Lò gạch cũ làng hoa Chợ Lách hoang tàn, không còn là điểm chụp hình dịp tết?

Tấn Đạt
Tấn Đạt
02/01/2023 14:23 GMT+7

Một số người trẻ cảm thấy thất vọng khi chọn lò gạch cũ tại làng hoa Chợ Lách ( Bến Tre ) là địa điểm vui chơi dịp Tết Dương lịch 2023.

Lò gạch cũ hoang tàn, đìu hiu

TẤN ĐẠT

Những năm về trước lò gạch cũ tại làng hoa Chợ Lách (hay còn gọi là làng hoa Cái Mơn) thuộc xã Phú Sơn, huyện Chợ Lách, Bến Tre là địa điểm chụp ảnh được rất nhiều bạn trẻ yêu thích. Cảnh quan nơi đây gồm các lò gạch cũ, rêu phong với những luống hoa kiểng được trồng bán dịp tết… tuy nhiên, trong năm nay nó đã hoang tàn, không thấy một chậu hoa nào.

Chạy hàng trăm cây số, nhưng…

Theo ghi nhận của chúng tôi vào những ngày đầu năm 2023, một số bạn trẻ đến với lò gạch cũ để vui chơi, làm bộ ảnh dịp tết. Nhưng họ cảm thấy thất vọng vì trước mắt của mình là khung cảnh hoang tàn, những khối bê tông ngổn ngang, không còn luống hoa vạn thọ, cúc mâm xôi chuẩn bị bung nở trong dịp tết cận kề nữa…

Cũng chọn lò gạch cũ tại làng hoa Chợ Lách là địa điểm vui chơi dịp Tết Dương lịch 2023. Trương Thị Hồng Ánh (23 tuổi), ở xã An Nhơn, H.Thạnh Phú, Bến Tre, chia sẻ năm nào cũng vậy, dịp cận tết là cô và một vài người bạn đến lò gạch cũ để vui chơi, chụp hình. Bởi không gian yên bình, trong lành, điểm nhấn là vô số chậu hoa vàng, đỏ khoe sắc.

Lò gạch cũ từng "gây sốt" người trẻ tại làng hoa Cái Mơn vào tết 2022

TẤN ĐẠT

Không gian buồn tẻ dịp Tết Dương lịch 2023

DUY TƯỜNG

“Sau khi biết được thông tin khoảng ngày 23.12 (âm lịch) là hoa ở lò gạch cũ sẽ được người dân chuyển đi bán hết. Do đó, tôi đã cố gắng sắp xếp thời gian chạy xe máy đến đây từ sáng sớm, tuy nhiên tôi cảm thấy thất vọng khi nơi này đã trở thành một khu trơ trọi”, Ánh kể lại.

Cũng vượt hơn 100 km từ TP.HCM đến lò gạch cũ tại làng hoa Cái Mơn để làm bộ ảnh cho dịp Tết Nguyên đán đang cận kề, nhưng anh Lê Nguyễn Trọng Hiếu (24 tuổi), làm nhân viên văn phòng tại số 473 Điện Biên Phủ, Q.Bình Thạnh, TP.HCM đã thất vọng toàn tập.

Lò gạch cũ đã từng là địa điểm "hot" của người trẻ trong dịp tết

CHỤP MÀN HÌNH

"Trước khi đến lò gạch, tôi đã tìm hiểu trên mạng xã hội, các group Facebook về nó. Và tôi thấy, những năm về trước nơi đây được trồng nhiều loại như hoa giấy, cúc, mào gà. Tôi thấy không gian ở lò gạch rất đẹp và quyết định tìm đến trải nghiệm, nhưng khi đến nơi thì… mọi thứ không như tưởng tượng, cảm thấy rất thất vọng", chàng trai 24 tuổi cho biết.

Một số người dân địa phương cho hay khu lò gạch cũ bị nhà nước thu hồi lại cách đây vài tuần. Những hộ từng thuê đất để trồng kiểng nơi đây phải “chạy nước rút” di chuyển hàng ngàn chậu hoa trong thời gian ngắn.

Nơi từng "gây sốt" thì nay lại trở thành hoang tàn

TẤN ĐẠT

Theo ông Phạm Hoàng Nam, Chủ tịch xã Phú Sơn, H.Chợ Lách, Bến Tre thì hiện tại khu đất ở lò gạch cũ nằm trong quy hoạch của tỉnh và thuộc đề án du lịch làng văn hóa Chợ Lách, người dân không được sử dụng khu đất này để sản xuất hoa kiểng.

