Gần hai thập kỷ trước, Apple giới thiệu chiếc iPhone nguyên bản chạy iPhone OS 1 - nền tảng sau này đổi tên thành iOS. Dù định hình lại thị trường nhờ màn hình cảm ứng hỗ trợ thao tác chụm thu phóng và chạm đúp, nhưng thiết bị ban đầu chỉ được xem như một "chiếc iPod màn hình rộng". Điều này đến từ việc phiên bản phần mềm đầu tiên không hề có kho ứng dụng bên ngoài, buộc người dùng chỉ có thể sử dụng các ứng dụng cài sẵn trên máy.

Chiếc iPhone đầu tiên chạy iPhone OS 1
ẢNH: APLPE WIKI
Chiếc iPhone đời đầu chạy iOS 1 thiếu vắng những gì?
Bên cạnh đó, chiếc iPhone đầu tiên cũng thiếu vắng kết nối 3G, không có GPS tích hợp dẫn đường trên Google Maps và chỉ phân phối độc quyền qua nhà mạng AT&T tại Mỹ. Đến khi App Store ra mắt sau đó, kho tiện ích này nhanh chóng cán mốc hơn 10 triệu lượt tải chỉ trong kỳ nghỉ cuối tuần đầu tiên với hơn 800 ứng dụng gốc, mở ra kỷ nguyên phần mềm mới cho điện thoại thông minh.
Bên cạnh App Store, thao tác sao chép và dán cơ bản cũng hoàn toàn vắng mặt trên iPhone OS 1, buộc người dùng phải gõ lại thủ công toàn bộ nội dung văn bản. Thiết bị đời đầu cũng không hỗ trợ nhắn tin hình ảnh qua MMS cho tới phiên bản OS 3.0 năm 2009 trên mẫu iPhone 3G và 3GS, đồng thời thiếu cả iMessage. Ngay cả hình nền của màn hình chính cũng chỉ xuất hiện từ iOS 4 vào năm 2010, sau thời gian dài người dùng chỉ có màn hình màu đen.
Nhiều tính năng hiện đại khác như trợ lý ảo Siri, AirDrop, Control Center, tạo thư mục hay xóa ứng dụng mặc định đều chưa từng xuất hiện trên iPhone OS 1. Người dùng khi đó cũng chưa có dịch vụ lưu trữ đám mây iCloud hay MobileMe, mà phải bảo vệ dữ liệu bằng cách cắm cáp kết nối điện thoại với máy tính thông qua ứng dụng iTunes.
Dù bộc lộ nhiều hạn chế sơ khai, iPhone OS 1 đã tạo dựng nền móng định hình toàn bộ trải nghiệm của dòng máy trong nhiều năm tiếp theo. Những khoảng trống tính năng dần được Apple bù đắp qua từng thế hệ, từ khả năng quay video trên iPhone 3GS, camera selfie trên iPhone 4, kích thước màn hình lớn ở iPhone 6 cho đến kết nối 5G trên iPhone 12.










Bình luận (0)