Người hâm hộ Trung Quốc chê thẳng mặt cầu thủ đội nhà sau trận thua Việt Nam

02/02/2022 08:34 GMT+7

Sau trận thua với tỷ số 1-3 trước đội tuyển Việt Nam ngay mùng 1 Tết Nhâm Dần , các cầu thủ của đội tuyển Trung Quốc đã bị người hâm mộ chê bai thậm tệ thế nào.

Tại lượt trận thứ tám vòng loại thứ ba World Cup 2022 bảng B khu vực châu Á ngày 1.2.2022, tức mùng 1 Tết Nhâm Dần, vì diễn ra vào một ngày đặc biệt nên trận đấu Việt Nam - Trung Quốc mang ý nghĩa hết sức quan trọng đối với người hâm mộ hai nước. Chính vì vậy, sau khi đội nhà nhận thất bại với tỷ số 1-3 trước đội tuyển Việt Nam, cụm từ khóa "đội tuyển Trung Quốc thua đội tuyển Việt Nam" đã leo lên top 4 từ khóa hot nhất trên ứng dụng Weibo, tính đến 23 giờ ngày 1.2.2022 (theo giờ Việt Nam), vị trí này còn có thể thay đổi khi video clip bạn đang xem được đăng tải. Ngoài ra, trên phạm vi toàn cầu với trang mạng xã hội phổ biến như Facebook thì lượt tìm kiếm cụm từ khóa này cũng tăng một cách chóng mặt. Dường như, các cổ động viên của đội tuyển Trung Quốc không chấp nhận được thất bại, họ đã có những phản ứng dữ dội ngay sau khi trận đấu kết thúc.

Trang báo Migu Sports (Trung Quốc) liên tục cập nhật các diễn biến của trận đấu, dù rất hào hứng và lạc quan, nhất là sau màn lội ngược dòng của đội tuyển nữ Trung Quốc trước Việt Nam nhưng sau khi mành lưới của tuyển bóng đá nam Trung Quốc bị Văn Đức chọc thủng, nâng tỷ số lên thành 3-0, trang báo có dòng ngậm ngùi: “Phút 76, đội tuyển Việt Nam có cú sút xa và nó lại đi vào lưới một cách dễ dàng. Phải làm gì để ngăn cản họ, để người hâm mộ không đau lòng đây?”.

Một tài khoản trên Weibo viết: “Trận đấu kết thúc, thực sự không còn mặt mũi nào nữa, bóng đá nam Trung Quốc thua xấu hổ với tỷ số 1-3. Lần đầu tiên kể từ năm 1959, chúng ta đã để thua đội tuyển Việt Nam. Bàn thắng danh dự ở phút 97 nó chẳng có ý nghĩa gì, giống như việc bạn lấy một tấm vải thưa che đi sự xấu hổ của mình vậy. Với thất bại này và liên tục vô duyên với World Cup, người hâm mộ Trung Quốc tuyệt đối không thể chấp nhận được.

Một tài khoản tên Ben Zhiyu chia sẻ: “Một trong những chủ đề đáng xấu hổ của bóng đá nước là chúng ta thường xuyên đưa ra lời than thở rằng tại sao trong số 1,4 tỷ người không thể chọn ra 11 người có năng lực đá bóng? Nhìn vào trận đấu vừa rồi, có lẽ bạn cũng có thể hiểu được tình hình của bóng đá quốc gia vào thời điểm này”.

Trước trận đấu, trang báo chuyên về thể thao Netease đã dẫn lời Sun Jihai, cựu tuyển thủ Trung Quốc, người từng có khoảng thời gian khoác lên mình chiếc áo của Manchester City: “Trước đây nếu chúng tôi gặp Việt Nam, chúng tôi trò chuyện vui vẻ và cười đùa”, và khi trận đấu vẫn chưa kết thúc, một bình luận đã trả lời: “Còn bây giờ, chúng tôi xem Việt Nam sẽ thắng bao nhiêu bàn”.

Đội tuyển Việt Nam đã có một trận đấu ấn tượng trước Trung Quốc

Minh Hoàng

Tuy vậy, vẫn có một số người hâm mộ Trung Quốc tỏ ra lạc quan và thông cảm cho đội bóng. Sau trận đấu, dù không nhiều cổ động viên đến Mỹ Đình nhưng họ vẫn nán lại để động viên các cầu thủ. Trang Migu Sports cũng đã có những dòng chia sẻ: “Bóng đá chúng ta thật sự không mạnh, chúng ta không nhận được sự động viên từ đa số người hâm mộ. Dù có thất bại đau đớn như thế nào, chúng tôi cũng sẽ ở bên cạnh bạn.”.

Một cổ động viên tên Thượng Quan có lẽ đã đoán trước được kết quả, đã chia sẻ: “Thành thật mà nói, kết quả này là rất bình thường, không có gì phải bàn cãi. Khát vọng chiến đấu của cầu thủ không có, họ cũng không đủ tích cực. Nhật Bản còn bị Việt Nam gây nhiều khó dễ, trong khi bản thân bóng đá nước nhà lại không có thực lực gì. Thôi nhanh chóng đá xong về nhà ăn Tết thôi, chúng tôi chờ các bạn”.

Cầu thủ Trung Quốc sẽ về nhà ăn Tết Nguyên đán, nhưng có lẽ họ chẳng thể có những ngày vui vẻ sau thất bại tại Mỹ Đình vào tối mùng Một Tết Nhâm Dần 2022.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.