Giẫm đạp kinh hoàng ở Israel, hàng chục người chết

30/04/2021 17:20 GMT+7

Hàng chục người thiệt mạng vì giẫm đạp nhau trong một lễ hội tôn giáo ở Israel trong ngày 30.4. Thủ tướng Benjamin Netanyahu đã gọi đây là “thảm họa kinh hoàng”.

Hàng chục ngàn người theo nhánh bảo thủ của Do Thái giáo đã tập trung tại Hầm mộ ở Núi Meron để tham dự lễ hội Lag B’Omer thường niên, nơi họ sẽ cầu nguyện và nhảy múa suốt ngày đêm.
Đám đông tụ tập bất chấp các cảnh báo từ ngành y tế.
Các nhân chứng cho biết đám đông đang giẫm đạp lên nhau khi ban tổ chức kêu gọi mọi người giải tán qua loa.
Cơ quan y tế khẩn cấp Israel cho biết có hàng chục người thiệt mạng và hơn 100 người bị thương. Trong số các nạn nhân còn có nhiều trẻ em.

Các nhân viên y tế và cứu hộ tại sự kiện Lag B'Omer ở Núi Meron (Israel) đã khiến hàng chục trường hợp tử vong vì giẫm đạp nhau.

Reuters

Cảnh sát cho biết hôm 29.4 đã bắt giữ 2 người phá hoại nỗ lực giữ trật tự tại lễ hội này của nhà chức trách.
Nhiều đoạn video đăng trên mạng xã hội cho thấy cảnh tượng hỗn loạn khi nhiều người đàn ông cố đẩy sập bức tường để thoát khỏi đám giẫm đạp.
Thi thể nạn nhân được phủ trong chăn bạc nằm trên cáng đặt dọc hành lang. Trong lúc các nhân viên y tế tìm cách tiếp cận những người bị thương, cảnh sát đã đóng cửa địa điểm này và yêu cầu tất cả mọi người ra ngoài. Trực thăng quân đội đưa người bị thương đến bệnh viện.
Hầm mộ ở Núi Meron là một nơi hành hương nổi tiếng - một trong những địa điểm linh thiêng nhất của đạo Do Thái. Năm 2020 đã có lệnh cấm đốt lửa trại riêng ở Núi Meron nhằm chống dịch Covid-19. Tuy nhiên, các lệnh phong tỏa đã được nới lỏng trong năm 2021 nhờ việc Israel nhanh chóng phân phối vắc xin. 
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.