Người thắp ngọn lửa hồng hy vọng

11/10/2024 15:00 GMT+7

Tôi trở lại thăm Trường cao đẳng Sư phạm Hòa Bình vào một chiều thu nắng vàng như mật. Dưới mái trường này, tôi đã được gặp rất nhiều thầy cô hết mực thương yêu học trò, không quản ngày đêm dạy dỗ, đào tạo nên những thầy cô giáo tương lai, mang kiến thức đến cho trẻ em nơi vùng sâu, vùng xa của tỉnh.

Có những người thầy không chỉ truyền cho học trò ngọn lửa tri thức, lòng yêu nghề, yêu trẻ mà còn là người truyền cảm hứng về sự tử tế, lòng trắc ẩn, vị tha, sẵn sàng cho đi mà không cần nhận lại. Người thầy mà tôi luôn ngưỡng mộ và kính trọng chính là thầy Nguyễn Thành Hưng, sinh năm 1979. Hiện nay, thầy là giảng viên Khoa Triết học Trường cao đẳng Sư phạm Hòa Bình. Người đã hơn 40 lần sẻ chia những giọt máu của mình để những người không may mắn có thêm cơ hội sống.

Người thắp ngọn lửa hồng hy vọng- Ảnh 1.

Thầy Hưng trong một đợt hiến máu tình nguyện

ẢNH: NVCC

Năm 2007, tôi rời bản nhỏ và lớp học nơi lưng chừng núi trở lại giảng đường đại học khi đã bước qua tuổi hoa niên tươi đẹp. Nơi trường mới, bạn mới tôi đã được rất nhiều thầy cô dạy dỗ, dìu dắt nhưng người để lại ấn tượng nhiều nhất là thầy Nguyễn Thành Hưng. Biết học trò của mình phần lớn đến từ các bản làng xa xôi, vừa đi học vừa đi làm và gồng gánh trên vai bao nỗi lo toan của cuộc sống nên thầy Hưng luôn quan tâm giúp đỡ, động viên chia sẻ để chúng tôi yên tâm học tập, trau dồi kiến thức.

Là người trực tiếp giảng dạy môn Triết, với mỗi bài học, thầy Hưng luôn cố gắng truyền đạt cho chúng tôi bằng những từ ngữ dễ hiểu nhất. Bài học của thầy bao giờ cũng đi kèm những ví dụ thực tế, sinh động. Chính cách dạy đặc biệt của thầy đã giúp tôi và các bạn trong lớp vượt qua được những tháng ngày học tập khó khăn, gian nan đó. Cứ thế ngày qua ngày, thầy đã thầm lặng đồng hành cùng học trò vượt qua khó khăn cho đến khi chúng tôi cầm tấm bằng tốt nghiệp trên tay và trở về tiếp tục giảng dạy tại quê hương.

Thầy Hưng nhận bằng khen của Trung ương Hội Chữ thập đỏ

Thầy Hưng nhận bằng khen của Trung ương Hội Chữ thập đỏ

ẢNH: NVCC

Dù nhiều năm đã trôi qua, nhưng trong ký ức tôi và các bạn vẫn vẹn nguyên những kỷ niệm đẹp về một người thầy tận tâm, hết lòng vì học sinh của mình. Không chỉ vậy, thầy là người luôn gương mẫu, đi đầu trong các phong trào thiện nguyện của nhà trường. Đặc biệt là phong trào hiến máu cứu người của tỉnh Hòa Bình. Từ năm 2008 đến nay, thầy Hưng đã tham gia 40 lần hiến máu cứu người. Hiểu rõ phong trào "Hiến máu cứu người" mang ý nghĩa vô cùng lớn, mang niềm tin và hy vọng về sự sống đến cho những người bệnh kém may mắn nên thầy đã vận động, động viên được hàng nghìn lượt học sinh, sinh viên Trường cao đẳng Sư phạm Hòa Bình cùng người thân, bạn bè tham gia phong trào hiến máu cứu người.

Từ phong trào hiến máu tình nguyện, thầy Nguyễn Thành Hưng muốn truyền cho học sinh, sinh viên của mình không chỉ lòng yêu nghề mà còn là sự tử tế, biết sẻ chia, giúp đỡ người khác lúc hoạn nạn, khó khăn.

Là một thành viên trong Câu lạc bộ Ngân hàng máu sống tỉnh Hòa Bình, bất kể đêm hôm khuya khoắt hay những ngày mưa rét cắt da thịt, hễ có người bệnh cần máu là thầy và các thành viên trong câu lạc bộ lại lập tức lên đường. Niềm vui khi thấy người bệnh vượt qua lằn ranh sinh tử luôn là món quà vô giá đối với thầy.

Thầy Hưng trong một chương trình của truyền hình Hòa Bình

Thầy Hưng trong một buổi phỏng vấn của Đài PT-TH Hòa Bình

ẢNH: NVCC

Trong những lần tham gia hiến máu trực tiếp tại các bệnh viện, tận mắt chứng kiến những người mắc bệnh hiểm nghèo đang từng ngày, từng giờ giành giật sự sống khi không được cấy ghép tạng kịp thời, người thầy có trái tim nhân hậu ấy không khỏi băn khoăn day dứt. Nỗi day dứt cứ lớn dần lên cùng nỗi trăn trở: "Nếu mình có thể hiến mô tạng cho một ai đó thì tốt biết mấy!". Nhưng việc thầy thuyết phục được bố mẹ, người thân cho mình tham gia đăng ký hiến mô tạng là điều không hề dễ dàng. Sau rất nhiều lần động viên thuyết phục, thầy Hưng đã giúp người thân thấy được tầm quan trọng của việc hiến mô tạng cứu người. Với sự nỗ lực không ngừng nghỉ, cuối cùng thầy Nguyễn Thành Hưng đã nhận được sự đồng thuận ủng hộ của bố mẹ và vợ con.

Hiện nay, thầy Nguyễn Thành Hưng là Phó chủ tịch Câu lạc bộ Ngân hàng máu sống thành phố Hòa Bình, Phó chủ nhiệm Câu lạc bộ Hiến mô tạng thành phố Hòa Bình.

Với những việc làm tích cực, mang đầy tính nhân văn ấy, năm 2019 thầy Nguyễn Thành Hưng là một trong những đại biểu được vinh danh: "Người hiến máu tiêu biểu toàn quốc" và được nhận bằng khen của Bộ Y tế, bằng khen của Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam. Những tấm bằng khen chính là sự động viên, công nhận về quá trình hiến máu cũng như đóng góp cho hoạt động thiện nguyện của thầy. Nhưng điều đáng trân trọng nhất, sự động viên lớn nhất có lẽ chính là những giọt máu hồng của thầy vẫn đang từng ngày chảy trong huyết quản của những người bệnh, giúp họ kéo dài thêm sự sống, giúp cho bao ước mơ dang dở được tiếp tục thực hiện.

Thầy Nguyễn Thành Hưng là người thắp lên ngọn lửa hồng hy vọng, trao đi những ân tình ấm áp cho các bệnh nhân không may mắc bệnh hiểm nghèo. Những hành động, việc làm đẹp của thầy mãi là tấm gương sáng cho lớp lớp học trò noi theo. Và hôm nay, tôi cùng rất nhiều học trò của thầy cũng đang noi theo tấm gương sáng ấy, dành cả tuổi thanh xuân cho học trò vùng sâu vùng xa của tỉnh Hòa Bình, tiếp tục hiến dâng những giọt máu hồng để cứu người.

Người thắp ngọn lửa hồng hy vọng- Ảnh 4.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.