Bà Tây bán hàng rong hiếm hoi ở Sài Gòn: 'Tôi vui vì có công việc mưu sinh'

24/03/2021 08:29 GMT+7

Do ảnh hưởng của Covid-19 , chị Irina Khmylnilova (46 tuổi, người Belarus) không thể tiếp tục công việc trong ngành lữ hành như trước đây. Từ đó, chị chuyển qua bán bánh dạo khắp đường phố ở Sài Gòn.

Trên đường phố trung tâm TP.HCM những ngày qua xuất hiện hình ảnh người phụ nữ ngoại quốc ôm thùng bánh kem bán hàng rong trên vỉa hè, thu hút sự chú ý của nhiều người. Điều khác biệt lớn nhất của người phụ nữ này với những người bán hàng rong khác chính là vóc dáng cao lớn và nước da trắng bóc.
Đó là chị Irina Khmylnilova (46 tuổi) đến từ thành phố Vitebsk, Belarus. Năm 2019, chị đến du lịch Việt Nam, thăm thú nhiều địa danh và ngay lập tức cảm thấy gắn kết với nơi này. Sau khi thu xếp tài chính ở quê nhà, chị chuyển đến sinh sống tại Việt Nam từ tháng 2.2020 và làm việc trong ngành lữ hành tại Nha Trang. Tuy nhiên, đây cũng là thời điểm dịch Covid-19 bùng phát và công việc của chị tại Việt Nam gặp nhiều khó khăn. 

Vóc dáng cao lớn nổi bật giữa đám đông của chị Irina

Lê Nam

“Tôi sống ở Nha Trang và làm việc trong ngành lữ hành, bán các tour cho du khách Nga. Khi chính sách giãn cách bắt đầu áp dụng ở nhiều quốc gia thì tôi không thể tiếp tục công việc cũ. Trong lúc tìm kiếm cơ hội thì tôi gặp gỡ những người bạn giống mình và cùng nhau kinh doanh ẩm thực. Nhiều người nước ngoài tại Việt Nam như tôi trong năm qua bắt đầu buôn bán thức ăn và có thể tự kiếm sống”, chị Irina kể.
Tại Nha Trang, chị Irina tìm được một nhóm hơn 10 người ngoại quốc cùng chung cảnh ngộ bị kẹt lại do dịch Covid-19 và không có việc làm. Từ đó, nhóm của chị bắt đầu cùng nhau làm bánh ngọt, các loại bánh mì, kem và mang đi bán. Irina và những người bạn cảm thấy may mắn vì giữa giai đoạn khó khăn này có được một công việc kiếm ra tiền, trang trải cuộc sống.

Kẹt lại vì Covid và mưu sinh bằng nghề bán bánh

Ban đầu, nhóm của chị Irina làm bánh ngọt theo công thức của Nga, dần dần làm theo các đơn đặt hàng từ khách Việt.
“Những thực khách nhí tại Việt Nam rất thích bánh do chúng tôi làm, hỗ trợ chúng tôi rất nhiều. Tôi rất biết ơn những người Việt Nam luôn đón nhận chúng tôi với nụ cười mến khách. Với chúng tôi thì chất lượng và vệ sinh luôn được đặt lên hàng đầu. Chúng tôi bảo quản bánh trong thùng lạnh, cũng như dùng nguyên liệu chất lượng, từ phô mai, bơ, sữa. Đánh giá và sự tin tưởng của người dùng Việt Nam rất quan trọng” chị Irina cho hay.

Các loại bánh kiểu Nga mà chị Irina mang theo bán

Lê Nam

Vừa nói, người phụ nữ ngoài quốc bán bánh dạo vừa chỉ vào từng loại bánh được xếp trong thùng xốp. Thùng bánh của của chị gồm các loại bánh như cacaola, bánh mật ong, phô mai, kem xốp, socola, kem napoleon hay socola phô mai. Giá mỗi chiếc giao động từ 25-35.000 đồng.
“Mỗi ngày tôi bán được khoảng 3 thùng bánh, một thùng khoảng 30 chiếc. Mỗi thùng cá nhân tôi bán ra được hưởng một chút phần trăm lợi nhuận”, chị nói.

