Những chuyến xe “rau 0 đồng” lặng lẽ giúp người nghèo Hà Nội

Thu Hằng
Thu Hằng
23/08/2021 15:07 GMT+7

Mỗi ngày, hàng tấn rau củ được Nhóm thiện nguyện “ Rau 0 đồng ” chở đến tặng những người nghèo, lao động tự do, bếp ăn 0 đồng trên khắp địa bàn Hà Nội trong thời gian giãn cách.

Làm thiện nguyện từ tâm

Đều đặn 5 giờ sáng hàng ngày, anh Hoàng Ngọc Tùng, Trưởng nhóm “Rau 0 đồng” bắt đầu đón các tình nguyện viên (TNV) chở đến các vựa rau ở ngoại thành để cắt rau xanh, sau đó chở vào thành phố tặng cho những người có hoàn cảnh khó khăn.
Anh Tùng chia sẻ: “Nhóm chúng tôi có người làm công chức nhà nước, có người nhân viên văn phòng, nhưng có một điểm chung là đều sinh năm 1981 và thời gian này đều đang nghỉ giãn cách. Chúng tôi muốn làm gì đó có ích cho cộng đồng, cùng chung tay đẩy lùi dịch bệnh Covid-19. Khi lên mạng xã hội, thấy nhiều người lao động có hoàn cảnh khó khăn xin hỗ trợ thực phẩm, trong khi gạo, mì tôm… nhiều người ủng hộ, nhưng rau xanh lại thiếu, vì vậy chúng tôi nảy ra ý tưởng tặng rau xanh miễn phí cho người nghèo”.

Đại diện nhóm "Rau 0 đồng" tặng rau cho người dân đang phải cách ly y tế tại P.Nhân Chính (Q.Thanh Xuân)

ẢNH NVCC

Qua thông tin của bạn bè, nhóm “Rau 0 đồng” được biết bà con trồng rau vùng ngoại thành thời gian này không thể ra đồng thu hoạch, ruộng rau bỏ phí. Nhóm đã liên hệ mua lại với giá rẻ nhưng với điều kiện phải tự thu hoạch, tự vận chuyển. “May mắn là được sự hỗ trợ của hội chữ thập đỏ, hội phụ nữ ở các quận, huyện và các mạnh thường quân, chúng tôi được tạo điều kiện “thông đường” để những chuyến xe chở rau xanh vào nội thành hàng ngày”, anh Tùng cho biết.
Khi đăng thông tin tặng rau trên nhóm “Hà Nội - Giúp nhau mùa dịch”, các thành viên trong nhóm đã nhận được rất nhiều điện thoại, tin nhắn xin hỗ trợ rau xanh, từ các bếp ăn 0 đồng, nhóm công nhân “mắc kẹt” tại các công trình xây dựng, lao động tự do ở các xóm trọ, đến những sinh viên, người nghèo… qua hoạt động thiện nguyện trong mùa dịch, các 8X mới biết, ngay giữa thủ đô vẫn còn có nhiều hoàn cảnh vô cùng khó khăn.
Anh Tùng kể: “Cách đây vài ngày, khi chuẩn bị đi ngủ, tôi nhận được một cuộc điện thoại của một bạn trẻ quê Nghệ An. Bạn ấy nói hơn 10 ngày nay, 3 chị em ở trong phòng trọ trên phố Trương Định (Q.Hoàng Mai), mỗi ngày chỉ ăn 1 bữa duy nhất 1 gói mì tôm. Nguyện vọng của bạn chỉ xin rau xanh, ăn cùng mì cho đỡ xót ruột. Nhà còn ít rau trong tủ lạnh, tôi mang hết đến tặng bạn. Cầm túi rau xanh, bạn cứ khóc mãi không thôi, khiến tôi, một người đàn ông, cũng không cầm được nước mắt”.
Mặc dù, cũng không dư dả gì nhiều, nhưng những người bạn của anh Tùng đã đồng lòng mỗi một tay, người góp công, người góp sức lập nên nhóm “Rau 0 đồng” để chia sẻ với những hoàn cảnh khó khăn.
Chị Nguyễn Hương, thành viên nhóm “Rau 0 đồng”, tâm sự: “Tôi nghỉ ở nhà giãn cách, cũng ít việc nên có nhiều thời gian tham gia hoạt động thiện nguyện. Trước đây, thỉnh thoảng tôi cũng kêu gọi cho các hoạt động quyên góp, từ thiện, nhưng có trực tiếp đến với những người nghèo mùa dịch mới thấy, mình đã có khăn, còn nhiều người khó gấp bội. Vì vậy, tôi không ngại dậy sớm ra đồng cắt rau hay vận chuyển hàng vào lúc đêm khuya. Dù mệt nhưng tôi hạnh phúc vì những việc tôi làm đều xuất phát từ cái tâm, giúp người nghèo vượt qua dịch Covid-19”.

