Em sẽ trả ơn cuộc đời…

29/10/2021 08:05 GMT+7

Rưng rưng với những số tiền nhận được từ chương trình học bổng Nghị lực mùa thi 2021, các thí sinh đều cho rằng đây là 'hành trang' để đi tiếp vào đời và sau này trả ơn cuộc đời.

“Với hơn 170 triệu đồng bạn đọc ủng hộ, em sẽ cố gắng học tập thật tốt để sau này có thể quay lại hỗ trợ những bạn khốn khó, từng thiếu thốn như em”, nữ sinh Phạm Hoàng Thùy Trang nói với Ban tổ chức chương trình Tiếp sức mùa thi sáng qua.

Phạm Hoàng Thùy Trang, trú 23/2 tổ 22, KP.1, đường Bà Triệu, TT.Hóc Môn (TP.HCM) đã trúng tuyển Trường ĐH Công nghiệp TP.HCM. Nữ sinh ở với bà ngoại và mẹ bị mù trong gian nhà nhỏ tâm sự: Bà ngoại của em mỗi ngày phụ cắt cà pháo cho quán ăn, được trả 50.000 đồng/ngày, còn mẹ làm công quả ở chùa, ai cho gạo, muối gì thì mang về ăn qua ngày. Trang lớn lên trong thiếu thốn vật chất nhưng tràn ngập yêu thương của bà, của mẹ và khao khát được học hành tử tế. Em tâm sự, học bổng Nghị lực mùa thi 2021 đã giúp em đi tiếp hành trình mơ ước của đời mình và có thêm niềm tin rằng, những điều tốt đẹp, nhân ái trong cuộc đời này còn có ở khắp nơi.

Đại diện Ban tổ chức chương trình Tiếp sức mùa thi động viên em Nguyễn Minh Thường tự tin và vươn lên trong cuộc sống

Nữ Vương

Trong khi đó, nam sinh Nguyễn Minh Thường, người đã trúng tuyển Trường ĐH Công nghệ thông tin, ĐH Quốc gia TP.HCM, cho hay khoản tiền hơn 100 triệu đồng bạn đọc Báo Thanh Niên ủng hộ giúp em tự tin bước vào giảng đường, chị gái của em cũng bớt đi gánh lo toan thường trực. Chưa hết, bạn đọc Thanh Niên đã tặng máy tính giúp em yên tâm học công nghệ thông tin và gọi điện thoại động viên, khiến em rất xúc động. “Em đang học trực tuyến tại nhà, thời gian tới em sẽ xin ở tại ký túc xá với các bạn để tiết kiệm chi phí. Em cũng sẽ đi làm thêm để lo sinh hoạt phí trong suốt các năm học. Em biết rằng mình rất may mắn khi được nhiều bạn đọc yêu thương, do đó em sẽ cố gắng cả trong học tập và trong cuộc sống, để không phụ lòng tin tưởng của tất cả mọi người”, Thường bộc bạch.

Bên bến đò đường Rạch Bà Lớn, xã Phong Phú, H.Bình Chánh, TP.HCM, chàng trai không cha, không mẹ, không có mái nhà che mưa nắng Nguyễn Ngọc Trầm tâm sự em không thể hình dung mình được nhận tới hơn 124 triệu đồng từ bạn đọc. Trầm trúng tuyển vào Trường ĐH Kinh tế - Tài chính TP.HCM (UEF) trong đợt tuyển sinh vừa qua, song vì quá khó khăn, vừa đi học, vừa chạy xe ôm kiếm tiền nuôi thân, không biết mình có thể “kham” nổi học phí suốt 4 năm học không, em đã chưa dám nộp hồ sơ nhập học. “Em rất yêu thích ngành tài chính ngân hàng và luôn mong chờ, một phép màu nào đó giúp em được trở thành sinh viên”, Trầm nói.

Thầy Đặng Văn Út, Phó hiệu trưởng Trường THPT Bình Chánh, cảm động trước tấm lòng của các nhà hảo tâm, bạn đọc Báo Thanh Niên và cảm ơn Ban tổ chức Tiếp sức mùa thi đã là một cầu nối nhân văn, trong nhiều năm qua tiếp sức cho rất nhiều học sinh nghèo ở ngoại thành viết tiếp ước mơ. “Là một người cha, đại diện cho các phụ huynh học sinh, tôi rất biết ơn chương trình”, thầy Út bộc bạch.

Em Đặng Ngọc Lan, tân sinh viên Trường ĐH Nông Lâm TP.HCM, cho biết em và bác của em cảm ơn tấm lòng của các cô chú bạn đọc Báo Thanh Niên. “Học bổng Nghị lực mùa thi đã góp phần thay đổi cuộc đời của em”, Lan nói. Trong khi đó, Lại Ngọc Anh Thư (cựu học sinh THPT Bình Chánh) xúc động: “Em đã vươn tới giấc mơ trở thành sinh viên Trường ĐH Sư phạm TP.HCM một phần nhờ cô giáo của em, nhờ học bổng của Báo Thanh Niên.

Em sẽ cố gắng học tập, để sớm trở thành một cô giáo, có thể tiếp nối hành trình tử tế mà thầy cô em đã đi qua, giúp được thật nhiều những trò nghèo hiếu học khác”.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.