“Dạ cô ăn cơm trưa chưa? Cơm chay ngon lắm. Con đưa cô ăn trưa nghen”; “Dạ bà ăn cơm chưa? Con đưa bà cơm chay và chai nước suối, bà ăn và uống nước cho mát nhé!”…
Những lời hỏi han ân cần ấy cùng hình ảnh quen thuộc của anh Nguyễn Đình Phi (27 tuổi, trú tại phường Cẩm Thành, tỉnh Quảng Ngãi) và vợ khi mang cơm trao tận tay người nghèo đã trở thành một nét đẹp giữa phố phường Quảng Ngãi. Cứ đều đặn mỗi tháng, vợ chồng anh lại dành một phần lợi nhuận từ việc kinh doanh để nấu cơm, mang tặng những người đang nhọc nhằn mưu sinh.

Hình ảnh anh Đình Phi đi trao cơm từ thiện giữa trưa nắng (ảnh cắt từ clip)
ẢNH: TGCC
Nhìn “dữ dằn”, sống lại rất tình
Thoạt nhìn, không ít người có thể lầm tưởng anh Đình Phi là một người “dữ dằn”, “dân chơi” bởi trên người anh có những hình xăm nghệ thuật. Thế nhưng, tiếp xúc và trò chuyện mới thấy phía sau vẻ ngoài ấy là một chủ cửa hàng mua bán điện thoại di động, linh kiện điện tử hiền lành, ấm áp và giàu lòng trắc ẩn.
Điều khiến nhiều người bất ngờ là anh Phi thường xuyên dành thời gian, tiền bạc để giúp những người có hoàn cảnh khó khăn. Sự sẻ chia ấy xuất phát từ những gì anh bắt gặp mỗi ngày trên đường phố: người bán vé số, người nhặt ve chai, những người lớn tuổi đạp xích lô, chạy xe thồ… vẫn phải mưu sinh dưới cái nắng gay gắt hoặc giữa những cơn mưa.
Anh Phi kể, hằng ngày mở cửa hàng kinh doanh, nhìn ra đường phố, anh thường bắt gặp những cảnh đời nhọc nhằn ấy. Chứng kiến họ vất vả kiếm sống, anh không khỏi xúc động và thương cảm.
Không chần chừ, anh bàn với vợ việc trích một phần lợi nhuận từ cửa hàng để nấu cơm, mang tặng những người nghèo đang mưu sinh trên đường phố, giúp họ có một bữa ăn và bớt đi phần nào chi phí sinh hoạt. Anh vui khi vợ đồng lòng cùng mình làm việc thiện.
“Khi nghe em nói vậy, cô ấy đã đồng ý vì từ lâu cũng thích làm việc thiện, thích chia sẻ với người nghèo khó nhưng chưa có điều kiện cũng như chưa có cơ hội”, anh Đình Phi chia sẻ.
Hơn ba tháng qua, cứ đều đặn mỗi tháng hai lần, vào ngày rằm và mồng một, vợ chồng anh lại lên kế hoạch tự nấu khoảng 50 phần cơm để trao tận tay những người nghèo mưu sinh trên đường phố. Có tháng, nếu việc kinh doanh thuận lợi, anh lại làm thêm một lần nữa.
Cơm ngon gửi cả tấm lòng
Dù là cơm chay hay cơm mặn, vợ chồng anh Phi đều lựa chọn thực phẩm kỹ lưỡng, ưu tiên những nguyên liệu chất lượng, bảo đảm an toàn để mỗi phần cơm khi đến tay người nhận đều thơm ngon, đầy đặn.
“Mình đã làm từ thiện, giúp đỡ bà con nghèo khó bằng những phần cơm chay hay những phần cơm mặn thì phải làm cho ngon, chất lượng và tử tế, để khi họ nhận mỗi phần cơm trên tay và dùng mới thấy tấm lòng của mình gửi gắm vào đó. Làm vậy họ mới háo hức và mong nhận cho những lần sau”, anh Phi cho biết.
Khi cơm và thức ăn đã nấu xong, đóng hộp, vợ chồng anh chở nhau trên chiếc xe máy, rảo quanh các tuyến đường để tìm những người nghèo, người lớn tuổi đang mưu sinh, trao tận tay họ phần cơm nóng cùng chai nước suối mát lạnh.
Sau khi trao hết những phần cơm theo kế hoạch, số cơm còn lại được anh mang về, đặt ngay ngắn trên những chiếc bàn nhỏ trước cửa tiệm để bà con, những người mưu sinh ngang qua có thể ghé nhận và dùng bữa trưa. Từ đó, khoảng sân phía trước cửa hàng cũng trở thành điểm nhận cơm miễn phí quen thuộc của nhiều người nghèo mỗi tháng.
“Với người có điều kiện thì không nói, với người nghèo khó, người già cả mưu sinh trên đường phố, một vài phần cơm trưa cho mình và cho người thân cùng chai nước suối mát lạnh cũng đỡ một phần chi phí”, anh Phi nói.

