Mở rộng không gian du lịch

Trần Thanh Bình
Trần Thanh Bình
Sự kiện hợp long cây cầu đi bộ mang hình chiếc lá dừa nước bắc qua sông Sài Gòn là một điểm nhấn tại TP.HCM trong mấy ngày qua, không chỉ khiến cư dân thành phố náo nức mà còn thu hút sự chú ý của nhiều người ở các tỉnh, thành khác.

Thông tin về quá trình chế tạo và lai dắt nhịp cầu thép nặng đến 3.400 tấn suốt chặng đường thủy 124 km được báo chí mô tả rất đầy đủ chi tiết, kèm theo kỳ vọng về cây cầu đi bộ đầu tiên trên sông Sài Gòn, dòng sông biểu tượng của TP.HCM, cho thấy nỗ lực tạo nên một hình ảnh đẹp trong mắt du khách, cũng như mở ra thêm một không gian mới cho phát triển du lịch của một "siêu đô thị" năng động.

TP.HCM lâu nay vẫn có một không gian riêng biệt thu hút khách du lịch ở phía bên này sông Sài Gòn bởi những giá trị di sản. Trong khi đó, đối với phía khu đô thị Thủ Thiêm cơ bản vẫn đang tập trung phát triển hạ tầng và các dự án, kể cả những dự án mang tính biểu tượng cho tương lai. Và như vậy, dòng sông Sài Gòn chảy qua thành phố đã trở thành một giá trị mang tính nguyên bản, có sức hút lớn với du khách nội địa và cả quốc tế.

Đôi lần, tôi cùng vài người bạn ngồi bên bến Bạch Đằng và mơ ước về sự trỗi dậy của giá trị ấy. Không phải là một sự xáo động khiến hệ sinh thái của dòng sông bị ảnh hưởng, mà là sự khai thác tôn trọng không gian du lịch trời phú. Trong những buổi chiều tà về đêm ấy, khi ánh điện lung linh đôi bờ tỏa rọi, những câu chuyện về dòng sông như một sự tìm kiếm ý tưởng trong tâm thức, làm sao để sông Sài Gòn lưu dấu nét đẹp trong mắt du khách, khi họ có dịp đến nơi này thụ hưởng làn gió sông và cảnh quan tuyệt đẹp của biểu tượng thiên nhiên uốn lượn, chứng nhân của biết bao điều từng hiện diện trong quá khứ, trỗi dậy trong hiện tại và động lực phát triển trong tương lai.

Cũng không ít lần, tôi đi ca nô hoặc tàu du lịch dọc sông Sài Gòn chạy mãi lên phía thượng nguồn. Dòng sông trải ra mênh mang trong mưa nắng sớm chiều. Để rồi, dường như thấy mình được "tắm" trong làn gió sông mát rượi và cảnh đẹp đôi bờ lưu dấu trong những bức ảnh khi trở về, trở thành kỷ niệm khó phai. Thế mới biết vì sao TP.HCM lại thành công đến thế khi tổ chức lễ hội sông nước hằng năm.

Vài tuần trước, tôi nhận được một bản đánh giá về việc phát triển giá trị của bất động sản du lịch và tiềm năng phát triển du lịch tại TP.HCM của Tập đoàn tư vấn - dịch vụ bất động sản Savills. Trong đó có nêu một điểm đáng chú ý: "Bên cạnh các thị trường truyền thống như Trung Quốc và Hàn Quốc, nguồn khách từ Đông Nam Á, Nhật Bản, châu Âu và Mỹ ngày càng đa dạng. Điều này tạo nên dư địa cho những tài sản có khả năng tiếp cận nhiều nhóm khách, thay vì một thị trường đơn lẻ. Tại TP.HCM, mục tiêu đón 61 triệu lượt khách (gồm cả khách nội địa và quốc tế - NV) và đạt 330 nghìn tỉ đồng doanh thu du lịch trong năm 2026 cũng cho thấy nguồn cầu đang tiếp tục mở rộng". Trong đoạn nhận định này, tôi chú ý cụm từ "dư địa cho những tài sản có khả năng tiếp cận nhiều nhóm khách", bởi những giá trị tài sản hữu hình và vô hình của một địa phương, khi trở thành sản phẩm du lịch, đều mang lại tăng trưởng kinh tế, văn hóa được định danh, đồng thời là sức hút để lan tỏa và níu kéo nguồn khách trở lại.

Vì vậy, dòng sông và một cây cầu đi bộ với biểu tượng đặc trưng của thành phố phương Nam nối đôi bờ đô thị cũ và mới, thiết nghĩ sẽ mang lại nhiều giá trị lớn lao, tạo ra nét đẹp biểu trưng để mở rộng không gian du lịch cho TP.HCM trong tương lai.

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.