Mong có thêm nhiều tình nguyện viên chung tay

Chỉ sau hơn nửa tháng hoạt động, nhiều người đã biết đến hoạt động thiện nguyện của nhóm “Rau 0 đồng”. Không chỉ bà con nông dân ở ngoại thành Hà Nội, mà bà con ở Vĩnh Phúc, Hòa Bình, Bắc Ninh, Thanh Hóa… cũng ngỏ ý hỗ trợ, tặng rau cho nhóm gửi đến những người có hoàn cảnh khó khăn ở Hà Nội.
Ban đầu nguồn cung còn hạn chế, chỉ là những bó rau xanh, đến nay các chủng loại rau khá đa dạng, không chỉ là các loại rau ăn lá như: rau muống, rau cải, rau mùng tơi, nhiều người còn ủng hộ su su, bắp cải, mướp, khoai tây, cà rốt, đu đủ, chuối…
Chị Hương chia sẻ: “Trung bình mỗi ngày chúng tôi vận chuyển từ 1 - 2,5 tấn rau củ quả, trong đó ưu tiên các bếp ăn 0 đồng, bếp ăn phục vụ TNV tại các khu cách ly, người tàn tật, lao động tự do, sinh viên… Đặc biệt, nhiều bạn trẻ sau khi nhận được sự hỗ trợ của chúng tôi đã trở thành TNV, tham gia hỗ trợ nhóm phân phát rau cho những người có hoàn cảnh khó khăn. Có những bạn trẻ chúng tôi rất cảm kích, họ làm với tinh thần tình nguyện hết mình”.

Nhóm đang thiếu TNV cắt rau, đóng gói hàng ngày

ẢNH NVCC

Theo chị Hương, không chỉ gia đình và bạn bè, đồng nghiệp đều lo lắng cho sức khỏe và sự an toàn của nhóm khi tham gia thiện nguyện giữa mùa dịch. “Các thành viên đều đã tiêm phòng và trang bị quần áo bảo hộ đầy đủ, chúng tôi luôn nhắc nhở nhau, phải bảo vệ sức khỏe cho chính mình, cũng chính là bảo vệ những người thân yêu và cho cộng đồng”, chị Hương cho biết.
Dự định của nhóm, chỉ làm hết đợt giãn cách thứ hai. Tuy nhiên, do Hà Nội tiếp tục thêm một đợt giãn cách xã hội nên nhóm sẽ tiếp tục đồng hành với người nghèo đến hết 6.9.
“Càng có nhiều người biết đến nhóm, nhu cầu cung cấp rau càng tăng lên, nhóm chỉ có hơn 10 thành viên không thể cáng đáng được hết việc vừa cắt rau, vừa “ship” rau. Vì vậy, chúng rất mong có thêm các TNV là bạn trẻ đã được tiêm phòng, giúp sức cắt rau và đóng gói mỗi ngày. Để giúp nhiều mảnh đời có hoàn cảnh khó khăn, cần lắm sự chung tay của mọi người”, anh Tùng bày tỏ.
 
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.