Hương sắc nữ giảng viên xinh đẹp xua tan ‘thuốc súng’ những cuộc họp báo

13/05/2022 15:23 GMT+7

Phòng họp báo vẫn luôn là chiến trường kịch liệt giữa các HLV cá tính và môn bóng đá nam SEA Games 31 không là ngoại lệ, cho đến khi nữ tình nguyện viên xinh đẹp, dịu dàng xuất hiện.

Phòng họp báo các trận đấu bóng đá vẫn luôn là nơi chất chứa biết bao hỉ, nộ, ái, ố của những HLV cá tính, nhất là sau những trận đấu hết sức căng thẳng.

Có người tỏ ra rất lịch thiệp và thủng thẳng như HLV Shin Tae-yong, có người kiệm lời tiếc từng chữ như HLV Norman (U.23 Philippines), thầy Park "lắm bài" thì khỏi nói hay HLV Popov của U.23 Myanmar siêu lạnh lùng...

Nhưng có một nét thú vị là tất cả những vị "tướng" nóng nảy hay lạnh lùng đó đều luôn có ánh mắt dịu dàng và rất nhã nhặn với 2 tình nguyện viên làm công tác phiên dịch được BTC bố trí làm việc ở sân Việt Trì.

Thậm chí, nóng nảy như ông Park vẫn thường xuyên ưu tiên để các bạn nữ làm công tác chuyển ngữ nói trước, rồi sau đó mới nói thêm cho hết ý.

2 nữ tình nguyện viên xinh đẹp làm công tác phiên dịch ở các buổi họp báo

Quốc Việt

Khá thú vị là 2 nữ tình nguyện viên xinh đẹp, với giọng nói nhẹ nhàng truyền cảm đều có tên Thảo và cùng đang là giảng viên đại học ở trường đại học Hùng Vương (Phú Thọ).

Cô chị là Nguyễn Thị Phương Thảo và cô em là Mai Thị Thu Thảo đều đang công tác tại khoa ngoại ngữ đại học Hùng Vương và tỏ ra rất vui khi chia sẻ về duyên cớ đã đưa cô đến với vai trò phiên dịch thú vị tại SEA Games 31.

Phương Thảo cho biết: "Trước tiên chúng tôi là fan rất là lớn của đội tuyển U.23 Việt Nam. Thứ 2, chúng tôi đã được BTC lựa chọn rất kỹ càng qua những đợt phỏng vấn để chúng tôi có thể tham gia vào vị trí tình nguyện viên này.

Trước khi được vào vị trí này chúng tôi đã phải chuẩn bị rất nhiều từ vựng liên quan đến bóng đá, tìm hiểu rất nhiều thông tin của cầu thủ, lối chơi, cách thức chơi, đội hình ra sân, tên cầu thủ, chiến thắng, thành tích đội chơi ở các mùa giải trước".

Thu Thảo chuyển ngữ sau trận đấu giữa U.23 Philippines và U.23 Myanmar

QUốc Việt

Về phần mình, Thu Thảo chia sẻ những khó khăn khi làm việc ở môi trường nhiều áp lực như phòng họp báo: "Khó khăn nhất là phải nghiên cứu rất nhiều những kiến thức chuyên ngành bóng đá.

Kế đến chúng tôi đã phải sắp xếp rất nhiều công việc ở cơ quan và cá nhân để đáp ứng lịch trình, để tham dự đầy đủ tất cả các trận đấu tại giải lần này".

Được biết, tháng 5 này là rơi vào thời điểm cao điểm mùa thi của các trường đại học. Bản thân "2 cọng cỏ nhỏ" - như lời tự miêu tả của 2 cô gái - đã phải sắp xếp thời gian rất nhiều.

Thu Thảo cho biết đã phải nhờ bạn bè, đồng nghiệp trong khoa ngoại ngữ linh động đổi lịch và hỗ trợ dạy bù vào những ngày trống và buổi sáng, trưa trước khi có mặt ở sân Việt Trì từ chiều đến tận 22 giờ hơn.

Đại học Hùng Vương đã hỗ trợ ThuThảo rất nhiều để có thể góp sức cho SEA Games 31

QUốc Việt

"Khi tham gia SEA Games, chúng tôi phải báo cáo lịch trình để nhà trường và khoa ngoại ngữ bố trí các cán bộ coi thi hỗ trợ lịch dạy, coi thi hay chấm thi để hoàn thành nhiệm vụ cao cả này.

Đây là lần đầu tiên chúng tôi tham dự một giải đấu có tầm cỡ lớn như thế này được tổ chức ở tỉnh Phú Thọ. Chúng tôi nghĩ đây là điều vinh dự mà không phải ai cũng có được.

Sau nhiều trận đấu chúng tôi thực hiện ở vị trí phiên dịch, chúng tôi nhận thấy đây là trải nghiệm rất tuyệt vời. Chúng tôi rất vui và đây sẽ là kỷ niệm đáng nhớ của chị em chúng tôi. Sẽ rất nhớ!", Hương Thảo chia sẻ.

Nữ tình nguyện viên phiên dịch giúp các buổi họp báo dịu đi rất nhiều

Độc Lập

Thực tế, không phải lúc nào 2 chị em cũng được làm việc trọn vẹn, khi tuyển U.23 Việt Nam có cán bộ chuyển ngữ riêng, vì ông Park vốn rất kỹ về khoản này.

Bản thân những ngày đầu, 2 chị em tên Thảo cũng có chút hồi hộp, dẫn đến diễn giải sai ý nhỏ, và tất nhiên là các anh phóng viên thể thao nam rất nhẹ nhàng sau đó góp ý để mọi thứ trôi chảy hơn.

Được biết, cô chị Phương Thảo là fan ruột của tiền đạo Tiến Linh trong khi cô em Thu Thảo mê mẩn nét thư sinh của tiền vệ Hoàng Đức và hễ có trận đấu, kể cả không có U.23 Việt Nam là lại chạy lên khán đài ủng hộ các đội.

Cả 2 đều mong U.23 Việt Nam sẽ giành thắng lợi ở trận bán kết trước khi chia tay tỉnh Phú Thọ, thắng luôn chung kết để giữ tấm HCV bóng đá nam tại SEA Games 31 ở lại Việt Nam.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.