Gọi 10 nơi đều 'cháy' phòng, khách kéo va li giữa trưa tìm nhà nghỉ ở Đà Lạt

04/02/2022 18:21 GMT+7

Lượng khách du lịch đổ về Đà Lạt tăng cao những ngày đầu xuân khiến cho nhà nghỉ, homestay cháy phòng. Trưa mùng 4 tết, nhiều người đẩy va li giữa phố, loay hoay tìm nơi nghỉ ngơi sau chặng đường dài di chuyển.

Kéo lê va li ngoài đường giữa trưa, mệt mỏi nằm nghỉ trên bãi cỏ hay uống nước tán gẫu trong lúc chờ liên hệ khách sạn... Không chỉ một vài mà đây là tình cảnh chung của rất nhiều du khách đến thành phố Đà Lạt (tỉnh Lâm Đồng) trong những ngày đầu năm mới Nhâm Dần 2022 khi lượng khách quá đông dẫn đến khách sạn, nhà nghỉ “cháy” phòng.

Nhiều du khách mệt mỏi trải bạt nằm nghỉ trên bãi cỏ

lê nam

Giữa trưa, nhiều du khách vẫn kéo va li đi tìm nơi nghỉ chân

lê nam

Những tưởng sẽ có một chuyến du lịch nghỉ dưỡng trọn vẹn ở thành phố sương mù sau một năm biến động vì dịch bệnh, nhiều du khách đã “vỡ mộng” khi lâm vào cảnh tiến thoái lưỡng nan ở không được mà đi cũng chẳng xong.

Anh Hải Dương (39 tuổi, ngụ Đồng Nai) đưa cả gia đình đi du lịch từ 14 giờ ngày mùng 3 tết và đến Đà Lạt vào 4 giờ sáng ngày mùng 4 tết. Sau một chặng đường dài kẹt xe, gia đình anh Dương phải mắc võng nghỉ chân ở bãi cỏ bên đường vì không thể thuê được phòng, dù đã gọi đến hơn 10 địa chỉ lưu trú trong thành phố.

Gia đình anh Dương nghỉ chân bên hồ Xuân Hương trong lúc chờ liên hệ được khách sạn

lê nam

"Cháy phòng, cháy phòng, hết phòng. Mình đi hỏi phải 10 nơi rồi, với lại giá cũng hơi cao. Nhà mình ở phòng VIP thì không được, phòng đôi thì hơi cao. Xác định đi du lịch lên đây sẽ đông rồi vì sau thời gian dịch, mọi người dân được đi du lịch rồi nên khả năng trên này sẽ đông. Mình biết vậy rồi nhưng vẫn đi vì thích không khí ở trên đây" anh Dương cho hay.

Một nhóm bạn trẻĐắk Lắk xuất phát từ 6 giờ sáng, đến Đà Lạt lúc 12 giờ 30 phút trưa mùng 4 tết cũng chung hoàn cảnh khi bất lực trước việc tìm nhà nghỉ, khách sạn để nghỉ chân.

Nhóm bạn trẻ từ Đắk Lắk cũng chọn nghỉ lại cạnh hồ Xuân Hương

lê namm

"Em đã hỏi tất cả 4 nơi rồi nhưng hết phòng cả. May mà xe máy không hư chứ nếu hư là dắt bộ tới đây rồi nhưng vì được đi chung với bạn bè nên em vẫn vui" em Huỳnh Tấn Phát (17 tuổi) cho hay.

Chị Bồng Sơn, chủ một homestay tại số 24 đường Cao Thắng (TP. Đà Lạt) kéo mỏi tay không hết tin nhắn hỏi thuê phòng lưu trú của khách du lịch trong điện thoại. Sau một năm khó khăn và vắng khách du lịch do dịch Covid-19, lượng khách đến Đà Lạt tăng đột biến vào ngày đầu năm mới khiến không ít chủ khách sạn, nhà nghỉ, homestay bất ngờ và vui mừng.

Hàng dài tin nhắn hỏi thuê phòng tại homestay của chị Bồng Sơn

lê nam

Trưa mùng 4 tết, không ít khách du lịch vẫn đẩy va li trên đường phố Đà Lạt để tìm một chỗ nghỉ chân.

Hoa anh đào vẫn đang nở hồng rực rỡ ở các cung đường trong thành phố Đà Lạt, dòng người ùn ùn kéo về du xuân với chằng chịt hành lý, balo ở sau xe.

Dù biết sẽ đông đúc nhưng nhiều du khách vẫn chọn Đà Lạt làm nơi du xuân đầu năm

lê nam

Dù đông đúc và khó tìm nơi ăn chốn nghỉ nhưng với nhiều người, chỉ cần hưởng một chút không khí se lạnh cùng một vài bức ảnh đẹp cũng đã thỏa mãn những vị khách du xuân yêu Đà Lạt đầu năm.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.