“Hiện tại chính quyền đang làm việc với doanh nghiệp, chủ đầu tư. Tôi hy vọng, trong thời gian sớm nhất khu lò gạch cũ này sẽ trở nên khang trang và có định hướng về phát triển du lịch hơn nữa. Nó có thể là một điểm dừng chân để du khách ăn uống, vui chơi, chụp hình, tìm hiểu về cách trồng hoa dịp tết... khi họ tham gia một tour du lịch nào đó tại huyện Chợ Lách nói riêng và tỉnh Bến Tre nói chung”, ông Nam thông tin.

Lỡ đến lò gạch cũ rồi thì đi đâu để chụp ảnh bù

Dù không được check-in với không gian hoa tại lò gạch cũ, nhưng mọi người có thể chạy xe máy dọc quanh các xã Vĩnh Thành, Long Thới, Phú Sơn… thuộc huyện Chợ Lách, Bến Tre để chiêm ngưỡng những chậu hoa giấy đa dạng màu sắc với cam, trắng, hồng... bung nở trong ánh nắng hòa cùng màu đỏ rực của hoa mào gà hay sắc vàng của mâm xôi lấp ló chờ ngày bừng nở. Tất cả tạo nên một màu khung cảnh vô cùng đẹp mắt.

Nguyễn Võ Ngọc Sơn, sinh viên Trường ĐH Bách Khoa TP.HCM, thành viên trong nhóm chúng tôi, không khỏi thích thú trước vẻ đẹp của làng hoa này. Chàng trai 18 tuổi liên tục ghi lại nét đẹp của làng hoa trong máy ảnh của mình.

"Đây là lần đầu tiên tôi đến Chợ Lách và bản thấy cảm thấy rất thích thú với cảm giác vi vu trong những con đường làng quanh co uốn lượn, hai bên tràn ngập các vườn ươm hoa rực rỡ cứ nối nhau chạy dài", Sơn bộc bạch.

Hoa giấy khoe sắc thắm

TẤN ĐẠT

Hàng ngàn chậu hoa mào gà đang chuẩn bị đem bán cho thương lái

TẤN ĐẠT

Tại làng hoa, chúng tôi được dịp dạo quanh các khu vườn. Hỏi thăm và chuyện trò cùng các cô, chú đang chăm tỉa cho vườn, tìm hiểu quá trình ươm giống, nuôi hoa để có được những chậu hoa rực rỡ sắc màu cho mùa tết mỗi năm. Nghề trồng hoa cũng lắm thăng trầm với những biến động của thị trường...

Một số gia đình trẻ mua hoa sớm khi đi chơi, chụp hình tại làng hoa Cái Mơn vào đầu năm 2023

TẤN ĐẠT

Gia đình trẻ cũng đến làng hoa Chợ Lách vui chơi, chụp hình

DUY TƯỜNG

Được biết, hầu như các vườn hoa ở H.Chợ Lách hiện không thu phí tham quan, tuy nhiên mọi người nên xin phép chủ vườn trước khi chụp hình vì hoa đang vào độ cần chăm sóc trước khi xuất bán. Du khách chụp ảnh tránh chen vào các luống hoa để tránh làm gãy nụ. Vì quá trình chăm sóc một chậu cúc mâm xôi rất cực, từ lúc cây con đến thành phẩm là 6 tháng hơn. Bạn nên đi sớm hoặc vào chiều mát để bớt nắng nóng và ảnh có ánh sáng đẹp, có thể mặc áo dài hay áo bà ba, đội nón lá nếu muốn có album ảnh tết tuyệt đẹp.

Người dân phấn khởi với mùa hoa tết năm nay

TẤN Đạt

Các bạn trẻ không được bứt phá hoa của người dân khi chụp hình

DUY TƯỜNG

Thật sự, khi đến làng hoa Cái Mơn, nếu bạn hụt hẫng khi thấy hiện trạng lò gạch cũ hoang tàn, không còn là địa điểm chụp hình dịp tết, thì ngay vườn nhà của những người dân và các con đường ở các xã như Vĩnh Thành, Long Thới, Phú Sơn… thuộc huyện Chợ Lách, Bến Tre sẽ là nơi tuyệt đẹp cho các bạn trẻ, gia đình trẻ ghé đến để du xuân.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.