục vụ viên và y bác sĩ

Ảnh: Nguyễn Anh Tuấn

Dân quân phục vụ khu cách ly thèm gà sốt chanh của mẹ và cái hôn của cha12

"Đứng yên đó! Để anh cột dây lại cho!"

Ảnh: Nguyễn Anh Tuấn

Dân quân phục vụ khu cách ly thèm gà sốt chanh của mẹ và cái hôn của cha13

"Wifi đến rồi bà con ơi!"

Ảnh: Nguyễn Anh Tuấn

Dân quân phục vụ khu cách ly thèm gà sốt chanh của mẹ và cái hôn của cha15

Mọi người vẫy mình thì mình cũng chào lại

Ảnh: Nguyễn Anh Tuấn

Dân quân phục vụ khu cách ly thèm gà sốt chanh của mẹ và cái hôn của cha14

14 ngày giúp mọi người xích lại gần nhau

Ảnh: Nguyễn Anh Tuấn

Dân quân phục vụ khu cách ly thèm gà sốt chanh của mẹ và cái hôn của cha16
Dân quân phục vụ khu cách ly thèm gà sốt chanh của mẹ và cái hôn của cha17

Các y bác sĩ lấy mẫu xét nghiệm tại khu cách ly

Ảnh: Nguyễn Anh Tuấn

Dân quân phục vụ khu cách ly thèm gà sốt chanh của mẹ và cái hôn của cha18

Bác sĩ đang kiểm tra nhiệt độ trong ngày của người cách ly

Ảnh: Nguyễn Anh Tuấn

Dân quân phục vụ khu cách ly thèm gà sốt chanh của mẹ và cái hôn của cha19
Dân quân phục vụ khu cách ly thèm gà sốt chanh của mẹ và cái hôn của cha20

Công việc dọn dẹp cuối ngày của các anh

Ảnh: Nguyễn Anh Tuấn

Dân quân phục vụ khu cách ly thèm gà sốt chanh của mẹ và cái hôn của cha21

Rác thải phải được xịt khử trùng trước khi đem đi

Ảnh: Nguyễn Anh Tuấn

Dân quân phục vụ khu cách ly thèm gà sốt chanh của mẹ và cái hôn của cha22
Dân quân phục vụ khu cách ly thèm gà sốt chanh của mẹ và cái hôn của cha23

Dọn dẹp cũng không quên vui đùa

Ảnh: Nguyễn Anh Tuấn

Dân quân phục vụ khu cách ly thèm gà sốt chanh của mẹ và cái hôn của cha24
Dân quân phục vụ khu cách ly thèm gà sốt chanh của mẹ và cái hôn của cha25

Phục vụ viên giúp người dân mang đồ ra về

Ảnh: Nguyễn Anh Tuấn

Dân quân phục vụ khu cách ly thèm gà sốt chanh của mẹ và cái hôn của cha26

Mọi người về mạnh giỏi, em ở lại tiếp tục với nhiệm vụ của mình

Ảnh: Nguyễn Anh Tuấn

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.