Những phần cơm từ thiện đã chuẩn bị xong, vợ chồng anh chuẩn bị trao đến tay người nghèo
ẢNH: TGCC
Mỗi lần, vợ chồng anh chuẩn bị khoảng 50 phần cơm và 50 chai nước suối, tổng kinh phí gần 3 triệu đồng. Theo anh Phi, số tiền ấy không quá lớn, nhưng “của ít lòng nhiều”. Sau này, nếu có thêm thời gian, điều kiện và bà con cần nhiều phần cơm hơn, vợ chồng anh sẽ tính toán để tăng số lượng trao tặng.
Anh Phi cũng cho biết gần đây anh có ý định đi hiến máu để cứu người, giúp đời. Tuy nhiên, do đang xăm hình nên hiện anh chưa thể thực hiện được nguyện vọng này.
“Chắc chắn thời gian sau khi có đủ điều kiện em sẽ đi hiến máu của mình để cứu người, giúp đời, giúp người bệnh để cuộc sống của mình có ý nghĩa nhiều hơn”, anh Phi nói.


Địa chỉ phía trước cửa hàng trở thành điểm nhận cơm miễn phí của người nghèo
ẢNH: TGCC
Chị Võ Thị Thu Hằng, hàng xóm của vợ chồng anh Đình Phi, cho biết lúc mới nhìn anh Phi, nhiều người có thể nghĩ anh khá dữ dằn, nhưng tiếp xúc rồi mới thấy anh hiền và tử tế. Dù còn trẻ, vợ chồng anh Phi đã biết sẻ chia với những hoàn cảnh khó khăn bằng việc làm thiết thực là tự nấu cơm và trao tận tay người nghèo.
“Việc làm của vợ chồng anh Phi thật đáng khâm phục, ngưỡng mộ”, chị Hằng chia sẻ.
Bà Đỗ Thị Mỹ Lợi, Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ phường Cẩm Thành, cho biết việc ngày càng có nhiều người trẻ ở Quảng Ngãi tham gia các hoạt động thiện nguyện, trong đó có vợ chồng anh Nguyễn Đình Phi thường xuyên nấu những phần cơm thơm ngon mang tặng người nghèo, là việc làm hết sức nhân văn.
Theo bà Lợi, những nghĩa cử ấy thể hiện tinh thần tương thân tương ái, đáng được ghi nhận, biểu dương, qua đó góp phần lan tỏa lòng nhân ái và những hành động đẹp của tuổi trẻ trong đời sống xã hội.

Những phần cơm từ thiện chờ người mưu sinh trên đường phố tới nhận
ẢNH: TGCC
Tiết trời Quảng Ngãi mùa hè nóng bức. Giữa cái nắng gay gắt ấy, hình ảnh vợ chồng anh Đình Phi chở nhau trên chiếc xe máy, rảo qua từng tuyến phố để kịp trao những phần cơm còn nóng hổi cùng chai nước suối lạnh cho người nghèo khiến nhiều người đi đường cảm thấy mát lòng.
Một phần cơm có thể không lớn, nhưng trên hành trình mưu sinh nhọc nhằn của những người lao động nghèo, đó là một bữa trưa được trao bằng sự sẻ chia và chân tình.
Mời tham gia cuộc thi Sống đẹp lần VI, với tổng giải thưởng 400 triệu đồng
Bước sang mùa thứ VI với chủ đề Hành trình không giới hạn, cuộc thi Sống đẹp do Báo Thanh Niên tổ chức tiếp tục mở rộng phạm vi tìm kiếm và tôn vinh những giá trị tốt đẹp trong đời sống hằng ngày. Cuộc thi bao gồm hạng mục Bài viết (ký sự, phóng sự, ghi chép) cùng hạng mục Ảnh với tổng giá trị giải thưởng là 400 triệu đồng.
Bài dự thi gửi về địa chỉ email: songdep@thanhnien.vn, hoặc gửi bằng đường bưu điện về Tòa soạn Báo Thanh Niên: 268 - 270 Nguyễn Đình Chiểu, P.Xuân Hòa, TP.HCM (ngoài bì thư ghi rõ: Bài viết tham dự cuộc thi SỐNG ĐẸP lần VI - 2026. Lưu ý chỉ áp dụng cho hạng mục dự thi Bài viết).
Thời hạn gửi tác phẩm dự thi: đến hết ngày 31.10.2026.
Xem chi tiết thể lệ cuộc thi tại thanhnien.vn

Bình luận (0)