Hơn 1.000 khán giả có mặt tại Nhà hát Bến Thành trong đêm nhạc Mẹ tôi..., sự kiện trung tâm khép lại mùa 6 của chương trình nghệ thuật Mẹ là tình yêu do Quỹ từ thiện Bông Hồng Nhỏ tổ chức. Trên sân khấu, các nghệ sĩ lần lượt thể hiện những ca khúc gắn với hình ảnh người mẹ. Cẩm Vân và CeCe Trương thể hiện Ca dao mẹ, Một ngày tôi quên hết. Hồng Nhung trình diễn Mẹ ru, Mẹ yêu con và Cảm ơn. Hiền Thục thể hiện Nhật ký của mẹ, Hồ Văn Cường cùng Duy Mạnh hát Con sẽ không quên, còn Hoàng Bách mang đến Tôi muốn về nhà.
Cầm và Táo cùng các nghệ sĩ hòa giọng trong ca khúc Chưa bao giờ mẹ kể, tạo nên những màu sắc khác nhau khi cùng nhìn về mẹ từ ký ức tuổi thơ, đời sống gia đình đến hành trình trưởng thành.
Hồ Văn Cường nhớ những ngày mẹ bán ve chai
Chia sẻ trước khi trình diễn, Hồ Văn Cường cho biết "hy sinh” là từ anh nghĩ đến đầu tiên khi nhắc về mẹ. Nam ca sĩ kể, những năm thơ ấu ở quê, gia đình gặp nhiều khó khăn. Để lo cho con học hành và chăm sóc gia đình, mẹ anh làm nhiều công việc khác nhau, từ bán vé số, mua ve chai đến những công việc nặng nhẹ khác.

Hồ Văn Cường nghẹn ngào nhớ lại cuộc sống vất vả của mẹ
Ảnh: BTC
"Ngày trước, tôi không có quá nhiều cảm nhận là mẹ hy sinh như vậy. Nhưng đến thời điểm hiện tại, để tôi được như ngày hôm nay, được học hành, có cuộc sống ổn định và theo đuổi đam mê, mẹ phải hy sinh rất nhiều thời gian, sức khỏe cũng như những điều mong muốn riêng của bản thân", Hồ Văn Cường chia sẻ.
Nếu Hồ Văn Cường nhìn về mẹ từ sự "hy sinh", Duy Mạnh lại chọn "bao dung" khi được hỏi về mẹ. Nam ca sĩ nhớ lại thời thơ ấu là con út trong gia đình có bốn anh em trai, Duy Mạnh thừa nhận từng rất nghịch ngợm. Anh kể những lần lén lấy tiền của mẹ để tiêu và những trò nghịch khiến mẹ phát hiện nhưng vẫn thường che chở cho mình trước sự nghiêm khắc của cha.
Với Duy Mạnh, sự bao dung của mẹ cũng trở thành một phần cảm hứng để anh viết Tình em là đại dương. Ca khúc không đơn thuần nói về tình yêu đôi lứa mà bắt nguồn từ cách anh nhìn vào tình cảm của mẹ dành cho cha. Duy Mạnh cho biết anh từng mong người vợ sau này có tính cách bao dung giống mẹ. Theo nam ca sĩ, may mắn là người vợ của anh cũng có sự bao dung gần giống mẹ mình.
Cầm - con gái ca sĩ Duy Mạnh cũng nhắc đến sự "bao dung" của mẹ. Nữ ca sĩ kể mình từng nghịch ngợm, có lúc nói dối nhưng mẹ luôn phát hiện ra. Dù vậy, mẹ vẫn tha thứ. Cầm cho rằng chính sự dịu dàng đó góp phần hình thành tính cách của cô hiện tại.
Hồng Nhung tiếp nối mạch cảm xúc về mẹ. Với nữ ca sĩ, lời ru của mẹ không chỉ là ký ức tuổi thơ mà còn là một phần hành trang theo mỗi người trong quá trình trưởng thành. Hồng Nhung cho rằng mỗi người đều lớn lên từ lời ru của mẹ. Khi trưởng thành và bước ra thế giới, điều còn lại như một “của hồi môn” mà mẹ trao cho con chính là lời ru và niềm tự hào về nguồn cội.

Hồng Nhung chia sẻ cách con gái nhìn nhận việc giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn
Ảnh: BTC
Đáng chú ý, nữ ca sĩ tiết lộ con gái cũng có mặt tại đêm nhạc. Cô cho biết con gái không thường xuyên nghe nhạc của mẹ nhưng lần này chủ động đến dự vì ý nghĩa của chương trình.
Theo Hồng Nhung, con gái còn hỏi mẹ liệu mình có thể quyên góp như những khán giả khác hay không. Nữ ca sĩ đồng ý và cho biết điều khiến cô xúc động và trân trọng là con gái mong muốn dùng những gì mình có để giúp đỡ những bạn nhỏ có hoàn cảnh khó khăn hơn.
Mẹ là tình yêu mùa 6 khởi động từ ngày 6.7. Riêng trong đêm 15.8, số tiền quyên góp hơn 800 triệu đồng, nâng tổng số tiền của mùa 6 lên hơn 2,8 tỉ đồng. Theo ban tổ chức, nguồn lực này được dành cho các hoạt động của Quỹ Bông Hồng Nhỏ trong năm 2026, tập trung vào hỗ trợ phát triển giáo dục toàn diện cho trẻ em vùng sâu, vùng xa, miền núi khó khăn và đồng hành cùng các gia đình có con rối loạn phát triển.
Bình luận (0)