Nghẹn lòng hai em bé mồ côi sau vụ sạt lở núi

Mạnh Cường
Mạnh Cường
19/11/2025 08:03 GMT+7

Vụ sạt lở kinh hoàng ở một xã biên giới của TP.Đà Nẵng đã khiến 3 người dân mất tích, để lại phía sau những khoảng trống không gì bù đắp được. Đặc biệt thương tâm là 2 em nhỏ ở thôn Pứt bỗng chốc trở thành mồ côi…

Thôn Pứt (xã Hùng Sơn), vùng biên heo hút của TP.Đà Nẵng, những ngày này bao phủ bầu không khí tang tóc. Sự bình yên của bản làng vùng cao đã bị xé toạc bởi trận sạt lở kinh hoàng xảy ra lúc 9 giờ 35 ngày 14.11. Chỉ trong vài giây ngắn ngủi, đất đá từ đầu nguồn sông A Vương bất ngờ đổ ập xuống, cuốn phăng mọi thứ trên đường đi. Thảm họa đã khiến 3 người dân mất tích, vùi lấp 5 nhà rẫy, phá hủy 7 xe máy, cuốn trôi 9 con bò và chôn vùi 15 ha đất sản xuất. Ngay trong chiều cùng ngày, chính quyền địa phương đã di dời khẩn cấp gần 700 người dân của 2 thôn đến nơi an toàn. Ở thôn Pứt, cứ vào mưa, cả bản làng nơm nớp lo lắng. Nhưng lần này sự cố sạt lở quá bất ngờ, xảy ra ngay lúc thời tiết nắng ráo.

Nghẹn lòng hai em bé mồ côi sau vụ sạt lở núi - Ảnh 1.

Hiện trường vụ sạt lở núi khiến 3 người bị vùi lấp

Ảnh: HỒNG ANH

Trong 3 nạn nhân mất tích, hoàn cảnh đau lòng nhất là vợ chồng anh Zơ Râm Nhô (29 tuổi, công an viên thôn Pứt) và chị Bríu Thị Tép (28 tuổi). Anh chị mất tích, để lại 2 con nhỏ là Zơ Râm Hải Dương (7 tuổi) và Zơ Râm Việt Hoàng (1 tuổi). Hai đứa trẻ vẫn còn tuổi bám mẹ, giờ bơ vơ khi mất đi chỗ dựa lớn nhất trên đời, chỉ biết ngơ ngác nhìn mọi người, hoang mang, sợ hãi vì không còn ai để chạy đến nép vào.

Nghẹn lòng hai em bé mồ côi sau vụ sạt lở núi - Ảnh 2.

Cháu Zơ Râm Hải Dương bên bà ngoại

Ảnh: HỒNG ANH

Bên mép bãi bùn, bà Riah Thị Trắp (mẹ anh Nhô) mắt còn đỏ hoe, giọng run rẩy: "Tụi nó đi làm rẫy rồi mất hút luôn. Hai đứa nhỏ cứ hỏi "cha mẹ đâu rồi?" mà tôi không biết trả lời sao cả. Sạt lở kiểu đó thì cơ hội sống vô cùng mong manh. Chỉ mong tìm thấy thi thể để đưa về, không phải nằm lạnh lẽo dưới lớp bùn đất ni nữa".

Nghẹn lòng hai em bé mồ côi sau vụ sạt lở núi - Ảnh 3.

Cháu Zơ Râm Việt Hoàng còn quá nhỏ để hiểu được nỗi đau mất mát

Ảnh: HỒNG ANH

Ông Zơ Râm Buôn, Chủ tịch UBND xã Hùng Sơn, cho biết hoàn cảnh gia đình 3 nạn nhân mất tích rất thương tâm. Vợ chồng Zơ Râm Nhô có 2 con nhỏ, còn ông Hốih Zi Nút, nạn nhân còn lại, 47 tuổi, để lại 3 người con trong cảnh nghèo khó. "Hai đứa con của Zơ Râm Nhô còn quá bé để hiểu chuyện gì đã xảy ra. Chính quyền sẽ cố gắng hết sức hỗ trợ, nhưng cũng rất mong cộng đồng cùng chung tay giúp đỡ để các cháu có thể vượt qua giai đoạn đau thương này", ông Buôn nói.

Giữa nỗi đau chung, tinh thần đoàn kết của người dân vùng cao đã lan tỏa mạnh mẽ. Bà con trong thôn Pứt góp từng lon gạo, mớ rau, áo quần cho các hộ mất nhà cửa. Những người mẹ dân tộc Cơ Tu thay nhau bế bồng, ru ngủ cháu Zơ Râm Việt Hoàng. Đứa lớn được các anh chị trong bản dẫn đi chơi để vơi bớt cảm giác bơ vơ... Ai cũng mong 2 em sẽ cảm nhận được tình thương của cộng đồng, như một sự bù đắp nhỏ bé sau mất mát quá lớn…

Mọi sự giúp đỡ, xin bạn đọc gửi về Báo Thanh Niên theo thông tin sau: Chủ tài khoản: Báo Thanh Niên. Số tài khoản: 10006868 - Ngân hàng Eximbank - chi nhánh Sài Gòn hoặc số tài khoản 6868866868 tại Ngân hàng Vietcombank - Chi nhánh Tân Định. Nội dung ghi: Giúp anh em Zơ Râm Hải Dương; hoặc Báo Thanh Niên sẽ nhận trực tiếp tại tòa soạn, các văn phòng đại diện trong cả nước. Chúng tôi sẽ chuyển đến gia đình cháu trong thời gian sớm nhất.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.