Chị Irina đi bán bánh dạo ở chợ Tân Định

Lê Nam

Nhiều tiểu thương ở chợ đã quen mặt chị Irina

Lê Nam

Irina thuê một căn phòng trọ trên đường Đặng Dung, Q.1, TP.HCM. Chị ra khỏi nhà với thùng bánh từ 7 giờ sáng đến 11 giờ, buổi chiều bán từ 15 giờ - 17 giờ. Ngoài ra, nhóm cũng trả cho chị một khoản lương để có thể trang trải tiền thuê nhà.
“Những ngày được nghỉ tôi tranh thủ đi thăm các bảo tàng, đền chùa ở Sài Gòn. Dù thực ra tôi không dư dả gì nhưng thành phố này quá tuyệt vời, nhiều nền văn hóa đặc sắc cũng như chi phí di chuyển không quá cao nên tôi vẫn dành thời gian tham quan”, chị kể.

“Bà Tây” bán hàng rong hay cười

Một mình vào TP.HCM bán bánh, bạn của chị chính là những người bán hàng rong, bán vé số trên vỉa hè. Hầu như ai đi qua gặp chị cũng vẫy tay chào đầy thân quen, Irina lại tươi cười chào lại và giới thiệu rằng “bạn tôi đó”.
Khi được hỏi về phản ứng của mọi người thế nào khi thấy một “bà Tây bán hàng rong” trên đường phố, chị thích thú kể: “Những ngày đầu đi bán bánh ở Sài Gòn rất vui. Khi tôi ôm thùng bánh xuống phố thì nhiều người Việt thấy rất lạ. Nhưng họ phản ứng với điều lạ lẫm đó với niềm hân hoan, họ luôn mỉm cười khi gặp tôi. Nhiều người hỏi tôi đến từ đâu, thậm chí còn mời tôi thử một số món.

Mỗi loại bánh của chị có giá từ 25.000 đến 35.000 đồng/chiếc

Lê Nam

Trẻ con thì thấy tôi da trắng nên còn hay giao tiếp với tôi bằng tiếng Anh. Các chị, các cô còn quan tâm về việc một người phụ nữ ngoại quốc như tôi sinh sống một mình như thế nào. Các chú, các anh thì bàn luận với tôi về kinh tế, về Covid-19. Ai cũng giúp đỡ tôi một điều gì đó. Từ khi tôi đến đất nước các bạn, tôi luôn gặp được người tốt” chị Irina nhớ lại.
Chị Irina từng đi du lịch ở Chile, Thái Lan, Israel, Ukraina, Nga, Ai Cập nhưng Việt Nam thật sự khác biệt bởi những điều kỳ diệu đến với chị.
“Ở Việt Nam, tôi thích ăn phở, những mùi hương đặc biệt ở khu vực tôi tham quan, nụ cười của người dân, cảnh quan đẹp và những thác nước. Tôi đã từng một mình lái xe du lịch Đà Lạt, Mũi Né; đi tour tham quan Hà Nội, Hạ Long và chỉ biết cảm ơn vì những điều tử tế các bạn dành cho tôi” chị Irina chia sẻ.

Gặp ai, chị Irina cũng cười rất tươi dù họ có mua hàng hay không

Lê Nam

Chị có 2 người con trai. Người con lớn năm nay 27 tuổi, làm streamer tại công ty game Warcraft nổi tiếng ở Belarus và sắp làm bố.
“Tháng 8 này, con dâu tôi sẽ sinh con, thế là tôi sắp thành bà nội rồi. Còn con trai nhỏ của tôi tên Alexander, năm nay 17 tuổi và đang học đại học. Tôi lúc nào cũng nhớ chúng nhiều. Khi bán bánh gần các trường học, tôi thấy những học sinh Việt Nam trạc tuổi con tôi thì càng làm nhớ chúng hơn. Ngày nào, 3 mẹ con cũng dành thời gian tâm sự. Hy vọng sớm có ngày chúng nó đến thăm tôi để 3 mẹ con đoàn tụ”, chị xúc động.

Chị kết bạn với những người bán vé số...

Lê Nam

... và cả bà chủ tiệm vàng

Lê Nam

Hiện, chị Irina rất mong muốn học thêm tiếng Việt để có nhiều cơ hội làm việc hơn. Mỗi ngày, chị có thời gian từ 18 giờ đến tối nên rất hy vọng tìm được các lớp dạy tiếng Việt cho người nước ngoài.
 
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.