Lan tỏa trên mạng xã hội

Mẹ 92 tuổi sợ ngủ một mình, các con lập tờ lịch đặc biệt

Vì mẹ 92 tuổi thường sợ khi ở một mình vào ban đêm, những người con lập tờ lịch chia nhau từng ngày trong tuần để tối nào cũng có người về ngủ cùng bà.

Một tờ giấy viết tay với dòng chữ "Lịch ngủ với mẹ yêu" đang được nhiều người chia sẻ trên mạng xã hội. Bên dưới là tên những người trong gia đình được phân công theo từng ngày: thứ hai là Nga; thứ ba, thứ tư là Huyền; thứ năm, thứ sáu là Hằng; thứ bảy và chủ nhật là Trang. Tờ lịch còn có cả "giờ giao ban" từ 9 - 10 giờ và một dòng nhắc ở cuối: "Ai có việc bận báo vào buổi tối hôm trước".

Tưởng là lịch phân công công việc trong một gia đình, nhưng tất cả những cái tên trên tờ giấy ấy cùng thực hiện một việc: thay phiên nhau về ngủ với mẹ, bà, cụ của mình nay đã 92 tuổi.

Mẹ 92 tuổi sợ ngủ một mình, các con lập tờ lịch đặc biệt - Ảnh 1.

Bà Đào Thị Lý chụp ảnh cùng 4 người con gái và chị Nguyễn Thúy Ngọc (bìa phải)

ẢNH: NVCC

Mỗi tối một người về ngủ với mẹ

Chia sẻ với Thanh Niên, chị Nguyễn Thúy Ngọc (42 tuổi, ở P.Ô Chợ Dừa, Hà Nội) cho biết người viết tờ lịch là bà Nguyễn Phương Nga (66 tuổi), cô ruột của chị. Còn nhân vật đặc biệt được cả nhà sắp xếp lịch để ở cùng mỗi tối là bà Đào Thị Lý (92 tuổi), bà nội của chị Ngọc.

Bà Lý có 5 người con, gồm 4 gái và 1 trai. Người thứ ba, cũng là con trai duy nhất trong gia đình và là bố chị Ngọc, qua đời từ lâu. Hiện bà còn 4 người con gái. Tuổi cao, bà Lý sống cùng người con gái út. Ban ngày, bà ngồi ngắm đường sá, xe cộ qua lại. Đến tối, khi ở một mình trong phòng, bà thường sợ. Vì vậy, những người con trong gia đình bàn nhau chia lịch để mỗi tối đều có người ngủ cùng mẹ.

Mẹ 92 tuổi sợ ngủ một mình, các con lập tờ lịch đặc biệt - Ảnh 2.

Ở tuổi 92, bà Lý vẫn nấu nướng và làm những công việc vừa sức

ẢNH: NVCC

Trước đây, việc này không cần đến một tờ lịch cụ thể. Nhưng gần đây bà Lý bắt đầu hay quên, đôi khi không nhớ hôm nay người con nào sẽ đến. Bà Nga vì thế lấy giấy viết ra từng ngày trong tuần, ghi rõ tên từng người để mẹ chỉ cần nhìn vào là biết tối nay ai sẽ về với mình. Nếu một người có việc bận, mọi người chủ động đổi ngày cho nhau. Quy ước "ai có việc bận báo vào buổi tối hôm trước" cũng từ đó mà có.

Trong những cái tên trên lịch có Trang, cháu ngoại của bà Lý. Mẹ chị Trang đã lớn tuổi, việc đi lại hạn chế nên chị thay mẹ đảm nhận những ngày cuối tuần. Với chị Ngọc, việc chăm sóc bà nội còn gắn với một tình cảm riêng. Bố mất sớm, bà Lý là người đã nuôi nấng, chăm sóc chị từ nhỏ. Vì vậy, khi trưởng thành, chị luôn nghĩ mình cần dành thời gian cho bà.

"Năm ngoái, tôi còn cho con gái đang học đại học sang ở để bà có người trò chuyện, bầu bạn. Gần đây cháu bận học nên không sang được nữa. Nhìn tờ lịch đó, mình chỉ ước giá như nhà ở gần bà hơn một chút", chị Ngọc kể.

Các cô của chị Ngọc đều sống gần mẹ nên việc qua lại thuận tiện hơn. Người đến ngủ cùng cũng là người trò chuyện, hỏi han bà trước khi đi ngủ. "Có lẽ khi về già, điều bà cần đôi khi chẳng phải những gì lớn lao mà chỉ cần có người ở cùng", chị Ngọc nói.

Mẹ 92 tuổi sợ ngủ một mình, các con lập tờ lịch đặc biệt - Ảnh 3.

Tờ “Lịch ngủ với mẹ yêu” ghi rõ tên người phụ trách từng ngày của tuần

ẢNH: NVCC

Mẹ 92 tuổi sợ ngủ một mình, các con lập tờ lịch đặc biệt - Ảnh 4.

Những người con, người cháu thay phiên nhau về trò chuyện, ngủ cùng bà Lý vào mỗi tối

ẢNH: NVCC

Tối thứ sáu, cả nhà lại về

Ở tuổi 92, bà Lý vẫn thích tự tay làm một số việc trong nhà, đặc biệt là nấu nướng cho con cháu. Các con thường nhắc mẹ giữ sức, hạn chế làm việc, nhưng thỉnh thoảng bà vẫn tranh thủ vào bếp hoặc làm những việc vừa sức để tay chân được vận động.

Bà mắc bệnh tiểu đường nhưng hiện các chỉ số vẫn được kiểm soát và duy trì chế độ ăn uống điều độ. Người con gái lớn nhất của bà năm nay đã 70 tuổi. Bởi vậy, việc chăm sóc mẹ giờ đây không chỉ có những người con mà một số cháu cũng cùng tham gia.

Mẹ 92 tuổi sợ ngủ một mình, các con lập tờ lịch đặc biệt - Ảnh 5.

Ngoài tờ "Lịch ngủ với mẹ yêu", gia đình bà Lý còn duy trì một thói quen khác. Tối thứ sáu hằng tuần, các thành viên cố gắng thu xếp công việc để trở về nhà, cùng ăn uống, trò chuyện với bà. Bà Lý cho biết từ ngày có tờ lịch, bà thấy yên tâm hơn. Mỗi ngày chỉ cần nhìn lên tờ giấy, bà biết người nào sẽ về ngủ cùng mình vào buổi tối.

Ở tuổi 92, bà nói điều khiến mình vui là các con, các cháu vẫn thường xuyên qua lại. Trong nhà có cháu làm bác sĩ nên khi gặp vấn đề về sức khỏe, bà cũng có thể gọi điện hỏi để được hướng dẫn. "Tôi luôn tự hào về gia đình mình. Các con quan tâm đến mẹ, các cháu có công việc ổn định. Gia đình tôi giờ đã có 5 thế hệ", bà Lý chia sẻ.

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.